Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Giờ cũng thấy sợ, vô địch thì dân chắc chắn quẩy banh cái vùng merseyside nhưng covid đang hoành hành, diễu hành nhỡ đâu dính cho đội bóng chết dở.Cũng xui cho Liver dính mùa dịch nên không khí ở các nơi ngoại trừ quê nhà có phần trùng xuống.
Chơi vì plot, ah mà thôi loãng topic.vl ở đây cũng có người chơi trails of cold steel à?
Thấy dân bên đấy vẫn phởn lắm nhẹ nhàng như ko có gìGiờ cũng thấy sợ, vô địch thì dân chắc chắn quẩy banh cái vùng merseyside nhưng covid đang hoành hành, diễu hành nhỡ đâu dính cho đội bóng chết dở.
Chơi vì plot, ah mà thôi loãng topic.

Hôm qua xem đến 3-0 chắc nhiều người tắt tv rồi, tôi thì vẫn cố xem, càng xem càng thấy nản, vô địch rồi nhưng cũng phải đá cho xứng chứ, hôm nay dân mạng nó biểu cầu thủ liv mải quẩy quên cả cách đá bóng kìa.Quẩy sớm? Các ông ngáo à, vô địch cmnr còn quẩy sớm gì nữa, đá kiểu hangover quá đà thôi, 30 năm mới ăn cup thì ăn mừng hơi sâu tý chứ có gì, Klopp còn chả buồn quát tháo![]()

Hôm qua xem đến 3-0 chắc nhiều người tắt tv rồi, tôi thì vẫn cố xem, càng xem càng thấy nản, vô địch rồi nhưng cũng phải đá cho xứng chứ, hôm nay dân mạng nó biểu cầu thủ liv mải quẩy quên cả cách đá bóng kìa.
Klopp giận quá ấy chứ, hàng phòng ngự ngáo ngơ, tui xem cũng có muốn thắng đâu, ManC hôm qua nó đá quá hay rồi, God KDB key pass tởm lợm, chỉ mong 1 bàn danh dự mà các cầu thủ bên mình nó cứ thiểu lửa thiếu sức sống kiểu gì ấy, sau thay mấy người dự bị vào, ông thần Gomez ra, mới khởi sắc và chắc chắn 1 tý, còn cái đội hình đầu cảm tưởng lúc nào ManC phản công là lúc đó mình thua thêm 1 bàn.
Đang có tin đồn thiago về liv ko biết đúng hay sai.
. 30 năm mới có cái cup, mà thi đấu kiểu 3-4 ngày đá 1 trận cho xong giải thì nguyên chuyện ăn mừng khéo mất mẹ 2 ngày rồi còn 2 ngày gọi là hồi thần tý để ra sân nhìn bớt ngháo ngơ thôi
. Mùa 82/83, vô địch sớm trước 7 vòng và vô địch sau đéo thắng thêm trận nào nhéCó khi nào kiểu này đang trên đà tự nhiên thua hết từ giờ tới cuối mùa không?![]()

Thì tui nói cần thắng đâu, cái chính là thái độ thi đấu, hôm qua đc 25 phút đầu pressing ác còn lại 75 phút sau mất bóng toàn đi bộ. Còn Mane đá như thiếu ngủ mất tập trung, 2 quả 10/10 chứ ko phải 1 mà sút bóng ko nổi.Nhà đang thiếu tiền nên không mua thêm ai đâu, tôi thấy lạ cái quan điểm "vô địch rồi phải đá cho xứng", vậy trước đó họ đá để vô địch thì không xứng? Hết trận, Klopp trả lời phỏng vấn bảo luôn thua thì thua chứ vô địch đã vô địch rồi. 30 năm mới có cái cup, mà thi đấu kiểu 3-4 ngày đá 1 trận cho xong giải thì nguyên chuyện ăn mừng khéo mất mẹ 2 ngày rồi còn 2 ngày gọi là hồi thần tý để ra sân nhìn bớt ngháo ngơ thôi
.
Thì tui nói cần thắng đâu, cái chính là thái độ thi đấu, hôm qua đc 25 phút đầu pressing ác còn lại 75 phút sau mất bóng toàn đi bộ. Còn Mane đá như thiếu ngủ mất tập trung, 2 quả 10/10 chứ ko phải 1 mà sút bóng ko nổi.
Thua 4-2 còn hơn thua 4-0.
Cái này tui lo cho năm sau ấy, chiến thuật từ đầu covid đã bị khắc chế rồi, hôm qua manc cũng chơi hệt như eventon, ATM, watford, đá sâu phản công nhanh tốc độ khoan vào vị trí của AA với Gomez, nếu năm sau ko có phương án khắc phục hay nhân sự thay thế thì lại tỉnh cảnh 30 năm mới vô địch tiếp mất. Klopp có tài giỏi sao cũng phải có cầu thủ tốt mới nên cơ nghiệp đc. Như thằng Mu nó mua đc fernandes là khác hẳn.
Thôi tôi cùng ko tranh luận thêm gì nữa vì nếu như trên thì cách hâm mộ, cách xem bóng của hai phía khác nhau. Tôi chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất cho clb nhưng cái gì sai, không tốt tôi sẵn sàng chỉ trích. Là fan hâm mộ lâu năm thì đây ko còn là xem giải trí nữa rồi.Lúc đấy là lê lết ra để di chuyển rồi, cầu thủ không ngã lăn ra đấy để ngủ đã là thái độ chuyên nghiệp lắm rồi. Nói chung là làm CĐV thì cứ tới giờ xem bóng cổ vũ thôi, việc điều chỉnh chiến thuật hay nhân sự không liên quan tới CĐV mà là chuyên môn của ban huấn luyện, các ông cứ bàn lên trời xuống biển thì Klopp cũng làm theo đúng quan điểm và chuyên môn của ông ấy. Các ông toàn lo xa không làm thế này, không làm thế nọ thì 30 năm nữa mới vô địch tiếp. Thế năm ngoái đội nào ăn C1? Quên nhanh thế? Kể có 50 năm nữa mới vô địch tiếp tôi thấy cũng chả sao, có phải chuyện đéo gì to tát đâu mà cứ như mất sổ gạo đến nơi (trừ khi ông đã đặt toàn bộ tài sản vào cửa Liverpool vô địch 2 năm liên tiếp thì không nói, lúc đấy ông tha hồ lo lắng). Bóng đá là môn giải trí, người xem thì nên biết tận hưởng, cứ ăn rau muống lo chuyện quốc tế thì mệt thân chứ được đéo gì đâu.