- 15/8/05
- 2,574
- 1,149
Mình với nó quen nhau từ hồi liên thông lên đại học, học với nhau được 2 năm và chuẩn bị ra trường. Hồi đầu mới vào lớp thì mình sống khép kín, chả nói chuyện được với ai mấy, và nhìn em nó thì thấy sợ chết khiếp. Con gái gì nhìn như gangster, nhưng đúng là cái tính cách của nó mạnh mẽ, cục xúc như đàn ông, chỉ khác là nó có ngực và tóc dài đúng kiểu con gái thôi
Về việc mình sống khép kín thì bản thân là một nerd máy tính từ hồi cao đẳng lên. Như thế nào thì chắc các bạn cũng biết rồi, có bao giờ chơi cờ bạc đâu. Thế mà vào lớp chúng nó toàn tá lả với ba cây, làm mình đã khó hòa nhập nay còn khó hơn, mỗi lần như thế toàn ngồi 1 mình như thằng tự kỷ. Đi chơi, ăn uống với lớp mình cũng không đi, đâm ra chúng nó cũng không quý mình cho lắm ngoại trừ mình học khá tiếng Anh, nên cũng giúp chúng nó một chút.
Thời gian cứ thế trôi, dần dần thì chúng nó cũng bớt chơi cờ bạc cho đến bỏ hẳn thú vui đó. Thế là mình bắt đầu hòa nhập dần, bắt đầu biết đi nhậu, chụp ảnh tự sướng tập thể, và cũng từ đó mà mình mới để ý đến em nó. Hồi mới vào lớp nhìn nó xấu hoắc , nhưng giờ chụp ảnh có 360 và son phấn vào thì nhìn xinh quá thể. Đâm ra cũng thay đổi cách nhìn về em nó. Trong thời gian đấy thì mình cũng chuyển từ một thằng béo núc ních, ăn mặc lập dị, râu dia xồm xoàm thành một thanh niên đúng nghĩa. Tức là râu ko còn, mặt trắng bóc, quần áo thì gọn gàng hơn, trẻ hơn. Thế là cũng tự tin hơn mỗi khi đến lớp.
Và cũng trong thời gian đấy thì cũng thi thoảng nói chuyện với em nó. Bình thường gặp thằng nào léng phéng động vào là em nó quát cho chạy mất dép, nhìn đúng hãi luôn. Ấy thế mà nói chuyện với mình lại hết sức dịu dàng, đúng bản chất của một người con gái hiền lành, ngoan ngoãn, có điều trong giọng nói toát lên cái gì đó trầm, cái gì đó buồn buồn mà mãi về sau mình mới biết. Thế là mình quý nó hơn, nói chuyện trên lớp thì vẫn không nhiều, nhưng mình giúp nó mọi thứ rất nhiệt tình, về nhà chat chit cũng nhiều hơn.
Buổi chia tay lớp có chụp ảnh kỷ yếu một lúc, nó cũng chụp với mình 1-2 cái rồi đăng stt bảo quý mình lắm lắm. Bảo là mãi mới chụp được với mình một cái vì mình ngại chụp ảnh, cộng với lại toàn trốn học, đến lớp ít lắm, thêm nữa là mặt có đẹp đẽ gì đâu mà chụp. Thế là sau lúc đó mình mới biết nó quý mình nhiều như thế, lúc đó tình cảm vẫn chỉ là bạn bè, không hơn
Nhưng rồi sau khi chia tay, không còn học với nhau nữa, thì cái hội bọn mình chơi với nhau vẫn thi thoảng hẹn hò ăn uống hát hò cho đỡ nhớ nhau. Lúc chat chit trên group thì không nhớ từ bao giờ lại bị gán ghép với em nó. Em nó thì vẫn tỏ ra vui vẻ, không khó chịu gì cả, mình thì cũng chỉ cười cho qua, và bảo là các ông cứ trêu tôi, bọn tôi tình bạn trong sáng, làm gì có cái gì...
Nhưng về sau không hiểu sao em nó rất hay có những comment kiểu khiêu khích mình. Đại loại như: Sao tớ không đi mà cậu lại buồn thế à, hoặc lúc nhìn thấy ảnh mình nằm co do trong chăn em nó lại comment kiểu: Sao lúc tớ qua cậu có như thế đâu, tớ về cái mà cậu lại bị thế à... Hơn nữa là trong lúc ăn uống, thấy thằng bạn hay gán ghép mình với em nó hỏi là ông có thích N không, mình vẫn như thường lệ, im lặng chả nói gì, uống và ăn tiếp, thì tự nhiên em nó quay sang hỏi thế cậu có thích tớ hay là không??? Lúc đấy mình cuống quá, chả biết nói gì, phun bừa câu là Không biết... bởi vì lúc đấy thực sự vẫn chưa có tình cảm gì cả, chỉ là thấy em nó xinh hơn trước nhiều, kể ra thì làm ny cũng được thôi, cơ mà mình sợ chưa có tình cảm mà đã tán tỉnh thì lại không chân thành, không thật lòng...
Sau hôm đó mình bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, và trong người có cảm giác mà 2 năm trước đã có, đó là yêu. Rồi một buỏi tối nt hỏi em nó rằng N thích B à, em nó hỏi sao lại hỏi em nó như thế, em nó không có thích thằng B, và bảo mình là hỏi như thế không chỉ có mục đích để biết thôi đúng không. Thế là mình được thể nói là thế thì may quá, vì tớ cũng thích cậu rồi N ạ. Nào ngờ em nó trả lời đại khái là như thế này: "T đã kể cho c về chuyện tình cảm của t như thế nào r, thực sự bây giờ là rất khó để t có thể đón nhận bất cứ tình cảm nào, sau nhiều lần đổ vỡ, con người ta tự sinh ra sợ hãi mà đúng không. T rất quý c, t không muốn c chịu tổn thương vì t, nên chúng mình cứ như bây giờ thôi nhé..." Đến đây thì cảm giác thế nào các bạn biết rồi đấy
Viết dài vãi rồi cuối cùng chỉ xin các bạn giúp đỡ mình, rằng mình nên làm gì bây giờ...
Về việc mình sống khép kín thì bản thân là một nerd máy tính từ hồi cao đẳng lên. Như thế nào thì chắc các bạn cũng biết rồi, có bao giờ chơi cờ bạc đâu. Thế mà vào lớp chúng nó toàn tá lả với ba cây, làm mình đã khó hòa nhập nay còn khó hơn, mỗi lần như thế toàn ngồi 1 mình như thằng tự kỷ. Đi chơi, ăn uống với lớp mình cũng không đi, đâm ra chúng nó cũng không quý mình cho lắm ngoại trừ mình học khá tiếng Anh, nên cũng giúp chúng nó một chút.
Thời gian cứ thế trôi, dần dần thì chúng nó cũng bớt chơi cờ bạc cho đến bỏ hẳn thú vui đó. Thế là mình bắt đầu hòa nhập dần, bắt đầu biết đi nhậu, chụp ảnh tự sướng tập thể, và cũng từ đó mà mình mới để ý đến em nó. Hồi mới vào lớp nhìn nó xấu hoắc , nhưng giờ chụp ảnh có 360 và son phấn vào thì nhìn xinh quá thể. Đâm ra cũng thay đổi cách nhìn về em nó. Trong thời gian đấy thì mình cũng chuyển từ một thằng béo núc ních, ăn mặc lập dị, râu dia xồm xoàm thành một thanh niên đúng nghĩa. Tức là râu ko còn, mặt trắng bóc, quần áo thì gọn gàng hơn, trẻ hơn. Thế là cũng tự tin hơn mỗi khi đến lớp.
Và cũng trong thời gian đấy thì cũng thi thoảng nói chuyện với em nó. Bình thường gặp thằng nào léng phéng động vào là em nó quát cho chạy mất dép, nhìn đúng hãi luôn. Ấy thế mà nói chuyện với mình lại hết sức dịu dàng, đúng bản chất của một người con gái hiền lành, ngoan ngoãn, có điều trong giọng nói toát lên cái gì đó trầm, cái gì đó buồn buồn mà mãi về sau mình mới biết. Thế là mình quý nó hơn, nói chuyện trên lớp thì vẫn không nhiều, nhưng mình giúp nó mọi thứ rất nhiệt tình, về nhà chat chit cũng nhiều hơn.
Buổi chia tay lớp có chụp ảnh kỷ yếu một lúc, nó cũng chụp với mình 1-2 cái rồi đăng stt bảo quý mình lắm lắm. Bảo là mãi mới chụp được với mình một cái vì mình ngại chụp ảnh, cộng với lại toàn trốn học, đến lớp ít lắm, thêm nữa là mặt có đẹp đẽ gì đâu mà chụp. Thế là sau lúc đó mình mới biết nó quý mình nhiều như thế, lúc đó tình cảm vẫn chỉ là bạn bè, không hơn
Nhưng rồi sau khi chia tay, không còn học với nhau nữa, thì cái hội bọn mình chơi với nhau vẫn thi thoảng hẹn hò ăn uống hát hò cho đỡ nhớ nhau. Lúc chat chit trên group thì không nhớ từ bao giờ lại bị gán ghép với em nó. Em nó thì vẫn tỏ ra vui vẻ, không khó chịu gì cả, mình thì cũng chỉ cười cho qua, và bảo là các ông cứ trêu tôi, bọn tôi tình bạn trong sáng, làm gì có cái gì...
Nhưng về sau không hiểu sao em nó rất hay có những comment kiểu khiêu khích mình. Đại loại như: Sao tớ không đi mà cậu lại buồn thế à, hoặc lúc nhìn thấy ảnh mình nằm co do trong chăn em nó lại comment kiểu: Sao lúc tớ qua cậu có như thế đâu, tớ về cái mà cậu lại bị thế à... Hơn nữa là trong lúc ăn uống, thấy thằng bạn hay gán ghép mình với em nó hỏi là ông có thích N không, mình vẫn như thường lệ, im lặng chả nói gì, uống và ăn tiếp, thì tự nhiên em nó quay sang hỏi thế cậu có thích tớ hay là không??? Lúc đấy mình cuống quá, chả biết nói gì, phun bừa câu là Không biết... bởi vì lúc đấy thực sự vẫn chưa có tình cảm gì cả, chỉ là thấy em nó xinh hơn trước nhiều, kể ra thì làm ny cũng được thôi, cơ mà mình sợ chưa có tình cảm mà đã tán tỉnh thì lại không chân thành, không thật lòng...
Sau hôm đó mình bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, và trong người có cảm giác mà 2 năm trước đã có, đó là yêu. Rồi một buỏi tối nt hỏi em nó rằng N thích B à, em nó hỏi sao lại hỏi em nó như thế, em nó không có thích thằng B, và bảo mình là hỏi như thế không chỉ có mục đích để biết thôi đúng không. Thế là mình được thể nói là thế thì may quá, vì tớ cũng thích cậu rồi N ạ. Nào ngờ em nó trả lời đại khái là như thế này: "T đã kể cho c về chuyện tình cảm của t như thế nào r, thực sự bây giờ là rất khó để t có thể đón nhận bất cứ tình cảm nào, sau nhiều lần đổ vỡ, con người ta tự sinh ra sợ hãi mà đúng không. T rất quý c, t không muốn c chịu tổn thương vì t, nên chúng mình cứ như bây giờ thôi nhé..." Đến đây thì cảm giác thế nào các bạn biết rồi đấy
Viết dài vãi rồi cuối cùng chỉ xin các bạn giúp đỡ mình, rằng mình nên làm gì bây giờ...
Chỉnh sửa cuối:



. Bơ mẹ nó đi. Nó nhắn tin hỏi han cũng trả lời qua loa thì vẫn cứ bơ kiểu đang suy nghĩ khó hiểu lắm. Dc 2 tuần thì vào pm
. Nó có ko hỏi han gì thì cũng 2 tuần vào nc trước dạo này sao blah bloh. Tán gái thì cứ theo 1 chuẩn chung thôi rồi tùy cơ mà ứng biến. Miễn là mình kiểm soát dc tình hình là dc

