Klopp cũng ưu ái quá, ông Salah mắc bệnh ngôi sao cmr. 2 thằng Mane Firmino trận nào cũng chạy về thủ tụt quần ra, mỗi ông Salah gác ở trên rình rình. Ham ghi bàn thì tiền đạo nhiều thằng ham, nhưng cố sống cố chết tìm cơ hội sút để rồi rúc vào chỗ 3 4 hậu vệ nó quây, lại còn sút chân ko thuận của mình, trong khi đồng đội đứng nhìn thì quá đáng. Quả hôm qua Firmino ghi bàn là nhanh chân vào cướp chứ ko chắc ông Salah cũng mắm môi mắm lợi đóng rồi. Nếu ko chịu bỏ tật đi thì vote bán thật ấy chứ. 2 thằng kia thống kê ko bằng nhưng đóng góp vào lối chơi chung nhiều hơn.