Ending
Họ đến một thành phố Zanarkand rất kỳ lạ-giống như nơi mà Tidus đã đến khi bị Sin hút ở lúc bắt đầu trò chơi. Phía trên họ là bầu trời đầy sao. Tidus nhìn về phía trước; Jecht đứng quay lưng lại, khoanh tay. Mọi người tiến đến gần ông ta. Auron bước đến trước. Tidus chăm chú nhìn.
Jecht : Đến trễ quá, Auron.
Auron : Tôi biết.
Jecht quay lại.
Jecht : Hey.
Tidus : Chào.
Jecht : Hah ! Con đã cao quá, nhưng trông tất cả thật thảm hại ! Con ăn uống tốt chứ, con trai ?
Tidus im lặng, Rikku nhìn anh ấy.
Jecht : Con đã thật sự trưởng thành.
Tidus : Yeah, nhưng cha vẵn lớn hơn.
Jecht : Well, ta là Sin, con cũng biết đấy.
Tidus : Thật buồn cười.
Jecht cười.
Jecht : Well, vậy...ta muốn...con biết. Hãy kết thúc đi.
Tidus : Cha ?
Jecht : Yeah ?
Tidus cố kìm nén không khóc.
Tidus : Con ghét cha.
Jecht : Ta biết, ta biết chứ. Con cũng biết mình phải làm những gì.
Tidus : Yeah.
Jecht : Ta không thể nghe bài thánh ca nữa. Ta đã hoàn toàn trở thành Sin. Ta mừng vì con đã ở đây. Mặc dù...khi bắt đầu, ta sẽ không còn là chính mình. Ta sẽ không thể kiềm chế bản thân. Ta xin lỗi con.
Tidus nói với giọng nghẹn ngào, anh cố gắng để không khóc.
Tidus : Được rồi. Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này, okay ?
Jecht : Đúng.
Ông ấy quay đi đến rìa của mỏm đất, và quay lại nhìn Tidus.
Jecht : Well, vậy...bắt đầu đi !
Ông ấy đưa tay lên tạo thành một năng lượng. Năng lượng tập trung thành hình cầu trước người ông ấy. Tidus chạy đến nhưng ông ấy rơi xuống rìa mỏm đất. Bên dưới là một vùng xoáy năng lượng màu ngả vàng. Tidus không thể kéo được Jecht. Các linh hồn ở Zanarkand bay khắp nơi, những toà nhà phát sàng còn mặt đất rung chuyển. Đột nhiên, một bàn tay khổng lồ bốc lửa từ dưới vồ lấy Tidus. Đó là Jecht, trong hình hài Final Aeon của Braska.
Tidus : Con hứa chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc ! Hãy tấn công thật mạnh, cha ! Con sẽ không thua ! Lần này cha không thể đanh bại con.
Sau trận đấu thanh kiếm của ông ta bị rơi cắm xuống đất. Cơ thể ông ấy phát nổ và phát sáng, vài linh hồn bay ra. Jecht ngã xuống. Tidus chạy đến ôm ấy.
Jecht : Con sẽ khóc. Con nhất định sẽ khóc. Con luôn như vậy mà, thấy không ? Con của cha đã khóc.
Tidus đã khóc.
Tidus : Con ghét cha.
Tidus đứng dậy.
Jecht : Hãy để sau đi.
Tidus : Cha nói đúng...chúng ta đã làm rất tố, đúng không ?
Jecht : Phải. Đúng lắm. Sau cùng, con vẫn là con trai của ta.
Tidus : Cha biết không...đây là lần đầu tiên. Con rất vui...vì cha là cha của con.
Yuna : Ngài Jecht...cháu nên...
Jecht : Không, Yuna, không còn thời gian nữa rồi !
Phía trên, một thứ gì đó bay lên từ cơ thể Final Aeon, và nó tiếp tục bay vòng quay họ. Trông nó hình cầu và có một năng lượng màu đen, trông như một đốm đen. Tidus nhìn nó.
Tidus : Cút đi !
Jecht : Yuna, cháu biết mình phải làm gì mà...Những aeons !
Fayth đột ngột xuất hiện.
Fayth : Chúng tôi là vĩnh cữu...
Jecht : Hãy kêu gọi họ !
Fayth : Hãy kêu gọi chúng tôi !
Jecht biến mất cùng với những linh hồn. Đốm đen vẫn tiếp tục bay quanh họ.
Yuna : Vâng.
Lulu : Nó tới đây rồi !
Đốm đen cắm vào thanh kiếm. Năng lượng màu đỏ lan khắp nơi. Màn hình trắng xoá, hiện lên một khung cảnh...họ đang ở trên thanh kiếm, còn thanh kiếm thì lại lơ lửng trong không trung. Khắp nơi toàn một màu đỏ. Yuna đứng đó, cô nhìn chằm chằm vào đốm đen kia, nó bay đến. Yuna quay lại.
Tidus : Yuna !
Yuna gật đầu. Đốm đen ấy thật sự là Yu Yevon. Trùm cuối. Yuna summon một aeon, Yu Yevon nhập vào nó. Sau khi aeon đó bị tiêu diệt, Yu Yevon lại tiếp tục nhập vào aeon khác mà Yuna summon. Khi tất cả aeon đều bị giết, Yu Yevon lơ lửng trước mặt họ trong hình dạng như một con nhện hay con rệp.
Tidus : Mọi người ! Đây là lần cuối chúng ta chiến đấu bên nhau, okay ?
Wakka : Huh ?
Tidus bước đến nhìn Yuna.
Tidus : Những gì tôi cố gắng để nói là...sau khi đánh bại Yu Yevon, tôi sẽ biến mất !
Lulu : Anh đang nói gì ?
Tidus nhìn Yuna, cô ấy bĩu môi. Anh đi qua cô ấy tiến về phía Yu Yevon, cầm thanh kiếm và sẵn sàng chiến đấu.
Tidus : Tôi đang nói lời tạm biệt !
Rikku : Không phải lúc này !
Tidus : Tôi biết thật ích kỷ...nhưng đây là câu chuyện của riêng tôi !
Trận đấu cuối cùng, khi Yu Yevon bị đánh bại, vật có hình dạng con nhện sẽ rung chuyển nhanh trong không trung, bị những vòng năng lượng bao quanh, và chết theo kiểu một con trùm cuối. Vỏ bọc của nó cũng bị phá huỷ. Màn hình trắng xoá. Tại Besaid, nơi đó đang là nửa đêm, giữa ngôi làng đống lửa đang phực cháy. Rất nhiều người tập trung quanh đó, có cả Aurochs, anh ấy đang nhìn lên trời. Mọi người nhìn thấy gì đó và vui mừng hân hoan vỗ tay. Gatta chỉ ở đó và nhìn lên, bên cạnh anh là ba kỵ sĩ Chocobo. Trong đền thờ, Maechen đứng đó, ông ấy đã là một thầy tu, ông ấy cúi chào thiện ý. Bên trong căn phòng của Fayth, bức tượng đá của Fayth đang dần biến mất. Chuyện tương tự cũng xảy ra cho các bức tượng Fayth khác ở Macalania, Kilika. Ở Bevelle, Fayth đang lơ lửng bay và biến mất.
Ở Zanarkand ảo, mọi người đang đứng đó, còn Yuna đang thực hiện điệu múa để send. Cô ấy quay lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy những linh hồn đang thoát ra từ cơ thể của Auron.
Auron : Đừng ngừng lại.
Yuna : Nhưng cháu...
Auron : Sẽ không sao đâu.
Auron nhìn tất cả mọi người. Ông ấy nhìn Wakka, Kimahri. Auron đấm vào ngực Kimahri. Ông nhìn Lulu, Rikku và cuối cùng là Tidus. Auron bước đến trước mặt Tidus.
Auron : Như vậy đã quá lâu rồi.
Auron đến chỗ Yuna, những linh hồn vẫn tiếp tục bay ra từ cơ thể của ông ấy. Auron đứng ngay rìa mỏm đất, mọi người đều nhìn ông ấy. Auron nắm chặt thanh kiếm nhìn họ.
Auron : Giờ nơi này là thế giới của các bạn.
Auron biến mất. Màn hình mờ đi.
Yuna vẫn tiếp tục send trên airship. Các aeons bay quanh, còn Sin thì rơi xuống phát nổ tạo ra một vùng trời màu vàng. Phi thuyền bay lên trên những đám mây vàng đó. Các Aeons bay quanh, còn cánh tay của Sin nổ vỡ tung. Trên đỉnh núi Gagazet, fayth trở lại là bức tượng, cột năng lượng màu xanh trở thành một bong bóng nước khổng lồ. Và vỡ ra rất nhiều bong bóng nhỏ, bên trong nó là hình ảnh của những người ở thế giới ảo. Tidus cũng có mặt trong đó. Quay trở lại trên phi thuyền, Tidus nhìn cơ thể mình đang mờ dần. Yuna nhìn anh ấy lắc đầu.
Yuna : Không.
Tidus : Yuna, anh phải đi. Anh xin lỗi vì không thể dẫn em thấy Zanarkand.
Anh ấy bỏ đi và chợt đứng lại.
Tidus : Tạm biệt !
Wakka : Hey !
Rikku : Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau phải không...?
Yuna nhìn anh ấy bỏ đi, cô chạy theo anh.
Kimahri : Yuna !
Tidus nhìn thấy và quay lại nhưng Yuna chạy xuyên qua anh và ngã xuống. Mọi người nhìn kinh ngạc. Cơ thể Tidus dần hoá thành những linh hồn. Yuna nằm đó, cô nhìn một linh hồn bay ra khỏi tay cô. Yuna đứng dậy, cô quay lưng về phía mọi người.
Yuna : Em yêu anh.
Tidus nhìn cô ấy buồn bã. Anh bước đến ôm lấy Yuna dù cô ấy chỉ có thể cảm thấy được điều này qua tâm linh. Cơ thể anh mờ dần, anh đi xuyên qua Yuna, cố giấu nỗi đau và chạy thật nhanh nhảy xuống khỏi phi thuyền. Mọi người buồn bã đứng nhìn. Ánh mắt Yuna nhoà lệ, cô nhìn vào bóng anh. Tidus bay trong những đám mây...hình ảnh Braska, Auron, và Jecht ẩn hiện trong đám mây, Jecht đưa tay ra và Tidus bắt lấy nó.
Trên bến tàu ở Luca, biển cả một màu xanh, Yuna nhìn biển và huýt gió, cô ấy lấy hơi và huýt. Lulu bước ra bến tàu.
Lulu : Yuna, đã đến lúc rồi.
Yuna lặng người, cô nhẹ ngước mặt nhìn trời và quay lưng bước vào sân vận động của Luca. Trong sân vận động không có trận Blitzball nào. Tuy nhiên, có rất nhiều người ở đó, họ vỗ tay hoan hô. Yuna đứng ở ban công nhìn họ.
Yuna : Mọi người...mọi người đã mất đi những thứ quý giá. Mất nhà, mất đi những mơ ước, mất đi bạn bè. Tất cả chúng ta...Bây giờ, cuối cùng Sin cũng đã chết.
Họ vỗ tay. Phía sau Yuna là Rikku và Wakka.
Yuna : Bây giờ, Spira lại là của chúng ta. Cùng nhau làm việc...chúng ta sẽ xây dựng căn nhà mới cho bản thân mình, và những giấc mơ mới. Dù tôi cũng biết cuộc hành trình sẽ rất gian nan, chúng ta sẽ phải tốn không ít thời gian. Nhưng chỉ cần cùng nhau làm việc sẽ có ngày chúng ta xây dựng lại Spira. Con đường trước mắt chúng ta, vì vậy hãy bắt đầu từ hôm nay.
Cô ấy quay lại. Wakka gật đầu, mọi người đều vui hạnh phúc. Đám đông vẫn đang reo hò.
Yuna : Vẫn còn điều này...Những con người và bạn bè chúng ta đã mất, hay những giấc mơ đã phai mờ...
Những cảnh hồi tưởng diễn ra : Rikku trên phi thuyền nhìn quanh, Lulu, Auron, và Wakka tại Zanarkand ở Guadosalam, Seymour hôn Yuna, và hình ảnh Tidus và Yuna ở hồ Macalania. Sau những cảnh trong ký ức Yuna khép lại, cô nhìn lên, một linh hồn nhỏ bay ngang gương mặt cô. Màn hình tối dần, linh hồn vẫn tiếp tục bay.
Yuna : Mãi mãi không bao giờ quên.
Một lình hồn khác xuất hiện, và Tidus ở đó, anh thu người cho đến khi một linh hồn bay ngang mặt anh. Tidus vươn mình và bắt đầu bơi lên, màn hình mờ dần khi anh bơi đến gần mặt nước.
--------THE END--------
Another Story
Trên bờ bển Besaid.
Yuna : 37, 38, 39, 40, 41...
Yuna đang tập nín thở dưới nước, cô không thể chịu hơn nữa nên đã trồi lên hít thở.
Yuna : Hai phút bốn mươi mốt, một thành tích cao thật !
Wakka : Yuna ! Em lại đây nào !
Yuna : Em đến ngay !
Wakka đứng trên bờ nhìn Yuna, anh khoanh tay và thở dài nói.
Wakka : Hmm...giờ thì em giữ hơi thở dưới nước tốt hơn rồi, đúng không ?
Yuna cười khúc khích và bước lên bờ.
Yuna : Em vẫn không giỏi như anh !
Wakka : Yeah, well. Anh không luyện tập thường xuyên.
Yuna : Anh trông đúng là vậy thật.
Wakka : Eh...ah
Yuna : Chẳng giống như anh sắp có em bé gì cả !
Wakka bỏ đi về làng. Yuna quay ra phía biển, cô ấy đứng lặng người nhìn về xa.
"Vậy là đã hai năm trôi qua. Giờ mình đã có thể nhịn thở dưới nước hơn hai phút. Để tốt hơn nữa, mình phải cần tính toán vài mẹo nhỏ. Mình vẫn không hiểu làm thế nào giải thích được, nhưng sau những lần luyện tập thì mình cũng làm được. Chưa bao giờ mình nghĩ có một mẹo vặt nào. Mình không đủ sức để nghĩ được gì. The Eternal Calm (Thời yên bình bất diệt)." Chỉ là mình có thể nhịn thở hơn hai phút và cái bụng béo của anh Wakka. Chẳng nhiều nhặn gì, nhưng đó là âm thanh của hạnh phúc."
Màn hình mờ đi, Yuna đang ở trong đền thờ, cô tiến vào sâu bên trong. Cô bước đi chậm rãi, đầu cúi xuống. Trước mặt cô là Wakka và một ông lão. Họ quay lại nhìn thấy cô, ông lão làm động tác người theo đạo chào Yuna. Sau đó họ đến gần cô.
"Hai năm trước tôi đã nhìn thấy cô ở sân vận động từ rất xa...nhưng không ngờ mình có thể gặp được cô. Cô thật xinh đẹp..."
Yuna : Cám ơn.
"Tôi hy vọng cô cho phép tôi hỏi vài điều về cháu tôi. Nó đã tham gia vào Liên minh những thanh niên trẻ. Nhưng bây giờ, không phải là tôi nói xấu cái Liên mình đó...nhưng tôi và vợ tôi theo New Yevon, con trai và con dâu tôi cũng vậy. Cháu tôi cũng thường đến những cuộc họp, và một ngày nọ...Có rất nhiều thành viên trong Liên mình, tôi chắc chắn sẽ thu hút được nó, nhưng..."
"Mọi người lũ lượt từ khắp nơi đến Spira từ sau lúc đó. Tất cả mọi người sẽ xây dựng một thế giới mới ? Spira sẽ như thế nào trong tương lai ? Ai cũng lo tìm kiếm con đường riêng của mình."
"Tôi cảm thấy điều đó...cháu tôi và những người bạn của nó đã bỏ đi rất nhanh."
"Với những cách suy nghĩ khác nhau, sẽ phải có lúc tranh cãi. Một số người lại cảm thấy ưng ý những cách mới. Sự thật thì mình cũng vậy, đôi lúc...Nhưng bây giờ như bậy là đủ rồi. Đó là những mình tự nói với bản thân."
Yuna : Tôi hiểu cảm giác của ông. Nhưng ông vẫn nên cố gắng nói chuyện với cháu ông lần nữa. Hành động của cậu ấy có thể trái ngược và phản bác lại suy nghĩ của ông, nhưng tình cảm dành cho Spira thì ông và cậu ấy đều giống nhau.
Ông lão nói vài điều với Yuna, màn hình mờ dần đi. Yuna đi dạo qua một cây cầu cạnh thác nước. Wakka chạy theo cô.
Wakka : He-ey !
Yuna quay lại nhìn anh ấy.
Yuna : Là ai nữa đây ? Một vị khách nữa ư ?
Wakka : Ya, em biết mà. Những già làng chằng bao giờ ngừng nói về việc đó.
Yuna : Lần này là ai ?
Wakka : Con trai của người đứng đầu New Yevon.
Yuna : Không đời nào. Em không nghĩ mình sẽ để hắn sai khiến đâu.
Wakka : Trời...xin lỗi em, Yuna.
Yuna chạy đền gần Wakka.
Yuna : Em sẽ kêu họ quay về.
Wakka : Không vấn đề gì. Anh sẽ nói cho. Anh biết em chẳng muốn thấy những bộ mặt nghiêm nghị đó, đúng không ?
Yuna : ...Ừm.
"Cô Yuna !"
Một người đàn ông chạy đến cây cầu. Anh ta làm nghi thức chào Yuna (đưa tay phải lên ngang ngực).
"Cô Yuna ! Tôi là Yeivel của Liên minh những thanh niên trẻ ! Tôi đến để nói cho cô thông điệp của người đứng đầu Nurge !"
Wakka lại gần người đàn ông đó.
Wakka : Cô ấy sẽ không tham gia Liên minh đâu.
"Nhưng..."
Yuna : Đó là lý do anh tới đây ?
"...Vâng, đúng là vậy."
Yuna : Tôi sẽ không tham gia bất kỳ nhóm nào !
Yuna bỏ đi. Người đàn ông đó chạy theo nhưng Wakka ngăn anh ta lại.
"Không lẽ cô định thành lập nhóm riêng ?"
Yuna : Làm ơn đi đi.
Rikku từ mẻm núi chạy đến.
Rikku : Chị Yuna ! Anh Wakka !
Cô ấy ngừng lại thở mệt mỏi. Màn hình mờ dần. Tại một cảng ở Besaid, Yuna, Wakka và Rikku đều ở đó.
"Thỉnh thoảng Rikku hay đến đảo Besaid. Cô bé đi khắp nơi, dạy cho mọi người cách sử dụng máy móc, tìm kiếm những thiết bị máy móc cũ từ dưới lòng đấy hoặc dưới nước...Lúc nào nó cũng bận rộn, nhưng trông vui vẻ với công việc của bản thân."
Rikku lấy củi chỏ cạy vào bụng Wakka làm Wakka có vẻ khó chịu.
Wakka : Thôi nào !
Rikku : Dạ dày anh đang rỗng không đó ! Chị Lulu sao rồi ?
Wakka : Cô ấy ở trong làng. Lát gặp nhớ nói "Hi", ya ?
Rikku : Dĩ nhiên !
Cô ấy quay sang nhìn Yuna.
Rikku : Còn chị Yunie, vẫn vậy đúng không ?
Yuna : Phải, vẫn vậy.
Yuna đưa tay ngước nhìn bầu trời, tiếng vỗ của sóng biển và chim hải âu.
Wakka : Vậy Kimahri vẫn ở núi Gagazet ?
Rikku : Đúng rồi ! Ông ấy dạy cho những đứa trẻ Ronso cả khối việc. Đúng là một thầy giáo nghiêm túc !
Cô ấy cúi xuống và lục trong túi mình.
Rikku : Quên mất, em có mang theo thứ này của Kimahri đưa cho chị. Ông ấy nói là tìm thấy nó trên núi.
Yuna : Một viên sphere ?
Wakka : Hình dạng lạ thật, huh ?
Rikku đưa nó cho Yuna.
Rikku : Chị nhìn gần hơn đi, chị Yunie.
Màn hình trắng xoá, hình ảnh viên sphere hiện lên dù rất mờ. Có một khung củi như một lồng giam, một thanh niên bị nhốt ở bên trong (có thể nhìn được đó là Tidus).
"Làm quái gì mà bắt tôi ? Để tôi đi !"
Anh ta đạp vào cái lồng giam bằng củi.
"Có nghe không ? Ông nghĩ gì nếu cô ấy là người con gái của ông ? Có ai quan tâm nếu tôi sử dụng máy móc của kẻ thù ? Đó là cách duy nhất cứu summoner ! Nếu đổi lại là ông thì sao ? Thả tôi ra ! Tôi muốn gặp cô ấy !"
Viên Sphere kết thúc đoạn ký ức đươc ghi lại.
"Giọng nói...giọng nói tưởng như mãi mất đi..."
Yuna mông lung suy nghĩ về những hình ảnh mà cô vừa xem.
Wakka : Vậy là sao ? Cậu ấy làm gì ở đó ? Có thật đó là cậu ấy không ? Tất cả chuyện này là thế nào ?
Rikku : Em không biết chắc...nhưng hai người cũng muốn tìm ra sự thật, đúng không ?
Wakka : Well, yeah !
Yuna : Phải.
Rikku : Vậy thì đi thôi !
Yuna : Nhưng đi đâu ?
Rikku : Không có vấn đề gì.
Cô ấy đi về phía thanh chắn nhìn ra biển, và quay lại nhìn Yuna.
Rikku : Đầu tiên chúng ta sẽ đi nói chuyện với Kimahri về nó, okay ?
Wakka : Nhưng chúng ta chẳng biết gì ! Có lẽ chúng ta nhìn vào nó một chút như vậy ?
Rikku : Vậy ai tìm ra sự thật cho chúng ta ?
"Hãy để việc đó cho chúng tôi !"
Họ quay lại, và cũng là người đàn ông vừa rồi.
"Người đứng đầu Nurge sẽ đồng ý ! Tôi sẽ thuyết phục ông ấy !"
Wakka : Đi chỗ khác đi !
"Vâ-vâng thưa ngaaài ! Tôi sẽ quay lại sớm thôi !"
Anh ta bỏ đi.
Rikku : Em nghĩ chị Yunie nên tự mình đi.
Wakka : Không được.
Rikku : Tại sao ?
Yuna quay lưng nhìn về biển.
Wakka : Vì ba tháng sau đều có những lịch hẹn. Mọi người đều muốn gặp Yuna.
Rikku : Vậy còn những việc chị Yunie muốn làm !
Wakka : Well, em cũng biết đó...một ngày nào đó, khi cả thế giới đã thật sự bình yên và ổn định...
Rikku : Vậy là sao, một ngày nào đó ư ? Có gì với anh vậy, Wakka ? Chị Yunie đã luôn vất vả, bây giờ là lúc chị ấy nghĩ cho bản thân mình, vậy tại sao !? Lần nào em đến đây, em cũng thắc mắc về việc ai cũng lo tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân họ...trừ Yuna.
Wakka : Well, chuyện đó...
Rikku : Hay là đầu anh bây giờ cũng mềm như cái dạ dày ?!
Cô ấy nhìn Yuna.
Rikku : Chị Yunie !
Yuna : Chị...
"Mình rất muốn đi. Nhưng, nếu bỏ đi, mình sẽ làm mọi người thất vọng. Mình..."
Yuna nhớ lại lời mà Tidus đã nói : "Well, nếu việc làm mà đi ngược lại với những gì anh muốn, vậy hãy phá bỏ cái việc làm đó ! Không gì có thể thay đổi được !"
Yuna quay lại.
Yuna : Chị sẽ đi.
Wakka : Yuna !
Yuna : Sau cùng...thì đây là câu chuyện của em.
Rikku : Ha ! Em biết chị sẽ nói vậy, vì thế nên em đã chuẩn bị trước cho chị vài món.
Wakka : Oh, không...
Rikku : Truốc hết, phải để chị thay đổi vài bộ áo mới ! Chị nổi tiếng qua, vậy nên mới phải thay đổi một chút !
Wakka : Đ..đợi đã, được không ? Để nói với Lulu.
Wakka bỏ đi. Yuna nhìn ra biển.
"Thời yên bình bất diệt. Hai phút hơn của mình và cái bụng rỗng của anh Wakka. Chỉ là một chút nhỏ bé của hạnh phúc...Nhưng...mình nghĩ mình vẫn còn những câu hỏi trong lòng mình ?"
Yuna nhìn lên trời và quay lại nhìn Rikku mỉm cười.
Yuna : Rikku, chúng ta chuẩn bị đi thôi !
Hai người chạy vào trong khoang tàu. Màn hình mờ dần. Begin FFX-2's story.