Lò gạch, làng Vũ Đại ngày ấy

Status
Không mở trả lời sau này.
^
thì bơm mạnh quá bị hỏng nên CHỬA chứ sao ;))

Vẫn không hiểu >"<. Sao lại nói hỏng bánh xe là "chửa" ?!!
Ta trong sáng thánh thiện lắm :">
 
^
đồng chí mà trong sáng thì cả cái gvn này trong tối hết hồi
=))
 
[GVN] Chick;15302263 nói:
Vẫn không hiểu >"<. Sao lại nói hỏng bánh xe là "chửa" ?!!
Ta trong sáng thánh thiện lắm :">

người ta nói ân dụ đấy bác ah, hí hí trưa nắng bơi phát về ăn kom, đói bụng quá trời
 
Lò này vững nhỉ, 1 month rồi mà chưa đổ ;;)
 
2413659722_331a0cee26.jpg

Cháu xin chúc mừng sinh nhật Bác ạh !
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người
 
chà chà, a Mờ Tê cũng bít sinh nhật Bác là ngày mấy àh
 
biết chứ sao ko!
yh chú em còn xài ko sao ta pm hoài mà hok thấy trl j hết zậy
 
còn chứ ạh tại em ít lên thôi nay e chơi Facebook ko à hehe
 
SN Bác đáng ra phải cho cả nước nghỉ chứ nhỉ :-?
 
sinh nhật thôi chứ có phải giải phóng đâu mà dc nghỉ
 
chào các tình yêu bé nhỏ :-<
chiều chiều cứ giờ này là thấy mệt ơi là mệt
 
tình cờ ta lại phát hiện ra cái hồ này .
 
đặt gạch , có chỗ spam lấy bài vào TG rồi :D
 
thiên đường là đây , i love this topic !! :D
 
xin tí xăng nữa :-s
 
Lại tia thấy cái chữ kí của con hàng Bel X_X
 
Trước hết Ban tôi xin phép được giải thích:
"- Anh ơi cẩn thận không chửa đấy
- Tôi nhấn thế này chửa làm sao"
Ý của "chửa" ở đây = chưa, bơm chưa căng.

Tiếp theo Ban tôi xin mời các bạn đóng góp ý kiến ăn mừng sinh nhật Bác Hồ, Hồ sư huynh, Hồ ca, Hồ lão ca, Hồ lão bang chủ... ai muốn gọi sao tùy. :))
 
ĐÚng là lò gạch làng vũ đại ;))
 
bài thứ 800 , lò này cũng như bao hồ khác.... vắng
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top