Lời tạm biệt

  • Thread starter Thread starter NIZ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

NIZ

<b><font color=blue>Blue Wind</font></b>
Tham gia ngày
20/11/04
Bài viết
2,185
Reaction score
290
Chào anh em và các bạn của tôi,
gần đây tớ có vài việc cá nhân ở real life dẫn đến đang trầm cảm nặng, có lẽ sẽ phải đi trị liệu tâm lí or whatever... cũng nên nên viết bài này coi như là chia tay tất cả các anh em mà tớ đã từng sinh hoạt cùng :)

Vì dạo này hay ở box PA nhất nên làm thớt ở đây.

Tạm biệt Chelsea F.C, GVN Movie Club, box Âm Nhạc, Nhiếp Ảnh, Phudeviet, subscene, hdvnbits...

Thành thật xin lỗi về những shows mà tớ sẽ bỏ dở nhưng không còn cách nào khác: Fringe, House, Two and a Half Men

Đây chắc sẽ là bài cuối cùng của tớ trên mọi cộng đồng vậy nên Good Luck & Have Fun :)

Hi my friends.

i have been wondering for so long how can i put the word out on you guys haizz

We had a great time, and I got to meet tons of good people. It was a learning experience for me.

But like people always said, every party has to end and it's just a matter of time.

Now it's the time.

I have been going through a lot of personal problems lately and now i am suffering from deep depressed. May need to do some therapies as well. Just don't know and don't have a plan at all.

There's nothing i can do but move on and keep this emotional pain deep inside my mind.

So i am really sorry and apologize for my sudden leave but i don't have a choice.

And the last thing is about my position. Of course the decision is all yours but i can suggest some names: Hiendaoduc, mp3sony, nomad, altamodano...

Good luck and wish you guys all the best.

Farewell, my friends
 
Thật sao NIZ :O

Chỉ biết chúc cậu sớm lành bệnh và trở lại được với ae. Best wishes for you!!!
 
Oầy,sống vui vẻ nhé,dù sao thấy bạn cũng gắn bó nơi này lâu quá rồi :)

Cả box sẽ nhớ bạn lắm đấy :))
 
Dù không quen bác như rất ấn tượng với topic The Matrix's Concept, 1 bài viết rất công phu :). Chúc bác sống vui vẻ và nhanh lành bệnh :).
 

Tạm biệt thôi nhé bác... hẹn gặp lại :)
hết bệnh rồi lại lên nhé \m/
 
hiz sao tự nhiên bệnh vậy ta
chúc lành bệnh quay trở lại nha :D
 
Tạm biệt NIZ - mong rằng bác sẽ nhanh chóng quay lại và tiếp tục seri House :x

Chúc thành công và hạnh phúc .

Good luck .
 
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến NIZ vì những gì đã đóng góp cho cộng đồng phụ đề Việt nói chung cũng như GameVN nói riêng.

Chúc NIZ mau khỏe để có thể tiếp tục với niềm đam mê của mình. Chào thân ái & quyết thắng :)>-
 
Biến đê và đừng quay trở lại . Em đã trao cho anh tấm thân này vậy mà anh truất ngựa truy phong sao :((
 
con NIZ làm thế mà xem dc ả
ta cũng đang buồn và chán nản lắm, tưởng chết đi dc nhưng vẫn cố mà moving on chứ
rút vào hoạt động bí mật thế chỉ tổ trầm cảm thêm

:((
 
Tạm biệt đồng chí.Thỉnh thoảng ngó qua tí cho đỡ nhớ :D
 
Trước hết cảm ơn bác vì công sức dịch thuật, rất nhiều phim m xem dùng sub do bác dịch :D
Chúc bác luôn thành công trong cuộc sống. Và mong bác sẽ sớm quay lại cùng anh em :)
 
Cố lên nhá bằng hữu. Every problem has a solution... ;)
 
hửm anh bị bệnh ư :( kiểu như mệt mỏi hay tâm thần :(
thích nhất sub của anh vậy mà :(
 
Bệnh tinh thần thôi :), hôm nay chắc ngày cuối online chém gió với anh em :((
 
Cám ơn vì những phụ đề do bạn làm,chúc bạn thành công trong cuộc sống. :)
 
^
^ cách đây vài tháng mình cũng bị bệnh tinh thần như vậy,nói thật là rất chán nản,nhiều khi nghĩ đến phương án cuối cùng để giải quyết vấn đề :| bệnh kiểu này thì chỉ có thời gian mới chữa trị dc,còn lại dù cậu cố lẩn tránh cũng vô ích,chỉ có nặng hơn...

Có thể hơi sướt mướt nhưng cậu nên cân nhắc :">
 
chẹp có lẽ chỉ có tình yêu mới cứu rỗi dc :">
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top