HoaHồngĐộc
<b><font color="purple">Lang Thang Trong Quá Khứ</
- 30/11/07
- 1,073
- 92
có ai xem Next (Nicolas Cage) chưa ? rõ ràng từ đầu tới cuối phim chỉ là 1 diễn biến tương lai trong 1 cái nhắm mắt của Cage, và rồi thực tế ngay sau đó thì Cage lại làm khác đi. tất cả bộ phim chỉ là ảo và phần thật thì thậm chí lại ko có ở cả phía sau khi bộ phim kết thúc, nó ở tưởng tượng của mỗi ng, hoặc thậm chí chả ở đâu cả vì nó ko cần thiết nữa. 1 bộ phim ko có nội dung thật, ko có cái kết, nhưng lại làm hết đc sứ mạng của nó. Lost cũng vậy.
tương lai ko có nghĩa là chính xác nó sẽ xảy ra y hệt (giống kiểu quá khứ đã xảy ra ko thay đổi đc) mà là tuân theo quy luật nào đó rồi sẽ như thế. nút mở của vấn đề là chỉ cần thay đổi trong hiện tại, nó sẽ dẫn tới sự thay đổi với tương lai, còn quá khứ thì ko bao giờ thay đổi đc, vì nếu thay đổi đc thì nó đã ko như thế, nó đã ko dẫn tới hiện tại như thế. tương lai là ảo, quá khứ là thật. ta chỉ có thể thay đổi hiện tại để đến tương lai khác, ko thể thay đổi quá khứ để đến hiện tại khác. sau vụ quả bomb, Jack đã nhận ra điều này. what happened, happened.
thật ra có ai thấy quả bomb nổ đâu, mọi chuyện diễn biến rất liền mạch là Ju đập quả bomb ko nổ, tụi Jack lại phải tiếp tục thay đổi chiến thuật. NR ko hề nghĩ rằng quả bomb đó đã làm đc điều gì, bởi trong quá khứ, nó chưa bao giờ nổ. nếu áp dụng Fringe, thì nên áp dụng luôn cả The Prestige, Cube 3... có thể nghĩ rằng khi quả bomb nổ, nó đã tạo ra 1 thế giới thứ 2, cả 2 đều là clone như nhau cả. tất nhiên nếu cả 2 cứ mãi tồn tại song song thì sẽ chả có ý nghĩa gì, sớm muộn chúng cũng tiếp cận và xung đột với nhau, sẽ có 1 clone phải bị tiêu diệt, vậy cái nào là clone tồn tại thật? thậm chí dường như nó đã tác động tới nhau ngay trên đảo, vì hồi đó Sayid đã bắn 1 thằng bé, nếu ko phải clone khác mà vẫn là nó thì sao lớn lên nó ko nhận ra Sayid? nếu bà già chỉ đường cho Jack (tên gì ko nhớ) đã từng bắn chết con mình khi còn chưa sinh ra nó, vậy sao sau này lại cố để nó tới hòn đảo để bị giết? hay thâm chí mỗi ng sẽ có thể giết đc chính minh trong quá khứ hoặc tương lai, phải chăng đó ko phải mình mà là clone cả thôi? v.v... và v.v... vậy Lost sẽ là cái gì? sẽ đi tới đâu?
dù ko có tập cuối thì NR cũng vẫn ko đồng quan điểm rằng hòn đảo là thật, vì bản thân nó hoàn toàn ảo, ngay từ đầu nó dường như ko tồn tại, có ng bất tử, có ng đi xuyên thời gian, ảo nhất là có ng đã ra đc rồi, lại muốn trở lại hòn đảo, để tìm cứu ng khác đã bị lạc ở đảo, nhưng ko phải lúc đó mà ở mấy chục năm trước... Lost ko phải 1 bộ phim lấy toàn cái ảo ra để khẳng định 1 cái thật.
tương lai ko có nghĩa là chính xác nó sẽ xảy ra y hệt (giống kiểu quá khứ đã xảy ra ko thay đổi đc) mà là tuân theo quy luật nào đó rồi sẽ như thế. nút mở của vấn đề là chỉ cần thay đổi trong hiện tại, nó sẽ dẫn tới sự thay đổi với tương lai, còn quá khứ thì ko bao giờ thay đổi đc, vì nếu thay đổi đc thì nó đã ko như thế, nó đã ko dẫn tới hiện tại như thế. tương lai là ảo, quá khứ là thật. ta chỉ có thể thay đổi hiện tại để đến tương lai khác, ko thể thay đổi quá khứ để đến hiện tại khác. sau vụ quả bomb, Jack đã nhận ra điều này. what happened, happened.
thật ra có ai thấy quả bomb nổ đâu, mọi chuyện diễn biến rất liền mạch là Ju đập quả bomb ko nổ, tụi Jack lại phải tiếp tục thay đổi chiến thuật. NR ko hề nghĩ rằng quả bomb đó đã làm đc điều gì, bởi trong quá khứ, nó chưa bao giờ nổ. nếu áp dụng Fringe, thì nên áp dụng luôn cả The Prestige, Cube 3... có thể nghĩ rằng khi quả bomb nổ, nó đã tạo ra 1 thế giới thứ 2, cả 2 đều là clone như nhau cả. tất nhiên nếu cả 2 cứ mãi tồn tại song song thì sẽ chả có ý nghĩa gì, sớm muộn chúng cũng tiếp cận và xung đột với nhau, sẽ có 1 clone phải bị tiêu diệt, vậy cái nào là clone tồn tại thật? thậm chí dường như nó đã tác động tới nhau ngay trên đảo, vì hồi đó Sayid đã bắn 1 thằng bé, nếu ko phải clone khác mà vẫn là nó thì sao lớn lên nó ko nhận ra Sayid? nếu bà già chỉ đường cho Jack (tên gì ko nhớ) đã từng bắn chết con mình khi còn chưa sinh ra nó, vậy sao sau này lại cố để nó tới hòn đảo để bị giết? hay thâm chí mỗi ng sẽ có thể giết đc chính minh trong quá khứ hoặc tương lai, phải chăng đó ko phải mình mà là clone cả thôi? v.v... và v.v... vậy Lost sẽ là cái gì? sẽ đi tới đâu?
dù ko có tập cuối thì NR cũng vẫn ko đồng quan điểm rằng hòn đảo là thật, vì bản thân nó hoàn toàn ảo, ngay từ đầu nó dường như ko tồn tại, có ng bất tử, có ng đi xuyên thời gian, ảo nhất là có ng đã ra đc rồi, lại muốn trở lại hòn đảo, để tìm cứu ng khác đã bị lạc ở đảo, nhưng ko phải lúc đó mà ở mấy chục năm trước... Lost ko phải 1 bộ phim lấy toàn cái ảo ra để khẳng định 1 cái thật.

Chỉnh sửa cuối:
, xem xong tập cuối thành ra điên điên khùng khùng luôn rồi. Kểu này chắc hỏi bọn trong đoàn làm phim thôi. Quá nhiều nghi vấn, quá nhiều lối rẻ để hiểu Lost theo nghĩa khác hoàn toàn với cái lối kia
. Ọc vậy thì bọn Lost thành công rồi 
mà khéo đúng là thật
Kate