Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thôi, trở lại vấn đề chính của bài học.
Theo ABC thì việc đốt nhà, đuổi dân của Bị tại Tân Dã có đáng lên án không?
Khoan nói đến vụ này đã, mấy bác CM vụ đánh Ngô, Lưu Bị mang 70 vạn quân đi xem nào, hay lại ba hoa rồi đuối lý nên lờ luôn?
Thì chú giở Tam Quốc ra mà đọc, Lưu Bị mang 70 vạn quân thì khoảng 10 vạn là chính quy, 20 vạn là quân dự bị bổ sung, 40 vạn là dân công chẳng hạn. Tự tìm hiểu lấy mấy cái đấy đi chứ.
Nói vậy mà cũng nghe được, dân số Thục khoảng 94 vạn, kéo 70 vạn đi thì có mà bỏ nhà trống hoác cho Tào Phi móc lốp à?
Bác hay chửi anh em ko chịu suy luận, thiết nghĩ bác cũng nên xem lại khả năng suy luận của mình đi.
Thế chú mới thấy cái tội ác của Lưu Bị. Già trẻ, gái trai đều bắt đi lính hết. Anh nói thế để chủ phải suy luận ra chứ. Trẻ thì kiếm củi, già thì chăn ngựa, trai thì đánh nhau, gái thì không biết, nói chung là kiểu gì chẳng đủ 70 vạn để Đông tiến.
Chú bảo dân Thục có 94 vạn, chú chứng minh đi.
Thế chú mới thấy cái tội ác của Lưu Bị. Già trẻ, gái trai đều bắt đi lính hết. Anh nói thế để chủ phải suy luận ra chứ. Trẻ thì kiếm củi, già thì chăn ngựa, trai thì đánh nhau, gái thì không biết, nói chung là kiểu gì chẳng đủ 70 vạn để Đông tiến.
Chú bảo dân Thục có 94 vạn, chú chứng minh đi.
Lấy số liệu cụ thể về vụ 70 vạn quân đánh Ngô của Lưu Bị nhé :
Đất đai của tào ngụy rất lớn, gồm 9 châu : Kí, Cổn, Thanh, Tinh, Từ, Dự, Ung, Lương và khu Tư Lệ, tổng số hộ khoảng 66 vạn, nhân khẩu khoảng 443 vạn.
Đất Ngô cia quản 3 châu là Dương, Kinh, Quảng, số hộ khoảng 52 vạn, nhân khẩu khoảng 230 vạn.
Thục Hán chỉ có ích Châu, số hộ khoảng 38 vạn, nhân khẩu khoảng 94 vạn.
Tư liệu trong tp KM- GCL đại truyện.
Xét tình hình đất đai và dân số thời đó thì con số này khá chính xác.
Nếu 70 người già trẻ gái trai lớn bé gì kéo đi tuốt thì Tào Phi nó thịt ngay cái Đất Thục bỏ hoang ấy rồi.
Hơn nữa nếu đúng 70 vạn thì sau trận đánh Ngô chết nhiều vậy thì đẻ sao cho kịp để KM đem quân ra Kỳ Sơn?
Thứ nhất là cái sổ sách của chú cũng dựa tài liệu linh tinh.
Thứ hai, việc dân trên sổ sách và dân trên thực tế chắc gì đã khớp nhau. Có khi dân không khai tên để trốn lính nhưng vẫn bị lão Bị bắt đi thì sao. Con số thực tế có khi cao gấp 10 lần trong sổ ghi. Như thế dân Thục phải khoảng 940 vạn, bắt dân đi lính 70 vạn vẫn còn là ít.
Thứ nhất ngay cả LQT trong TQDN cũng nói huy động quân toàn nước Thục để đủ số 70 vạn.
Thứ 2 theo diện tích Trung Hoa lúc bấy giờ thì Thục chỉ có 1 châu, Ngụy có 9 châu, đất Ngụy lại là đất Trung Nguyên trù phú, ko có lẽ gì dân số lại ít hơn Thục , nếu Thục có 940 vạn thì Ngụy có 4430 vạn, Ngụy có 2300 vạn, tổng số dân TQ là 7670 vạn (76.700.000) !!!siêu vô lý, lần sau có nói phét gì thì cũng nghĩ cho kỹ đã nhé.
Nếu Thục vác 70 vạn thì Ngụy thừa sức huy động vài Triệu quân đi làm cỏ cả cái đất Thục hả?
Quân từ cái thời khỉ ho cò gáy này mà lắm thế ? Ngay trong TQDN cũng nói lúc Tào Tháo thu phục xong giặc khăn vàng, già trẻ lớn bé trai gái dắt nhau đàn lũ đi theo mới được gần 1 triệu người, Tháo chọn lọc lấy quân thì được hơn 30 vạn.
Bác nên giả sủ những điều hợp lý hơn đi.
Mà bác nói sổ sách của tôi đưa tài liệu linh tinh trong khi bác chả có cái gì mà bấu víu, ngồi tự phịa tự khen.
Thử lấy số dân chia cho số hộ thì ra ngay vấn đề.
Tính ra thì trung bình nhà Ngụy 1 hộ có 7 người, nhà Ngô 1 hộ có 5 người, nhà Thục 1 hộ có 2,5 người.
Sao có sự khác biệt như thế. Vì nhà Thục bắt dân nhiều, nên người ta không khai nên một hộ chỉ có 2,5 người. Còn nhà Ngụy làm tốt công tác quản lý lại thu phục lòng dân tốt nên người ta khai đầy đủ.
Chẳng lẽ thời đó, trung bình mỗi gia đình nhà Ngụy đẻ 5 con, nhà Ngô 3 con, nhà Thục có nửa con à. Do đó có thể thấy, tài liệu của chú là tài liệu ma chẳng đáng tin cậy mà còn bày đặt vác lên diễn đàn để bộc lộ rõ cái ngu của chú ra.
Nhà A có 2 con ,nhà B có 1 con, vậy trung bình 2 nhà có bao nhiêu con đây? hay anh làm tròn 1,5 lên 2 luôn? cái này ai ngu thì chưa chắc, anh xem kỹ lại rồi hẵng nói.
Anh đọc cái mớ chú đi lên mà đang ăn cơm cũng phải bò ra cười. Cười là vì anh gặp một chú mọt sách ngu muội dốt nát.
Thứ nhất, chú tự thừa nhận là quân Thục có đủ 70 vạn, chú tự tát vào mồm chú rồi đấy.
Thứ hai, chú giận quá nên mất khô, anh ghi "có khi dân Thục" lên đến 940 vạn. Thế là chú kêu ầm lên anh khẳng định dân Thục có 940 vạn. Chú đọc tiếng Việt nhưng chẳng hiểu quái gì hết. Từng sau bỏ cái thói ngậm phân phun người đó đi.
.
Tính ra thì trung bình nhà Ngụy 1 hộ có 7 người, nhà Ngô 1 hộ có 5 người, nhà Thục 1 hộ có 2,5 người.
.
Nhà A có 2 con ,nhà B có 1 con, vậy trung bình 2 nhà có bao nhiêu con đây? hay anh làm tròn 1,5 lên 2 luôn? cái này ai ngu thì chưa chắc, anh xem kỹ lại rồi hẵng nói.
Anh và tôi đều là người, tôi cũng ko phải là loại thần kinh có vấn đề nên ko bao giờ ngậm mấy thứ dơ bẩn đó, đề nghị anh viết câu chữ nên cẩn thận một chút.
Tôi chỉ bảo LQT nói trong TQDN chứ tôi ko nói Thục gom đủ 70 vạn, cũng như anh dùng từ "có khi" ấy, ai giận quá mất khôn mà ăn nói tục tĩu như vậy thì nên tự biết.
http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Kingdoms#Population
The population could be derived from the official record of Chen Shou's Sanguo Zhi. In terms of manpower, the Wei was by far the largest, retaining more than 660,000 households and 4,400,000 people within its borders. Shu had a population of 940,000, and Wu 2,300,000. Thus, Wei had more than 58% of the population and around 40% of territory. With these resources, it is estimated that it could raise an army of 440,000 whilst Shu and Wu could manage 100,000 and 230,000. The Wu‐Shu alliance against the Wei proved itself to be a militarily stable configuration; the basic borders of the Three Kingdoms remained almost unchanging for more than forty years.
Chú ngậm phấn (không phải phân nhé) phun anh nhưng e chưa chạm đến anh thì chú đã bẩn miệng rồi.
Bác phủi tay nhanh quá đấy, nếu bác có thắc mắc thì xem lại đoạn em QUOTE của bác đi, ko có dấu sắc nào đâu.
Nếu có sai thì xin lỗi là được, từ lúc gặp nhau tại gamevn đến nay, bác nói động chạm đến em khá nhiều nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nói 1 câu xin lỗi vì những câu từ "động chạm" do mình viết ra cả, như vậy thật chẳng xứng làm đàn anh chút nào, thất vọng thật đấy.
