"Mà tớ có người yêu rồi đấy" ............

có vẻ như 86 mà đã trải kinh nhỉ :-SS
 
Sau hàng loạt ngôi sao chém gió trẻ chưa nổi đã chìm thì có vẻ như giờ đây box TS đã có dc 1 cao nhân đích thực trong chuyện tình cảm đôi lứa là anhdung86. Có nên lập 1 topic đại loại như "Phòng Mạch anhdung86" để mọi người vào khám bệnh không nhĩ hehe
 
5 năm mình yêu 3 đứa rồi ấy chứ :|
 
Cũng đang đánh đồn có địch mà ca tớ cũng phức tạp quá , bác anhdung86 có đọc dòng nài thì cho vài ý kiến với :">
Sau khi nghe cáo nói có bạn trai rồi ( thật ra mình hỏi chứ nó cũng ko khai nó có bạn trai , vì suốt quá trình học anh văn chung qua thái độ tính tình , cách nt nên mình đoán nó chưa có bạn trai ) , mình cũng quyết định đánh tới cùng .Cũng nt qua lại cũng hẹn đi chơi riêng được 2, 3 lần , có lần cáo còn chủ động rủ mình đi nữa , nhưng mình vẫn có cảm giác có 1 bức tường chặn lại ấy trong suốt buổi date , nhắn tin thì gần đây thấy ko trả lời , hôm bữa gọi đt thì vẫn bắt máy , nói chuyện vẫn tự nhiên chứ ko có thái độ bơ mình , nhưng cứ thế nay khó mà đánh bước típ theo
Về Nó : Xinh , trắng v,v,v, nói chung là đủ mọi tiêu chuẩn của mình , nhưng chảnh vô cùng có mấy thèn xin số mà nó ko thèm nhìn mặt luôn , mình tiếp xúc nó cũng hơn 2 tháng rồi , đi chơi thường mình và nó chỉ đi thứ 7 hoặc chủ nhật , và lạ là trước giờ chưa thấy nó cầm điện thoại alo ai , trước giờ chỉ thấy đúng 1 con bạn alo nó thôi @@ , tuy nó nói có bạn trai nhưng mình vẫn thấy có gì đó ko ổn
Về Mình : Cái gì cũng ok chỉ trừ trước giờ chưa bao giờ tán gái , nên căng thẳng lắm càng căng thẳng hơn khi đánh đồn có địch , giống như chưa biết đạo hàm đã lo giải tích phân nên nhìu lúc luống cuống cả lên @@
Nói chung là 1 ca khó vì nóng lạnh bất thường ,và cũng ko bít làm cách nào nữa
 
Gái nào chả có back up.Con bạn lúc xưa gặp mấy đứa bạn khác thì bảo ny tốt lắm,thương nó lắm.Gặp mình thì bảo ny nó hay vô tâm,thế này thế kia nên nó buồn lắm.Cơ bản nó tưởng mình thik nó nhưng vì nó có bồ nên ko dám nói,haizzz
 
Nói chung mình nghĩ nếu gà chưa có exp tán gái thì chỉ nên tiếp xúc cưa cẩm mấy gái làng nhàng thôi.
Chứ chưa gì đã nhắm mấy em hot hot thì có nguy cơ forever alone thật đó :(
 
Có lẽ đây là tình huống kinh điển mà khá nhiều chú gà gặp phải nên a sẽ phân tích kỹ 1 chút.

Thứ nhất, chú chủ top và gái đã quen nhau 5 năm, chú tiến 2 lần không thành công nhưng vẫn là bạn. Điều này dễ dàng củng cố trong gái 1 khái niệm là chú vẫn thích nó. Đơn giản vì một đứa con trai khi đã tán gái không đổ mà vẫn tiếp tục là "bạn" chỉ có thể do ku đó vẫn còn nuôi hy vọng. Nếu gà đã có người yêu mới thì gần như ngay lập tức gái sẽ biến vào quá khứ chứ không có chuyện bạn bè thân mật gì nữa.

Thứ hai, việc gái tự nhiên nói là là nó đang có ny rõ ràng là có mục đích. Nó không muốn chú theo đuổi nó nữa? Không phải, thông thường gái luôn muốn có 1 phương án back-up khi cần thiết, và nhất là nếu nó không muốn chú theo đuổi nữa thì đã không để dằng dai đến 5 năm và cho chú 2 cơ hội tiến. Vì thế giả thuyết của a ở đây là nó đang muốn nắn gân chú xem động thái tiếp theo của chú là gì. Nó có thể đã có ny thật nhưng nó CHƯA HÀI LÒNG với ku đó đâu. Có một sự thật khá buồn cười là nếu ai đó thực sự hài lòng với ny của mình, họ sẽ hiếm khi đi khoe nó bằng lời nói.

Đến đây, thông thường các chú sẽ điên cuồng tìm cách tìm hiểu ny của gái là ai, suy nghĩ cách giành lại gái. Thông thường, con người khi thấy mình sắp mất một thứ gì đó quan trọng sẽ cố gắng để giữ lại bằng mọi giá, trường hợp này cũng thế. Tuy nhiên điều đó vô hình chung khiến các con gà rơi vào bẫy của gái, gái sẽ thỉnh thoảng phân phát cho các chú 1, 2 buổi hẹn để khiến các chú tin rằng khả năng giành lại gái là rất cao. Dĩ nhiên sau cùng vẫn có khả năng gái về với các chú nhưng đó là khi nó đã chán thằng NY cũ hoặc bị thằng NY rẫy, trong khi các chú tưởng rằng cái công cuộc chinh phục của mình nó vẻ vang lắm.

Anh không khuyên chú phải làm gì, nhưng nếu đây là trường hợp của anh. Rất đơn giản anh sẽ không bao giờ chủ động chat chit, liên lạc với gái nữa, cắt hoàn toàn. Với động thái này sẽ khiến gái bị "hẫng" vì nó vẫn đinh ninh là anh sẽ có động thái điên cuồng nào đó, đồng thời cảm giác "con cá mất là con cá to" xuất hiện. Với kinh nghiệm của anh, nếu mọi việc diễn biến tốt thường là từ 1 đến 2 tháng sau khi cắt liên lạc, gái sẽ chủ động liên lạc lại, thậm chí chủ động rủ đi chơi (dĩ nhiên cũng có thể sớm hơn, tùy theo độ cáo của gái).

Đó là lúc mà gái dễ yếu lòng nhất. Khi đó hãy đồng ý hẹn hò với gái độ 3 buổi, đến buổi thứ 3 chủ động thể hiện tình cảm (nắm tay, ôm.... tùy mức độ và hoàn cảnh). Nếu gái tiếp tục tỏ ra không đồng ý, hãy cho next, vì ca đó là ca ung thư rồi.

Dĩ nhiên, vẫn còn một trường hợp là sau khi chú cắt liên lạc gái cũng bơ luôn, nếu thế thì bố trí nghỉ. Ít ra nó cũng giúp chú nâng tầm trong mắt gái.
Đệch, Yêu cmnr :x
 
Sau hàng loạt ngôi sao chém gió trẻ chưa nổi đã chìm thì có vẻ như giờ đây box TS đã có dc 1 cao nhân đích thực trong chuyện tình cảm đôi lứa là anhdung86. Có nên lập 1 topic đại loại như "Phòng Mạch anhdung86" để mọi người vào khám bệnh không nhĩ hehe
Chuẩn bị lập topic đi là vừa rồi .
 
Có lẽ đây là tình huống kinh điển mà khá nhiều chú gà gặp phải nên a sẽ phân tích kỹ 1 chút.

Thứ nhất, chú chủ top và gái đã quen nhau 5 năm, chú tiến 2 lần không thành công nhưng vẫn là bạn. Điều này dễ dàng củng cố trong gái 1 khái niệm là chú vẫn thích nó. Đơn giản vì một đứa con trai khi đã tán gái không đổ mà vẫn tiếp tục là "bạn" chỉ có thể do ku đó vẫn còn nuôi hy vọng. Nếu gà đã có người yêu mới thì gần như ngay lập tức gái sẽ biến vào quá khứ chứ không có chuyện bạn bè thân mật gì nữa.

Thứ hai, việc gái tự nhiên nói là là nó đang có ny rõ ràng là có mục đích. Nó không muốn chú theo đuổi nó nữa? Không phải, thông thường gái luôn muốn có 1 phương án back-up khi cần thiết, và nhất là nếu nó không muốn chú theo đuổi nữa thì đã không để dằng dai đến 5 năm và cho chú 2 cơ hội tiến. Vì thế giả thuyết của a ở đây là nó đang muốn nắn gân chú xem động thái tiếp theo của chú là gì. Nó có thể đã có ny thật nhưng nó CHƯA HÀI LÒNG với ku đó đâu. Có một sự thật khá buồn cười là nếu ai đó thực sự hài lòng với ny của mình, họ sẽ hiếm khi đi khoe nó bằng lời nói.

Đến đây, thông thường các chú sẽ điên cuồng tìm cách tìm hiểu ny của gái là ai, suy nghĩ cách giành lại gái. Thông thường, con người khi thấy mình sắp mất một thứ gì đó quan trọng sẽ cố gắng để giữ lại bằng mọi giá, trường hợp này cũng thế. Tuy nhiên điều đó vô hình chung khiến các con gà rơi vào bẫy của gái, gái sẽ thỉnh thoảng phân phát cho các chú 1, 2 buổi hẹn để khiến các chú tin rằng khả năng giành lại gái là rất cao. Dĩ nhiên sau cùng vẫn có khả năng gái về với các chú nhưng đó là khi nó đã chán thằng NY cũ hoặc bị thằng NY rẫy, trong khi các chú tưởng rằng cái công cuộc chinh phục của mình nó vẻ vang lắm.

Anh không khuyên chú phải làm gì, nhưng nếu đây là trường hợp của anh. Rất đơn giản anh sẽ không bao giờ chủ động chat chit, liên lạc với gái nữa, cắt hoàn toàn. Với động thái này sẽ khiến gái bị "hẫng" vì nó vẫn đinh ninh là anh sẽ có động thái điên cuồng nào đó, đồng thời cảm giác "con cá mất là con cá to" xuất hiện. Với kinh nghiệm của anh, nếu mọi việc diễn biến tốt thường là từ 1 đến 2 tháng sau khi cắt liên lạc, gái sẽ chủ động liên lạc lại, thậm chí chủ động rủ đi chơi (dĩ nhiên cũng có thể sớm hơn, tùy theo độ cáo của gái).

Đó là lúc mà gái dễ yếu lòng nhất. Khi đó hãy đồng ý hẹn hò với gái độ 3 buổi, đến buổi thứ 3 chủ động thể hiện tình cảm (nắm tay, ôm.... tùy mức độ và hoàn cảnh). Nếu gái tiếp tục tỏ ra không đồng ý, hãy cho next, vì ca đó là ca ung thư rồi.

Dĩ nhiên, vẫn còn một trường hợp là sau khi chú cắt liên lạc gái cũng bơ luôn, nếu thế thì bố trí nghỉ. Ít ra nó cũng giúp chú nâng tầm trong mắt gái.

Trời ơi nói câu nào chết câu đấy :|
 
Có lẽ đây là tình huống kinh điển mà khá nhiều chú gà gặp phải nên a sẽ phân tích kỹ 1 chút.

Thứ nhất, chú chủ top và gái đã quen nhau 5 năm, chú tiến 2 lần không thành công nhưng vẫn là bạn. Điều này dễ dàng củng cố trong gái 1 khái niệm là chú vẫn thích nó. Đơn giản vì một đứa con trai khi đã tán gái không đổ mà vẫn tiếp tục là "bạn" chỉ có thể do ku đó vẫn còn nuôi hy vọng. Nếu gà đã có người yêu mới thì gần như ngay lập tức gái sẽ biến vào quá khứ chứ không có chuyện bạn bè thân mật gì nữa.

Thứ hai, việc gái tự nhiên nói là là nó đang có ny rõ ràng là có mục đích. Nó không muốn chú theo đuổi nó nữa? Không phải, thông thường gái luôn muốn có 1 phương án back-up khi cần thiết, và nhất là nếu nó không muốn chú theo đuổi nữa thì đã không để dằng dai đến 5 năm và cho chú 2 cơ hội tiến. Vì thế giả thuyết của a ở đây là nó đang muốn nắn gân chú xem động thái tiếp theo của chú là gì. Nó có thể đã có ny thật nhưng nó CHƯA HÀI LÒNG với ku đó đâu. Có một sự thật khá buồn cười là nếu ai đó thực sự hài lòng với ny của mình, họ sẽ hiếm khi đi khoe nó bằng lời nói.

Đến đây, thông thường các chú sẽ điên cuồng tìm cách tìm hiểu ny của gái là ai, suy nghĩ cách giành lại gái. Thông thường, con người khi thấy mình sắp mất một thứ gì đó quan trọng sẽ cố gắng để giữ lại bằng mọi giá, trường hợp này cũng thế. Tuy nhiên điều đó vô hình chung khiến các con gà rơi vào bẫy của gái, gái sẽ thỉnh thoảng phân phát cho các chú 1, 2 buổi hẹn để khiến các chú tin rằng khả năng giành lại gái là rất cao. Dĩ nhiên sau cùng vẫn có khả năng gái về với các chú nhưng đó là khi nó đã chán thằng NY cũ hoặc bị thằng NY rẫy, trong khi các chú tưởng rằng cái công cuộc chinh phục của mình nó vẻ vang lắm.

Anh không khuyên chú phải làm gì, nhưng nếu đây là trường hợp của anh. Rất đơn giản anh sẽ không bao giờ chủ động chat chit, liên lạc với gái nữa, cắt hoàn toàn. Với động thái này sẽ khiến gái bị "hẫng" vì nó vẫn đinh ninh là anh sẽ có động thái điên cuồng nào đó, đồng thời cảm giác "con cá mất là con cá to" xuất hiện. Với kinh nghiệm của anh, nếu mọi việc diễn biến tốt thường là từ 1 đến 2 tháng sau khi cắt liên lạc, gái sẽ chủ động liên lạc lại, thậm chí chủ động rủ đi chơi (dĩ nhiên cũng có thể sớm hơn, tùy theo độ cáo của gái).

Đó là lúc mà gái dễ yếu lòng nhất. Khi đó hãy đồng ý hẹn hò với gái độ 3 buổi, đến buổi thứ 3 chủ động thể hiện tình cảm (nắm tay, ôm.... tùy mức độ và hoàn cảnh). Nếu gái tiếp tục tỏ ra không đồng ý, hãy cho next, vì ca đó là ca ung thư rồi.

Dĩ nhiên, vẫn còn một trường hợp là sau khi chú cắt liên lạc gái cũng bơ luôn, nếu thế thì bố trí nghỉ. Ít ra nó cũng giúp chú nâng tầm trong mắt gái.

Nhưng với kiểu con gái mà tính tình thất thường theo ý bác thì nên thế nào? Có lúc kêu thích mình, sau đó lại kêu em chỉ nhận là gf của anh (vì anh nói thích chứ không phải yêu em), không phải người yêu. Giờ em yêu người khác rồi, không phải anh đâu. Trước đó cũng có lần em nhắn tin kêu là em đã có ny, sau đó được xác nhận là nói dối, em kêu gia đình nhiều việc đầu óc lung tung chẳng hiểu sao nghĩ ra chuyện đó để khỏi liên quan ảnh hương đến mình...

---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:25 ----------

Sau hàng loạt ngôi sao chém gió trẻ chưa nổi đã chìm thì có vẻ như giờ đây box TS đã có dc 1 cao nhân đích thực trong chuyện tình cảm đôi lứa là anhdung86. Có nên lập 1 topic đại loại như "Phòng Mạch anhdung86" để mọi người vào khám bệnh không nhĩ hehe

Vote một phiếu đồng ý.................. hehe
 
Bạn anhdung86 cho mình ý kiến với =((

Số là đang cảm 1 em cùng lớp :D

Em nó thì tính tình thấy cũng hiền, chịu chơi chịu quậy + có ny là thằng nào đó hơn em nó 1 tuổi, quen cũng 2 năm rồi thì phải (mình với em nó năm 1 DH) :))

Trước mặt bạn bè + mình thì chả bao giờ nghe nó nói về ny cả :|

Mình có đi chơi riêng với em nó được 1 lần, nói chuyện cũng thoải mái vui vẻ :-s

Hôm đi noel còn có lúc em nó ôm tay mình :-s khoảng mấy phút thôi X_X

Dạo này thì đang ít liên lạc lại (cái này do mình cố tình) lâu lâu mới nói chuyện 1 lần.

Kế sách tiếp theo là sao giờ :-s
 
Vote 1 phiếu cho bác Dũng mở phòng mạch
 
Với lượng thông tin thế này thì chẳng ai ra kế sách cho chú được,

Đơn giản, tiếp tục nhắn tin ỡm ờ, rủ đi chơi solo tiếp. Xem động tĩnh gái ntn rồi report chi tiết.

Có một cái anh thắc mắc là Noel mà nó đi chơi với chú?
 
Mấy bác cứ lằng nhà lằng nhằng thì gái nó quay cho thôi chứ làm đc cái gì.
Ở đây từng trải,đau khổ và thâm thúy nhất thì phải nói đến thằng ngu Stuwolf =)),anh em có thể tìm lại bài của nó mà xem sởn cả gai ốc chứ chằng chơi.
Còn với em bây giờ thì ko cần biết em nó là gái gì,thuộc thể lại nào...thì em thấy quan trọng nhất vẫn là ở phong thái của thằng con trai,phải mạnh dạn như cuồng phòng tán thật nhanh và mạnh,và khi thất bại thì phải thanh thản mà cho em cút,ko lưu luyến,ko bạn bè,ko chờ đợi,và đặc biệt càng đểu thì càng chăn đc gái '+_+
 
^ Đến mạnh mẽ như cuồng phong, đi nhẹ nhàng như gió thoảng hả ;))
 
Với lượng thông tin thế này thì chẳng ai ra kế sách cho chú được,

Đơn giản, tiếp tục nhắn tin ỡm ờ, rủ đi chơi solo tiếp. Xem động tĩnh gái ntn rồi report chi tiết.

Có một cái anh thắc mắc là Noel mà nó đi chơi với chú?

Tại vì đi cả nhóm anh à :-< Chỉ có 1 khoảng thời gian là em đánh lẻ dc thôi X_X
 
Ca của các bác còn dễ chứ ca của em, làm ny nhau rồi mà chả biết ai là thợ săn ai là con thú nữa @@.
 
@alone : nó giờ chai rồi, có quan tâm quái gì yêu đương đâu, :))
 
cái topic kia cũ quá bỏ luôn qua đây ké cái topic này hjhj!
Đã làm đúng theo lời các cao nhân. rủ đi là đi liền ko lăn tăn. mặc dù biết mih đang cảm e nó. đi thì toàn đi mấy chỗ ít ít người! ngồi cách nhau 1 xíu e nó ko cho ngồi sát! nắm tay dc chút xíu xong rùi e nó ra vẻ ko thích rùi mih bỏ lun ko thèm!

hôm nay xác nhận lại câu "chuột thật sự rất iu heo, heo ah" kết quả là chưa kịp hỏi thì đã biết
-hôm nay minh toàn đi mấy chỗ đông đông người, y như rằng đi chỗ đầu tiên e nó ko cho ngồi kế (phải ngồi đối diện), chỗ thứ 2 cũng vậy chưa kịp ngồi thì mình tức quá kêu e nó đi về. ok xong biết kết quả rùi. (mặt e nó cũng như cái bánh bao ấy, mình thì như cái bánh mì, huề lun)
-mình nt nói lại cho e nó câu đó và xác nhận mình là ng thứ 3 và câu nói của e nó thj e nó phản đối kêu là câu đó thấy dễ thương nên để vậy! dây dưa 1 lúc, to tiếng có nhỏ tiếng có, tối nay ko ngủ luôn, cứ 1 tiếng nt e nó 1 lần là e nó rep lại liền enó kêu đang đánh bài rồi 8 với bạn ròi abc xyz mình thấy là bỏ thôi! ca này 2 tháng, e nó theo tớ trước, mình ăn theo nhưng vì e nó quá chảnh và cáo nên chịu thua (mình đã hỉu là e nó đang kiếm 1 thằng thương e nó thật lòng và phải làm kèo dưới cho e nó), thừa nận ung thư! hết thuốc
 
cái fail của nhiều cậu là đi tán gái mà lại thích kèo trên, to tiếng với gái hả? :)) "anh là cái gì của em mà to tiếng với em? " >> im tắp lự.
Chưa đến nỗi phải đặt gái lên đầu nhưng lúc nào cũng phải nghĩ nó ở trên, bỏ cái tôi của mình đi, ru ngủ nó vào cái mộng mị hạnh phúc đó '@^@|||, đến lúc tán được rồi thì ta lật kèo :(fight)
 
Back
Top