Liverpool FC - Agent of Chaos

Bóp liên tục ;))
 
Đá giải quốc tế xong chấn thương mất mẹ 4 ông
 
Mấy cái giải thổ tả này đốt sức cầu thủ kinh quá, dm uefa toàn bọn ngồi phòng điều hòa nghĩ ra lắm cái vớ vẩn
 
Mấy cái giải thổ tả này đốt sức cầu thủ kinh quá, dm uefa toàn bọn ngồi phòng điều hòa nghĩ ra lắm cái vớ vẩn
Nó vẫn như đá giao hữu bt thôi mà, bao năm r team nào đen thì phải chịu thôi chứ sao :))
 
Mấy cái giải thổ tả này đốt sức cầu thủ kinh quá, dm uefa toàn bọn ngồi phòng điều hòa nghĩ ra lắm cái vớ vẩn
Thg uefa nó chỉ làm 1 việc là đưa mớ trận giao hữu về quyền quản lý của nó vs tên gọi uefa nation leagues. :-(||>
 
Vốn giao hữu là fifa quản lý nhưng bị uefa ăn phần =))
 
Bt trc giao hữu đâu có đá nhiều như giải củ kẹc này, giải này thấy nó đá lắm vl, phải hơn giao hữu vài trận rồi
 
Đâu, số trận thì chắc vẫn thế vì ko đá giải này thì đội tuyển cũng sắp xếp đá giao hữu với nhau thôi.

Có điều cái này nó là giải nên có tính cạnh tranh hơn, cầu thủ phải căng sức ra hơn. Thay người thì cũng chỉ được 3 quyền chứ ko thoải mái như giao hữu nên càng vắt sức.
 
Final ball ở tuyến trên giờ tệ ko tưởng tượng nổi,1 số tình huống rất căn bản nhưng vẫn chuyền sai (hoặc chần chừ) làm mất đi bao nhiêu cơ hội ^:)^
Liv hiện giờ đang win nhờ thủ chứ ko phải hàng công,éo biết nên vui hay buồn nữa :|
 
Thủ tốt thì không thua được nhưng muốn thắng thì phải công tốt .
Kiểu này dự không đua nổi Man Cờ đâu , đến giai đoạn căng sức dễ rơi điểm lắm '@^@|||
 
Mới thủng 3 bàn thôi, công thì hiện đang thay đổi lối đá nên chưa vào form lắm
 
upload_2018-10-21_9-44-25.png

UPDATE.

TỐI KHÔNG XEM NÊN KHÔNG BIẾT THẾ NÀO. COI 2LIGH LẠI THÌ THẤY THÁNH LÒ CẢN BÓNG THEO BỘ DẠNG HÀI VÃI LUÁ.
HÀNG CÔNG TỪ ĐẦU MUÀ CÓ THỂ TÓM GỌN NHƯ SAU:
PHẤT BÓNG THẲNG LÊN CHO SALAH TỰ LÀM TỰ ĂN ( ĐA PHẦN ). 60% BÓNG LÊN THEO CÁNH CUẢ SALAH
MANE + RO + MILNER CHỒNG CÁNH PHẢI CHUYỀN VÀO
STUPID GHI BÀN =))

ĐÁ KIỂU NÀY NÓ BẮT CHẾT SALAH LÀ THẤY TRẬN TỊT NGÒI 90%
 
Chơi kiểu mid trap ko bắc võng ntn thì salah có được chạy đâu =)) đá ntn ra C1 gặp đối nó bóp chết :))
 
Đúng là Final Ball tệ thật. Mấy tình huống chỉ cần truyền trái quyết định là xong mà toàn chuyền nhẹ nhẹ vào chân đối thủ (Salah trùm chuyền mất mấy trái này luôn). Nhưng hôm qua H1 được cái hàng tiền vệ có Lallana với Shaquiri chịu khó cầm banh tấn công thấy cũng khởi sắc.
 
Klopp mùa này dùng xen mid-trap vs bọn thủ thấp và high-pressing vs bọn tấn công nhiều nên thế mà
 
Vấn đề là tụi công chuyển hoá kém quá, toàn bỏ lỡ cơ hội ntn thì toang, đúng kiểu năm này tập trung thủ thôi :))
Đá bao trận với tụi Chè Tot gà xem chúng nó chuyển hoá cơ hội ntn đủ biết
 
hôm nay đôis mềm giitoar
 
Shaqiri is so good :1cool_byebye:
 
Nói chung chỉ cần 1 trận thắng 1 hoà là đủ đầu bảng. 2 thằng kia cầm chân nhau đúng kịch bản Klopp mong đợi nhé.
 
Psg nó thua thì hay hơn.
Sà lá dứt điểm chân phải ms vcl.
Sha lùn đá nhiệt.
A lí như tập đứng cả trận.
Nê đen :))
 
Back
Top