Liverpool FC - Agent of Chaos

Thừa thắng thịt nốt con xì tin chốt giải đê
 
Con city mai thu sou nữa thì trận thứ 4 dễ thở hơn
 
Hồi đầu robbo là người tạt chán nhất giờ lại thành chân tạt chính của team :4cool_beauty:
Trận sắp tới gặp mc áp lực bên pep nhiều hơn,liv chỉ cần ko thua là coi như thành công :1cool_byebye:
 
49579471_2339358763015138_5315941589888008192_o.jpg


mấy trận gần đây fir đá chán, mất bóng vs chuyền vớ vẩn. trận này chuộc được lỗi rồi
 
Nói chứ ko hiểu sao mình lại mong có 1 ngày Fir chột quay mặt đệm bóng ra ngoài gôn, lúc đó chắc cười sản xuất 8-}
 
49723955_1939749539473360_879556444058288128_o.jpg

Tất cả quỳ xuống
 
Nói chứ ko hiểu sao mình lại mong có 1 ngày Fir chột quay mặt đệm bóng ra ngoài gôn, lúc đó chắc cười sản xuất 8-}
Thực ra chơi thể thao thì biết nếu đã xác định được khung thành ở đâu thì đầu nhìn đâu không quan trọng nữa. Nếu đã đá hụt thì có nhìn xuống bóng cũng đá hụt thôi

Vì thế nên mới bảo khi đá pen, chọn điểm rơi rồi đá. Đừng nhìn có thể bị bắt bài, là do vậy đây
 
mấy quả của Firmino chiếu chậm lại nhìn có vẻ hơi yolo nhưng xem kỹ lại thì thấy hắn ngắm bắn kỹ rồi, vung chân tiếp chân vào quả bóng rồi mới nhìn đi chỗ khác mà :)) và mấy pha này thì thường diễn ra khi Firmino qua hết hàng thủ đội bạn rồi còn mỗi cái gôn trống nữa nên nhìn chung ko phải lo đâu :v
trận tới gặp MC hy vọng hòa để cầm chân MC thôi, dù gì cũng sân nhà MC và MC đang là người cần thắng hơn mình, tránh lập lại vết xe đổ như Arsenal trận hôm qua, nhập cuộc quá hưng phấn trên sân khách, đá đúng theo thế trận mong muốn của đội chủ nhà. Trận tới đá càng lầy MC của Pep sẽ càng bực =))
 
Tinh thần đang lên cao thịt nó luôn chứ tội gì phải cù nhầy với nó cho khổ?
 
Tinh thần đang lên cao thịt nó luôn chứ tội gì phải cù nhầy với nó cho khổ?

Nghe giống giống trận gặp Chè năm nao :1onion52:
 
Vừa định nói thì có người nói hộ, không nhất thiết phải ào lên tấn công, cứ đá giữ thế trận chờ thời cơ đâm chọt là hợp lý
 
Mất công train đá low tempo thì việc gì phải máu chó với tụi manc, thủ chắc r đi chăn gà là đủ r
 
Sẵn nói về Chè thì có 1 thông báo nhẹ đó là ta sẽ gặp Chè vào vòng 36
Nghe quen quen,có khi nào :-?:-ss:-ss:-ss
 
Năm nay biết đá cù nhây rồi, ngại đéo
 
Bộ ba mạ vàng cân hết nhé
 
Đá thế nào đến cuối mùa ko chấn thương là được. Đừng như năm ngoái vào đến trận chung kết rồi đùng phát Salah chấn thương. Đặc biệt phải giữ mình như trận đụng chó Everton.
 
Tinh thần đang lên cao thịt nó luôn chứ tội gì phải cù nhầy với nó cho khổ?
Đá sân khách ManC mà cứ làm như sân nhà với Ars :))
 
năm ngoái mình phá thế bất bại của nó đó , đúng lúc năm nay lại gặp xì tin đội có khả năng hạ mình nhất :))

ko biết ký HĐ lâu dài với boss chưa ta , công nhận boss nhìn người chuẩn vkl tư duy tiến bộ lối chơi rực lửa ko có ổng còn lâu Liverpool mới trở lại như này . Điểm yếu nhất của boss là hàng thủ thì giờ đã hoàn thiện yên tâm vl :x
 
Chỉnh sửa cuối:
Năm nay có cup là kloop ok ngay.
Từ ngày về thải 1 mớ hỗn độn ra. Mua bán có lời. Chỉ thua 2 trận ck...
 
Back
Top