Liverpool FC : Mùa giải mới

Lâu lắm mới sướng như thế này, các bạn cho mình cười cái nhé.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ! David Moyes is a football genius. =))
 
Tạm biệt top 4 :( nhìn cái mặt Vidic lão ra cứ tội tội :)) cơ mà ăn thua *** gì liver trc giờ bị đuổi còn nhiều hơn
 
Tạm biệt top 4 :( nhìn cái mặt Vidic lão ra cứ tội tội :)) cơ mà ăn thua *** gì liver trc giờ bị đuổi còn nhiều hơn

trận năm 2008 mình vẫn còn cay, Mascherano nó chạy ra hỏi, thế là thg trọng tài nó rút cho cái thẻ vàng thứ 2 :6cool_what:
 
cho mụ biết cảm giác bị xử ép thì sẽ như thế nào :))
 
xử sai quả dive của chú Stu thôi, chứ đúng ra thì cháu Rafael ăn Kotex ngay từ H1 rồi. Cố tình chơi bóng rổ lộ liễu vc ra :2cool_burn_joss_sti. 9 trận nữa thôi, cố lên nào :5cool_big_smile:
 
Suarez đi đôi giày mới chưa quen ngã liên tục :(
 
Sân trơn thì có, thấy 2 anh TĐ té oành oạch =))
Thuyết âm mưu: Suarez cố tình ngả để camera quay đôi giày mới của anh, 1 kịch bản PR trá hình =))
 
John Flanagan đá càng ngày càng hay. :5cool_still_dreamin Nói chung em nó xứng đáng được gọi vào tuyển Anh. Tiếc là vị trí đó đã có Johnson rồi.
 
Ha ha ha chúng ta đã trở lại, phê quá mùa này cho dù kết thúc như nào đi chăng nữa cũng cảm thấy mãn nguyện rồi :))
 
Hôm qua quả pen thứ 3 phải để Suarez sút mới đúng. G8 tham thế. Suarez đang khát bàn thắng. Lúc đấy 2-0 và hơn 1 người,thế trận đủ an toàn rồi. Thấy anh Suarez điên cuồng tìm bàn thắng giải khát mà tội.May mà phút cuối cũng có bàn.....

Đề nghị ông Stupid về học lại ngay các bài phản công nhanh nhé,cả 1 tá cơ hội phản công nhanh mà đá rườm rà với chậm vcl. Mu nó yếu thì mới được thế,gặp mấy thằng khác mà ko tận dụng được nhưng cơ hội ngon lành như thế nó đập lại cho mấy hồi....Đề nghị vác sách sang bảo Real nó bồi dưỡng cho 1 khóa về phản công nhanh ngay lập tức........
 
Stupid đá chán sẵn rồi, ko hi vọng được như Rooney hay Ibra được. Cu này sở dĩ ghi bàn nhiều vì hàng tiền vệ Liverpool nó assist quá tốt, chứ nói thật hiệu suất chắc chỉ = 1/2 của Xoa Rét thôi :))
 
thằng stupid nó đang muốn phá kỉ lục ghi bàn liên tục nên hơi cá nhân, giờ combo break rồi nên chắc hết cá nhân luôn :))
 
Hôm qua quả pen thứ 3 phải để Suarez sút mới đúng. G8 tham thế. Suarez đang khát bàn thắng. Lúc đấy 2-0 và hơn 1 người,thế trận đủ an toàn rồi. Thấy anh Suarez điên cuồng tìm bàn thắng giải khát mà tội.May mà phút cuối cũng có bàn.....

Đề nghị ông Stupid về học lại ngay các bài phản công nhanh nhé,cả 1 tá cơ hội phản công nhanh mà đá rườm rà với chậm vcl. Mu nó yếu thì mới được thế,gặp mấy thằng khác mà ko tận dụng được nhưng cơ hội ngon lành như thế nó đập lại cho mấy hồi....Đề nghị vác sách sang bảo Real nó bồi dưỡng cho 1 khóa về phản công nhanh ngay lập tức........
bác cõ xem trận với Soton ko vậy, ai là ngừoi mở tỉ số nhỉ :4cool_doubt:
 
Hôm qua quả pen thứ 3 phải để Suarez sút mới đúng. G8 tham thế. Suarez đang khát bàn thắng. Lúc đấy 2-0 và hơn 1 người,thế trận đủ an toàn rồi. Thấy anh Suarez điên cuồng tìm bàn thắng giải khát mà tội.May mà phút cuối cũng có bàn.....

Đề nghị ông Stupid về học lại ngay các bài phản công nhanh nhé,cả 1 tá cơ hội phản công nhanh mà đá rườm rà với chậm vcl. Mu nó yếu thì mới được thế,gặp mấy thằng khác mà ko tận dụng được nhưng cơ hội ngon lành như thế nó đập lại cho mấy hồi....Đề nghị vác sách sang bảo Real nó bồi dưỡng cho 1 khóa về phản công nhanh ngay lập tức........

Liv bây h thuộc hàng phản công mẫu mực trong bóng đá là 1 phần do stu đấy bạn. 10 trận là phải đá hay cả 10 à. Có trận nọ trận kia chứ, mà bạn xem, trơi mua, xử lí bí lắm, thêm cái combo ngang hàng mấy sao lớn. Ai chả muốn có bàn.
Đá xong r, đừng chỉ trích, thấy ức chế lắm
 
thật ra thằng Stu lúc nào chả đá cá nhân, nhưng về Liv được support tốt hơn với dứt điểm ngon hơn nên ghi bàn sòn sòn. Phải cái ông này trận nào mà tối là tối om luôn, đá tù hẳn. Henderson mấy trận này đá tốt phết, chạy khắp sân. Mục tiêu top 4 gần như chắc chắn đạt được rồi. Tuần sau hy vọng MU đập nát thằng MC, David Moyes lại chắc ghế, còn MC thì thọt :1cool_look_down:
 
^ MU bây giờ ko bị MC nó rape là may :P
 
thật ra thằng Stu lúc nào chả đá cá nhân, nhưng về Liv được support tốt hơn với dứt điểm ngon hơn nên ghi bàn sòn sòn. Phải cái ông này trận nào mà tối là tối om luôn, đá tù hẳn. Henderson mấy trận này đá tốt phết, chạy khắp sân. Mục tiêu top 4 gần như chắc chắn đạt được rồi. Tuần sau hy vọng MU đập nát thằng MC, David Moyes lại chắc ghế, còn MC thì thọt :1cool_look_down:


là fan MU nhưng mình mong MU bị MC nó rape khủng khiếp để thằng Moysy bay ghế nhanh đây =))
 
Cái hồi Xoa Dép mới hết treo giò thì Stupid còn biết chuyền chứ chưa cá nhân như bây giờ, đó mới là bộ đôi Sờ A Sờ đích thực, tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2 :6cool_sure: Giờ anh ý ghi bàn tằng tằng rồi thì tim guốc tụt xuống còn 1, toàn Dép chuyền cho chứ chờ anh ý kiến tạo thì sút hỏng mới may ra :5cool_ops:

Rất may là bù lại Xoa Dép chơi đồng đội hơn nhiều, ko còn băm bổ rê bóng rồi sút đại nữa. 1 cái tôi lớn nhưng lại sẵn sàng chìm xuống làm nền, quá tuyệt vời. Anh đã trưởng thành :6cool_sure:
 
Henderson thấy được mỗi cái sức trâu, đá y như Fellaini bên MU chạy lăng quăng khắp sân, chả có mấy tác dụng, cũng chả có đường chuyền đột biến, phối hợp với cặp tiền đạo cực kém( hiệp 1 Su gần như bị cô lập luôn), thêm ông thần Allen nữa, không phải do pen( mà đa số là lỗi do chính MU gây ra chứ nếu không bị những lỗi đó Liv cũng chưa chắc ghi bàn) thì có lẽ Liv khó vượt lên. Cảm thấy tiếc Liv bán Shelvey thay vì lão này, Shelvey tuy không đạt trình đẳng cấp thế giới nhưng thuộc dạng cần mẫn, ổn định như Gerrard. Ở Swansea đá bao sân tốt.
Mang lại sinh khí cho Liv nhiều nhất phải kể đến Coutinho, kết nối chặt chẽ giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo , phối hợp làm cầu nối cực tốt cho 2 tiền đạo, cho Cou vào là Su - Stu đá tinh tế, sắc bén hẳn. Hàng công của Liv mạnh năm nay cũng nhờ có Cou( mà chính xác là từ lượt về năm ngoái sau khi mua đã thấy lối chơi Liv khởi sắc hơn). Cou mà cải thiển được thể hình, học được bài dắt bóng lách qua cả đám hậu vệ như Su, thể lực ổn định( Cou hình như chả mấy khi đá cả trận) và dứt điểm chính xác chút nữa thì sánh ngang Oscar, Hazard. Rodger để Cou ra cánh là quá sai lầm, Cou mạnh nhất là ở trung tâm dưới 2 tiền đạo, ở đó mới thể hiện được nhãn quan chiến thuật và dẫn dắt lối chơi, để ra cánh mà toàn bó vào trong rồi còn phí sức vớ vẩn hỗ trợ hàng thủ.
 
Chỉnh sửa cuối:
nói chung là h do tình hình top 4 cả 4 thằng đều sát nhau quá nên yêm tâm là derby Manchester sắp tới 3 team kia sẽ sup cho nửa đỏ :7cool_spiderman:
Suarez mùa này tiến bộ hơn hẳn về cách ứng xử lẫn tinh thần đồng đội, nhìn cái cách Su chuyền cho bé Linh trận Cardiff là thấy rõ, 1 tư thế mà Su sút chak cũng vào thôi nhưng lại tạo đk cho bé Linh lập công :4cool_beauty: Rodgers lại có lần trao băng đội trưởng cho Su, giúp Su tỏ ra trách nhiệm hơn với đội bóng :4cool_beauty:
cuộc đua vô địch thì nói chung Liver vẫn là cơ thấp nhất, nhưng mà thôi, có cơ hội thì vẫn cứ cố gắng thôi, cả mùa giải còn lại có 9 trận :6cool_smile:
 
Back
Top