Nhưng ông không hề đặt vào ngữ cảnh đội bóng yêu thích của ông vừa vô địch sau 2 mùa đá hết tất cả khả năng, sau khi giải trở lại các trận đấu diễn ra liên tục trong 2-3 ngày sau 1 quãng dài các cầu thủ không thi đấu, chỉ cần 1 ngày ăn mừng thôi đã là mệt rồi chứ đừng nói 2 ngày. Ông lấy ví dụ nghỉ Tết là sai luôn thêm ngữ cảnh, đây là thành tích chứ không phải cứ đến đúng ngày thì người ta được nghỉ. Ở đây không ai áp đặt ai, đơn giản là góp ý ông không cần quá nghiêm trọng về 1 trận thua sau một thành tích như vậy. Nói thật, thua 4-0 đã là gì, xưa thua 6-1 cơ mà

.