Long Phi Bất Bại - Cực kì thi thú ;))

Long Phi bất bại mà, ko bại là đc :) mà sao đọc truyện thấy nó đấu với thằng giáo chủ ma giáo thua rồi còn bất bại nhỉ :D
Chỉ khoái Vô niệm tôn giả, mình mà có chiêu của ông đó thì hốt bạc của thiên hạ đã;))
 
lần ấy bị thằng TQK móc lốp nên đâu tính dc:), với lại khi đấy thì LP vẫn còn bị ám ảnh nên chưa thể dùng hết sức
 
Bất bại là mấy ông vn dịch thôi mà............
 
Khu nguỵ là bị long phi úp sọt chứ táng nhau thật thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào
Trừ đoạn đầu có 1 đoạn Khu Ngụy với Long Phi táng nhau long trời lở đất ở trong rừng rồi còn gì, úp sọt đâu ra 8-|.
 
bộ này khúc đầu hài, khúc sau khai mở quá khứ của nvc nên hơi u tối :"> lúc bắt đầu u tối là mình nghỉ đọc :))
đọc qua bộ này cái tự nhiên ghiền múa gậy :))
 
bộ này khúc đầu hài, khúc sau khai mở quá khứ của nvc nên hơi u tối :"> lúc bắt đầu u tối là mình nghỉ đọc :))
đọc qua bộ này cái tự nhiên ghiền múa gậy :))

Múa gậy nào mà ghiền vậy bạn ? ;))
 
Lần đầu coi bộ truyện này cách đây chắc cũng 10-15 năm rồi, không ngờ thời đó mà ông tác giả vẽ đẹp quá :x
Mà để ý thấy Long Phi lúc đầu nhìn ú nu toàn mỡ không, sang giữa truyện thì thì đô con ra, tới sắp hết thì ốm nhom :))
 
15 năm trước có doreamon với 7 viên ngọc ;)) chứ móc đâu ra truyện Hàn mà đọc =))
Truyện này đọc cách đây 7-8 năm là cùng :">
 
nvc là đội trưởng của Hắc Kỵ Binh
mà thấy vài chap đầu bảo là cao thủ vl rất nể Hắc Kỵ Binh =))
điển hình lúc sau xuất hiện thêm 1 chú băng khắp người cứ như Makoto trong Kenshin vậy :))
 
Truyện cũ ngày xưa có nhiều phong vị kiếm hiệp quá, đọc thấy hấp dẫn. Bây giờ kiếm hiệp toàn lai căng với manga và game nên đọc không thú vị nữa. Chẳng biết giờ còn mấy người theo trường phái kiếm hiệp cổ điển nhỉ mà thêm vài tình tiết hiện đại như Long Phi nhỉ.
 
cho mình hỏi còn bộ nào của tác giả này nữa không ?
 
Mà võ của đại tướng quân bộ hay quá he, thằng LP nó đánh đến đoạn cuối mà bang chủ bang Thiên Hùng còn hãi :P
Công nhận đọc truyện mới thấy LP ko có côn mà đánh vẫn ger =D> giết người như ngóe :D
Cái lúc mà LP đứng đối diên với thằng Vương Gia mới thấy rõ chí khí anh hùng, hồi trước đọc hơi bị khoái đoạn này -> Đã :)
 
Kết truyện thì người mạnh nhất là Võ Lâm Minh Chủ:-"

Chỉ lườm mắt một chút thôi đã làm ông hòa thượng run sợ.
 
Truyện này bên tàu ra phần 2 được hơn chục tập rồi đó các bác
 
^ spam à :|. Đây là truyện Hàn mà :|.
 
Lên mangaupdates thì thấy có sequel của Yongbi the invicible mà tác giả lại là ông họa sĩ của yongbi( ông tác giả thậm chí còn không có tí thông tin nào)
 
Chỉnh sửa cuối:
^ truyện hàn nhưng bên trung xb cũng đâu có gì là khỏ hiểu ? nghe thằng bạn nói thế
 
Vậy phần 2 nói về cái gì? Long Phi và Hồng Lễ Mộng tiếp à?
 
Back
Top