Lỡ làm một việc đồi bại với bạn thân

Status
Không mở trả lời sau này.
Mà xem ra em cũng ko nhận dc mấy sự đồng cảm.

Lock và del pic hộ em nhá Mod.
 
vài bữa nữa gặp rồi nói rằng cậu thấy như vậy là không đúng, thế thoi, không có gì đâu, nếu coi là bạn sẽ thông cảm cho cậu thôi ok man?
 
Mình cũng không cố ý muốn xoáy cậu đâu nhưng cậu càng nói thì càng đi ngược lại với cái bài ở #1
Hôm qua:
bài này em soạn từ tối hôm qua.
Hôm nay:
ko ngủ dc vài tiếng để tỉnh rượu thì em viết bài tâm sự này ngay lên gamevn
Sự việc xảy ra vào hôm nay (theo bạn nói) vậy đúng ra thì bạn dự đoán đc tương lai à?
 
Đệt, báo cảnh sát giao thông đê \m/.....ùn tắc rồi, đèn xanh nổi đầy nhà mà ko phang
 
Thời buổi này ko còn mấy ai trong sáng như bạn đâu nhé, hy vọng sau này ko bị thay đổi.
Còn tớ rất khoái mấy chuyện bạn thân thành người yêu nhé :">
Túm lại 1 câu là cậu ko có tình cảm gì với cô ấy?
 
Rượu vào thì.......con đánh bố tuốt :'>
 
Mình cũng không cố ý muốn xoáy cậu đâu nhưng cậu càng nói thì càng đi ngược lại với cái bài ở #1
Hôm qua:
Hôm nay:
Sự việc xảy ra vào hôm nay (theo bạn nói) vậy đúng ra thì bạn dự đoán đc tương lai à?

đầu tiên...do soạn sẵn nhưng không post đc bạn hãy hiểu thế khi post người ta có thể quên chỉnh...mà chỉ có thể thêm vào ...nên có thể gây tình trạng hỗn loạn thời gian trong bài viết...


Thứ 2...sửa cái size không thì sẽ có máu đổ đấy.....550*360....vượt mức quá đáng rồi đó...
 
không sao đâu ảo thôi
giờ thì tặng quà xin lỗi ,rồi xin lỗi chân thành vào + thêm quà mà chềiu qua chưa đưa nữa là 2 món ....
 
Thường thì con gái mà nó đã có ý thì con trai cũng nên có lòng..ko thì lại mang tiếng coi thường nó thì chết ;;)
đùa tí chứ =)) em kia đã bật đèn xanh rồi mà còn ko biết tới,thân thì thân,thân ai người nấy lo chứ :> chứ triển khai hết mình đi
Gặp lại thì chắc là vài phút ngỡ ngàng,ngại ngùng,ngượng ngập,cuối cùng thì cũng chả sao đâu..chuyện ấy bây giờ nó bt thôi,mình chưa làm gì ng ta nên ko có gì phải quá áy náy cả :-?
Nếu thấy thích thì cứ tiến tới,tình yêu dc xây dựng từ tình bạn,ko có điều ngược lại
con bé có vẻ cũng thích chủ thớt rồi,nếu là 1 đứa cgai bt thì bạn gọi bảo say rượu đến nhà nó là đã có vđề nó từ chối ngay rồi ;)) chúc mừng bạn nhé,chàng trai may mắn
Cố làm cái first blood đi \m/
 
Thường thì con gái mà nó đã có ý thì con trai cũng nên có lòng..ko thì lại mang tiếng coi thường nó thì chết
đùa tí chứ em kia đã bật đèn xanh rồi mà còn ko biết tới,thân thì thân,thân ai người nấy lo chứ chứ triển khai hết mình đi
Gặp lại thì chắc là vài phút ngỡ ngàng,ngại ngùng,ngượng ngập,cuối cùng thì cũng chả sao đâu..chuyện ấy bây giờ nó bt thôi,mình chưa làm gì ng ta nên ko có gì phải quá áy náy cả
Nếu thấy thích thì cứ tiến tới,tình yêu dc xây dựng từ tình bạn,ko có điều ngược lại
con bé có vẻ cũng thích chủ thớt rồi,nếu là 1 đứa cgai bt thì bạn gọi bảo say rượu đến nhà nó là đã có vđề nó từ chối ngay rồi chúc mừng bạn nhé,chàng trai may mắn
Cố làm cái first blood đi

Bạn bt cái gì, bạn thân thiết với nhau :|

ĐỌc chả đọc chi tiết gì cứ đọc mấy cái nhạy cảm :|
 
bạn thân thì thân.thân ai ng nấy lo ấy mà :-"
một khi nó đã có ý thì mình cứ thế mà tiến thôi.xoắn mấy cái bạn thân với chả thiết làm cái gì ;))
 
Chú ơi là chú, em ý muốn đấy, tuổi này mà chịu kích thích thế thì phê lắm. Khổ nổi chú cao thượng quá, dừng lại thế thì khổ cho con bé suốt ngày băn khoăn: "Hay là ngực mình bé quá anh ấy không thích nhỉ" @_@
 
nhận ra dc là tốt rồi, mình khuyên bạn nên ngừng ngay ý nghĩ đó lại nhé, cố gắng học tập cho tốt đi sau này bạn và người đó vẫn còn cơ hội.
tớ cũng lâm vào tình cảnh tương tự nhưng 2 lần đầu tớ tránh dc sự cám dỗ, nhưng đến lần thứ 3 thì không cản dc nữa rồi( mặc dù cô ấy chủ động) kết quả là sao thì mọi người cũng đã rõ. Nên suy nghĩ cho xa hơn 1 tí.
 
Giả sử tiến tới thì có 2 khả năng :

1.Quá tốt, từ thân > yêu, hiểu nhau.
2.Nó từ chối thì từ nay về sau rất khó nhìn mặt nhau, ngại cực
ah.gif
ah.gif
ah.gif
ah.gif
 
nghe em trai kể mà anh đấy cứng hết cả người :( đèn xanh sáng trưng như thế rồi mà còn e dè gì nữa -.- cơ mà công nhận rượu vào máu dê với máu tốc độ bốc lên đến tận não :)) Người ta là con nhà tử tế mà cậu sờ xoạng như thế mà ko phản ứng gì,chỉ có 2 khả năng : 1 là thích câu, 2 là .... chứ con gái dù thân đến đâu nếu đã ko thích thì ôm cũng khó chứ đừng nói là sợ ngực
 
Giả sử tiến tới thì có 2 khả năng :

1.Quá tốt, từ thân > yêu, hiểu nhau.
2.Nó từ chối thì từ nay về sau rất khó nhìn mặt nhau, ngại cực
ah.gif
ah.gif
ah.gif
ah.gif

muốn vợ thỳ phải chai cái mẹt chứ ngại không nhìn có mà gái nó chạy hết
VZ0.11904111_43538_1.gif
 
chủ thớt gặp lại bạn kia chưa nhỉ, có nói gì ko

Vẫn chưa,liên lạc cũng ko. Ko biết thứ 2 còn mặt mũi nào gặp her đây.

Gặp lại thì chắc là vài phút ngỡ ngàng,ngại ngùng,ngượng ngập,cuối cùng thì cũng chả sao đâu..chuyện ấy bây giờ nó bt thôi,mình chưa làm gì ng ta nên ko có gì phải quá áy náy cả

Em cũng hy vọng sự việc sẽ đơn giản như vậy :(

Chú ơi là chú, em ý muốn đấy, tuổi này mà chịu kích thích thế thì phê lắm. Khổ nổi chú cao thượng quá, dừng lại thế thì khổ cho con bé suốt ngày băn khoăn: "Hay là ngực mình bé quá anh ấy không thích nhỉ" @_@

Khiếp,bác làm em liên tưởng đến các tình huống trong Hentai quá :(

Túm lại 1 câu là cậu ko có tình cảm gì với cô ấy

Mình ko dám khẳng định là ko có chút gì nhưng mình nghĩ đó chỉ là emotion của bạn bè bình thường,còn thật sự thì mình chưa bao giờ nghĩ she sẽ trở thành gf của mình.

giờ thì tặng quà xin lỗi ,rồi xin lỗi chân thành vào + thêm quà mà chềiu qua chưa đưa nữa là 2 món ....

Quà thì em nghĩ đến rồi nhưng em ko biết làm sao để bắt chuyện với her đây. Điều này em thấy còn khó gấp trăm lần việc bắt chuyện 1 girl mình ko quen biết
 
Thứ 2...sửa cái size không thì sẽ có máu đổ đấy.....550*360....vượt mức quá đáng rồi đó...
Mình vào muộn 1 bước. Bị chém rồi.:|
p/s: vậy nếu là đúng thì chủ thớt cứ phóng thôi. Đèn xanh là không bị phạt đâu:D
 
ì she ko có mặc…áo ngực.

.vòng 1 còn tay phải… vòng 3.

Quá là lỗ mạng..., thôi chủ động gặp xin lỗi + nối lại tình bạn thôi, yêu làm giề, mệt lắm
ah.gif
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top