Luca - The world of Events

th_Untitled-2.png

Decade hỏi bảo vệ
- Thế bọn này đi theo có cần mua vé không.
 
88px-Kh2-yuna.jpg

Yuna:
- Họ là bạn tôi, cứ vào thoải mái đi
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Ừm. Vậy cảm ơn trước.
- Thế môn này là gì thế.
 
aucno01.jpg

Unaba
- Môn này giống bóng đá ấy mà, chỉ có điều nó được chơi ở dưới nước thôi
 
88px-Kh2-yuna.jpg

Yuna:
- Cứ vào trong rồi biết

Bên trong là 1 quả cầu nước lớn, được máy từ trường giữ ở trên không làm nó lơ lửng để các cầu thủ thi đấu, khán giả xung quanh cổ vũ nhiệt liệt
 
th_Untitled-2.png

Decade nhìn quanh sân vận động
- Cách tốt nhất để khủng bố chỗ này chắc chắn là trái cầu nước kia. Chỉ cần nó không được giữ lại nữa thì nửa cái sân vận động này sẽ bị ép bẹp ruột.
 
88px-Kh2-yuna.jpg

Yuna:
- Kẻ địch lần này tên là Shuyin, và hắn cũng là kẻ địch chính của chúng tôi luôn
 
aucno08.jpg

Unaba
- Nhưng sao biết hắn ở đâu giữa biển người này.

aucno09.jpg

- Mà sao cầu thủ Blitz Ball chả ai mang đồ lặn hết mà sao vẫn lặn xuống nước chơi bóng suốt vậy nhỉ.
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Nặng nhẹ cái tên làm gì. Cái quan trọng là khuôn mặt hắn thế nào kìa.
 
88px-Kh2-yuna.jpg

Yuna:
- Người ở thế giới này có thể nhịn thở khá lâu, các cầu thủ có thể nhịn thở 10 đến 20 phút
 
aucno011.jpg

Unaba
- Quan trọng hắn ta người ra làm sao, ốm cao mập lùn xấu hay đẹp. Chứ biết mỗi cái tên không thì chẳng lẽ vác loa kêu: "Shuyin ra cổng trước có người thân cần gặp àh"
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Khoan đã Unaba. Yuna! tên Shuyin đó cũng là người thế giới này như cô phải không ?
 
aucno.jpg

Unaba
- Chẳng lẽ ý anh là.... Shuyin có thể là một trong số các blitz ball player trong sân đấu này.
 
88px-Kh2-yuna.jpg

Yuna:
- Khó nói, tuy nhiên chủ trưởng của hắn là thích phá hoại ngầm, có thể hắn sẽ gọi 1 con gì đó ra...
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Nếu cô nói là đúng. Vậy thì ...
- Unaba, kêu cho anh 3 à không 4 phần popcorn, Hotdog và 4 "thùng" nhớ nhé " thùng" nước chứ không phải ly. Ta vừa ăn vừa coi Blitz ball chờ tên kia gọi quái xuất hiện.
 
aucno012.jpg

Unaba
- Được thôi, anh Decade đưa tiền để em chạy ra mua cho, tiền dư khỏi thối nhé. ;)). Vừa ăn popcorn vừa coi blitzball còn gì bằng.
 
88px-Kh2-yuna.jpg

Yuna:
- Khỏi, có vẻ như bắt đầu rồi đấy...

Có 1 cái xoáy kỳ lạ ở chỗ quả cầu nước
 
aucno014.jpg

Unaba
- Popcorn nóng giòn đến rồi đây. Chà vừa đúng lúc tiết mục bắt đầu, đưa anh Decade 1 bịch nè, em ăn 3 bịch.
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Trời đánh tránh lúc ăn. Unaba, giật sét nó đi.
- Thằng nhỏ này, anh kêu mua 4 thùng nước sao lâi mua 3 thùng nước và 1 can nước.
 
Một con quái trông rất quái đản chui ra từ giữa quả cầu...các cầu thủ vội vã dạt sang hai bên

bên cạnh nó còn vài con Heartless khác
 
Back
Top