Truyện đây

! GRAND THEFT AUTO : SAN ANDREAS DRIFT
-rảnh rảnh móc con Lambor ra dạo vài vòng
-chạy giữa đường gặp .... xe tăng

nó cán bẹp chiếc Lambor :(, em nhảy ra đua .... hai cẳng zới nó luôn
-dí em một hồi , hế xăng . tụi nó kêu máy bay ra bắn em , em liền dùng "huyền ảo như phong khinh thân pháp" : ... giơ "cánh" lên , và nhờ Rexona , em thoát chết
-nuôi chí phục thù , em bắt đầu tập Drift ...
-nhớ em Lambor đang nằm viện làm em không cầm được nước mắt
-... và em thách đấu với đám cop đua Canyon Drift
-em lấy con Mazda Rx-7 thay cho con Lambor đang ... vô nước biển

. còn tụi kia chơi ... xe tăng

. Lap 1 , em bị tụi nó chơi xấu ép ra mép , nhưng nhờ một pha Nitro Drift mà em đã vượt lên , làm nó lé mắt
-bị em hù ở Lap 1 làm tụi kia mất bình tĩnh . phút thứ 81 ở Lap 2, tụi nó Falling Behind
- vẫn hy vọng trong tuyệt vọng , phút thứ 91 , tụi nó nẹc hết bình Nitro X10 . và hậu quả của việc "dùng thuốc quá liều" là đây :P
-Sau chiến thắng này , em trở thành Most Wanted trong Blacklist của San Andreas

. END !
Tự biên tự diễn tự sướng luôn

, các pác cứ thoải mái chém đê
