Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

đã thế chuột touch ko có nút cuộn nên đek phóng to được
)

" đó mới là cho vui.Còn câu này thì tao nói thật,toàn đám lưỡi chẻ miệng nói 1 đằng bụng muốn 1 nẻo đấy.Tao tiếp xúc nhiều loại ôn thần của XH rồi và loại này tao ghét nhất,muốn ăn mà gắp cho người...muốn sờ đằng a mà nói bóng gió đằng b.
cách nói chuyện ra sao thì thể hiện bản chất thôi chứ cũng chả liên quan tới nghề nghiệp gì cả
Đi nhậu với mấy ông giảng viên đại học, trưởng phó phòng ... lại nói chuyện còn bậy hơn cả mình![]()
![]()

một câu chuyện hay , nhưng tôi nghĩ chỉ những người thật sự tâm huyết với nghề mới có khả năng như Lan nói.no no,Xinhao đừng lầm.Đúng là bản chất ảnh hưởng rất lớn nhưng với những ai đã có kn đi làm tầm 5-6 năm trở lên nhất al2 những ai làm việc suốt time dài gắn bó với 1 loạio ông việc duy nhất thì họ sẽ hình thành những đức tính phù hợp với công việc tự lúc nào ko hay.Như những người bạn bên ngành báo chí của tớ,họ nói chuyện rất hay.Chửi rất kín mà rất đểu và nhất là...cậu khó lòng vặn vẹo họ vì theo kn 1 nhà báo,họ luôn suy nghĩ kĩ trước khi phát ngôn hay bình luận về 1 vấn đề gì đó và họ nói chuyện theo kiểu "luôn có đường thoát phòng khi bị bắt bí" trước tới nay tớ từng quen 2 PV báo game,kiến thức về game của họ (tức al2 về những thứ mà rất ít gamer nào biết) quả thật phong phú,khi nói chuyện với họ thì những thông tin họ đưa ra có mức chính xác cao chứ chả phải chém gió.
1 ông PV báo CA bạn bố tớ,quả là PV báo CA,ăn nói thận trọng từng chút...lời nói có gai có thép y như lúc viết bài.
1 anh PV trẻ báo Phụ Nữ (đừng cười) và vì viết cho báo PN nên anh ta nói chuyện rất tâm lý,thậm chí cậu chỉ cảm thấy hơi khó xử về 1 vấn đề gì đó anh ta đã đổi hướng câu chuyện để ko làm khó nhau.Đó mới là những nhà báo thật sự,may mà tớ chưa gặp mấy lão bên biên tập vì nghe nói mấy cha đó bắt bẻ từng câu chữ kinh lắm
và với kn của tớ thì anh bạn làm việc cho báo chí ở trên chả có điều kiện nào để công nhận là làm việc ngành báo chí cả.Còn ba cái việc như chân gác cửa,bảo vệ,coi xe,chạy vặt thì làm ơn...ko tính!

Lời ra thì tạ vào.Còn về phía Tear, có thể lời nói của Tear hơi bất cập, con người mà , cũng có lúc lỡ lời. Chưa kể Tear đang đứng trên quan điểm bạn cùa mình xài bug mà suy nghĩ, khó mà khách quan được.
Mà cũng ko thể bắt ai đó suy nghĩ khách quan được, ai cũng có lúc nghĩ cho mình, cho bản thân thôi. Tear ko phải thánh, Lantis và các bạn càng ko phải.
không biết clone của ai nhưng tớ chấm bài này đấymột câu chuyện hay , nhưng tôi nghĩ chỉ những người thật sự tâm huyết với nghề mới có khả năng như Lan nói.
Còn về phía Tear, có thể lời nói của Tear hơi bất cập, con người mà , cũng có lúc lỡ lời. Chưa kể Tear đang đứng trên quan điểm bạn cùa mình xài bug mà suy nghĩ, khó mà khách quan được.
Mà cũng ko thể bắt ai đó suy nghĩ khách quan được, ai cũng có lúc nghĩ cho mình, cho bản thân thôi. Tear ko phải thánh, Lantis và các bạn càng ko phải.
Tear phát biểu với mục đích có lợi cho bạn mình, Lantis va tôi, và nhiều người khác phát biểu phản đối nhưng ko phải là ko có chứa trong đó 1 tí ganh tị( vì mình ko bug đc)
nếu ai ko có sự "ganh tị" đó thì cho mình xin lỗi ^_^, nhưng mình nghĩ hiếm ai mà ko bị cám dỗ bởi 1 bug lớn như vậy.
@Tear: tốt nhất là tear nên im lặng, có thể trong phát ngôn của mình chỉ có 8 phần khách quan 2 phần thiên vị. Nhưng con người ta thường nhìn 2 phần cuối bởi đơn giản Tear đang ở phía cùa người xài bug.

Thế mày nghĩ mày là thánh nên mới phán mấy câu này sao
Tear phát biểu với mục đích có lợi cho bạn mình, Lantis va
và nhiều người khác phát biểu phản đối nhưng ko phải là ko có chứa trong đó 1 tí ganh tị( vì mình ko bug đc)
nếu ai ko có sự "ganh tị" đó thì cho mình xin lỗi ^_^, nhưng mình nghĩ hiếm ai mà ko bị cám dỗ bởi 1 bug lớn như vậy.
Khẳng định lại lần nữa, ko phải clone, chỉ là 1 người chơi ở PH. Lập nick để tranh luận với Titan , VD, NC thôi.không biết clone của ai nhưng tớ chấm bài này đấy