Lò gạch, làng Vũ Đại ngày ấy

Status
Không mở trả lời sau này.
Ha ha ha, đi làm được ít lâu rồi chick ơi.
Món spam thì Mr Ban ta rất mê :)) nhưng spam để câu bài thì không bao giờ:-?.
Bây giờ ta spam để giải xì-trét là nhiều tình yêu ạ, không còn hứng câu bài nữa rồi, đối với ta bây giờ cho dù có lên bao nhiêu bài post đi nữa thì cũng vậy thôi, hoàn toàn không hứng thú :)
Ta cảm thấy rất buồn tình yêu ơi, ta thương em nhiều, nhiều lắm mà em hoàn toàn không hiểu ta, không đoái hoài tới ta, ta phải làm sao đây? Ngồi một góc mà buồn với chính mình sao ... ?
Một con đường vốn không thể đi sao vẫn cứ ngoan cố mà đi cho lòng này đau khổ ? Phải đi chứ...Phải đi để biêt phía sau hạnh phúc còn có nỗi đau ... Phải đi để biết phía sau nụ cười là nước mắt , đi để biết phía sau sự hiện diện của 1 người còn có sự ra đi ... Đi để biết tình yêu là chúc phúc, đi để biết lòng con người có thể bạc bẽo đến đâu ...
[GVN] Chick;15041770 nói:
Tình yêu đôi khi bạc bẽo, tại sao ta vẫn cố gắng lao đầu vào nó, bởi vì ta tin vào một tình yêu chân thành, một hạnh phúc mong manh... Bây giờ có thể rằng người ấy không hiểu, không đoái hoài đến ta, nhưng với một hy vọng nhỏ nhoi, nhất định một ngày nào đó, em sẽ yêu ta... Dẫu biết rằng hạnh phúc phải do tự mình nắm lấy, nhưng sao cảm thấy cái hạnh phúc này mong manh quá, xa xôi quá ... Liệu có phải tình yêu là một màu hồng không ... ?
Edit: Mà có lẽ ta nên tự gặm nhấm nỗi buồn thôi tình yêu ạ, bởi vì chắc chẳng ai sẽ hiểu ta đâu ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Cách gặm và nhấm nỗi buồn sành điệu nhất rất cần một chỗ đứng thật cao so với mặt đất.
 
Cách gặm và nhấm nỗi buồn sành điệu nhất rất cần một chỗ đứng thật cao so với mặt đất
Ta không hiểu ý mi là gì ? :D
Mà bây giờ mi đang làm nghề gì, có liên quan đến văn chương viết lách gì không ?
 
Khi đã đứng ở chỗ cao rồi bạn có 2 lựa chọn:
- Hít một hơi thật sâu bình tâm lại rồi đi xuống.
- Véo.... bẹp. Hiểu chứ?:))
Về văn chương Mr Ban không dám tự vỗ ngực tự xưng này nọ vì sợ các cây cao bóng cả trong này chê cười, nhưng cũng tự nhận là có chút tìm hiểu.
My job? Không liên quan gì đến văn chương hết. Nhà văn, nhà giáo, nhà báo nhà nghèo đến nay vẫn đúng trong rất nhiều trường hợp.
 
Uh, nghề ta học tuy cũng có liên quan đến văn chương viết lách nhưng không phải là nhà văn, nhà báo nhà nghèo :))
 
Thế ra đằng ấy là nhà sư à?:))
 
Ừ, sau chuyện buồn tình này chắc ta xin làm nhà sư lun quá :((
 
chào bác ................ :-h chúc buổi đêm vui vẻ
 
chào buổi đêm ......................:>:>:>
 
Những người của hội pichu không cần phải chào hỏi với ta, ta chỉ thích hình tượng pichu trong sáng ngày nào thôi :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Còn avatar chồn cáo, tinh tinh, gấu chó có quyền chào không?:))
 
Lũ pika bựa lây lan trong box 50 rồi giờ đang truyền nhiễm qua các box khác. lây như dịch
 
tên nào khởi xướng cái phong trào pikachu bựa thế nhỉ :>
 
Thôi, mình chả hứng vào xem mấy cái avartar bựa đó đâu :))
Bây giờ cai hẳn không vào box thư giãn nữa rồi ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top