Liverpool FC - Agent of Chaos

Salah coi mấy trận gần đây thấy rõ là bị bắt bài rồi vì có mỗi 1 chiêu tủ là cố bứt tốc để vượt hv, ko vượt được thì tìm cách ngoặc bóng vào trong. Đã vậy còn cố sửa bóng để dứt điểm bằng chân trái nên thành cứ tù tù, rườm rà :2cool_go:
 
Salah coi mấy trận gần đây thấy rõ là bị bắt bài rồi vì có mỗi 1 chiêu tủ là cố bứt tốc để vượt hv, ko vượt được thì tìm cách ngoặc bóng vào trong. Đã vậy còn cố sửa bóng để dứt điểm bằng chân trái nên thành cứ tù tù, rườm rà :2cool_go:

Mình thấy bài này bị bắt từ năm trước rồi. 1-1 giờ rất ít thấy Salah vượt qua được người nữa mà khổ cái ổng lại rất 1-1 như vậy làm chậm hết mấy pha phản công
 
Hôm qua quả đối mặt xịt mù mắt :)))
 
công nhận Salah thời điểm này cần phải có gì đó bức phá lên 1 level nữa, chứ không thì tranh thủ đẩy đi khi còn được giá
 
2 mùa vua phá lưới và fan online vẫn ko hài lòng về Salah =)))
 
Óc chó thì đâu cũng có =)))
 
Phong độ đi xuống, tham bóng, nhiều quả bỏ lỡ như tiền đạo nghiệp dư, có phải vua phá lưới 2 mùa là ko thể chê đâu, trận trc origi vào sân 20 phuta còn hơn salad đá 90 phút.
 
Đéo tiếc Salah nhưng tiếc cho Adrian. Ban đầu hơi ngáo nhưng càng bắt càng hay. Có anh trong khung gỗ thì trận nào cũng có thể thắng. :x
 
Phong độ đi xuống, tham bóng, nhiều quả bỏ lỡ như tiền đạo nghiệp dư, có phải vua phá lưới 2 mùa là ko thể chê đâu, trận trc origi vào sân 20 phuta còn hơn salad đá 90 phút.
Workrate với đóng góp lối chơi vẫn cao thì cứ được ra sân đá thôi, nó là vua phá lưới thì tình trạng tham bóng với sút lố còn dài dài :))) đội hình klopp ai cũng thay thế được hết trừ fir chột ra. Nhìn thì ngứa mắt mấy pha mười mươi nhưng cái cách nó đớp bóng với sút thì đố thằng nào nhạy hơn nó đấy :)))
adrian phong thuỷ hợp vl ngáo mà toàn win k khác gì cà ri ớt :))
 
Văn Đại dạo này mắc nhiều sai lầm quá , nghĩ là Kloop nên cho xả hơi 1 thời gian
 
Salah đá đúng là hơi tốn bóng, nhưng nó tự tạo cơ hội và bắt cơ hội nhiều, đóng góp trong các tình huống phối hợp tấn công tốt. dù sao sút 10 đc 2 vẫn ngon hơn sút 3 đc 1.
 
Đệt hôm qua xem hết h1 đi ngủ vì nghĩ chắc thắng rồi ai ngờ sáng ngủ dậy mở ra xem kết quả bàng hoàng, không hiểu do chủ quan hay hàng thủ ngáo nữa :(
 
Đệt hôm qua xem hết h1 đi ngủ vì nghĩ chắc thắng rồi ai ngờ sáng ngủ dậy mở ra xem kết quả bàng hoàng, không hiểu do chủ quan hay hàng thủ ngáo nữa :(
theo mình thấy khác biệt là adrian không dám quát hàng thủ :))
 
Quá tải rồi còn đâu nữa :)) đá mấy thằng mới toanh vớ vẩn nó dã cho là toang bím, k có bổ sung nhân sự dự đến boxing đây là toàn hòa cho mà xem, chờ keita với ox khỏe mà cứ toàn bắt tài năng trẻ milner đá mãi. hqua sang hiệp hai w5 với hen đá thở bằng lỗ đít phải để milner vào gánh là đủ hiểu r
 
Chắc quá tải thật, 30 phút đầu game đá ban bật hay vãi nhưng càng về sau càng đuối
 
hàng thủ đợi a lí sơn trở lại mới ổn , bàn thua thứ ba thấy hàng thủ hơi ngáo ngáo
 
Ông thần Allisson chừng nào cumback vậy bà con , tưởng đâu 1 tháng mà lâu vãi .
 
Vd đá như l cũng ăn 1 trái :))
 
Đổi salad vào làm tường cũng hay, dọ này hắn dứt điểm như shit nên đá lùi tý
 
Back
Top