Lời khuyên cho người mới học đánh AOE ! Hãy xem ngay !!!!!

  • Thread starter Thread starter nitro
  • Ngày gửi Ngày gửi
--------------------------------------------------------------------------------

1. Ai cũng có sơ suất.
2. Nếu đối thủ cũng là cao thủ thì họ sẽ tận dụng được sơ suất của mình để thắng lợi.
3. Tất nhiên đối thủ cũng có thể lại sơ suất, nhưng xác suất hai người cùng sơ suất trong một trận là rất thấp.
4. Nhưng mà thôi, chẳng cần tranh luận tiếp.


Đòng ý với ý kiến của chú TanNg .
Nhưng mà sơ suất có 1 , 2 giây mà thua cả trận thì hơi quá đáng !
 
Hờ,

1. Chú nhóc HP kia đừng có dại dột gọi tớ bằng chú.
2. Với các top expert của thế giới, chẳng cần đến 2 giây đâu.
3. Nói chung là không nên tranh luận, cái kinh nghiệm đó tớ truyền lại để cho các chú biết mà nâng cao trình độ, không thích áp dụng thì thôi, cứ lờ đi không đọc.
4. Từ giờ trở đi tớ nói cái gì ai biết rồi thì thôi, ai muốn biết rõ hơn thì hỏi, còn tinh tướng cãi nhau thì tớ sẽ không mất thời gian trả lời nữa đâu.
5. OK?
 
Hờ,

1. Chú nhóc HP kia đừng có dại dột gọi tớ bằng chú.
2. Với các top expert của thế giới, chẳng cần đến 2 giây đâu.
3. Nói chung là không nên tranh luận, cái kinh nghiệm đó tớ truyền lại để cho các chú biết mà nâng cao trình độ, không thích áp dụng thì thôi, cứ lờ đi không đọc.
4. Từ giờ trở đi tớ nói cái gì ai biết rồi thì thôi, ai muốn biết rõ hơn thì hỏi, còn tinh tướng cãi nhau thì tớ sẽ không mất thời gian trả lời nữa đâu.
5. OK?

Ai cần ông trả lời cơ chứ .
Trình độ rõ kém , phát biểu linh tinh mà cứ đòi lên mặt .
 
Oẹ, sợ vãi lúa luôn, bác Tanng so với chú deptrai còn là gà thì tui không dám nói gì nữa đâu ạ, sợ quá gùi, vãi cả linh hồn đây này, oẹ oẹ
 
Câu 3,4 của chú tanng tôi post lên từ lâu rồi nhưng có ai thèm
quan tâm đâu mà bây giờ chú gửi lên làm gì
Mà chú nói vậy là mâu thuẫn rồi đấy ,ở đây chỉ có chuyện biết hay ko biết thôi chứ đừng nhận là cao thủ
Như bác hehehaha kia nhận là S_B mà có nghe ai bao giờ đâu
Mượn lại lời deptrai18hp :
Ai cần ông trả lời cơ chứ .
Trình độ rõ kém , phát biểu linh tinh mà cứ đòi lên mặt
 
Oẹ, sợ vãi lúa luôn, bác Tanng so với chú deptrai còn là gà thì tui không dám nói gì nữa đâu ạ, sợ quá gùi, vãi cả linh hồn đây này, oẹ oẹ

Ủa ?
Vậy bác TanNg là cao thủ của đất Hà Nội các ông à !
Thế sao tôi thấy nói năng kém hiểu biết thế . Đã là cao thủ thì lời nói cũng đã nói nên khí thế rồi .
 
Back
Top