Mã Vinh Thành (tổng hợp) - Vô địch, vô đối.

Thất thức đao ý : Seven ways sabre idea
Đạp tuyết tầm mai : Cycling snow find tommorrow

Nộ Vấn Thiên : rage to heaven
Tĩnh Kính Tâm : quiet mirror mind
Hay =)) .
 
Chap mới PV , NP ra tay dã man quá :-ss
Ảnh thế là đã mất vợ

Ai đó đã nói "Woman and Money are both hard to get, you must struggle very hard for them"

Từ đó có thể suy ra Mã là một thằng loser toàn tập, có mỗi cái tài vẽ PS (có khi nhờ người khác PS ko chừng); cốt truyện cứ thích ngoặc thật gấp, nội dung thật nhiều cao trào: Ngu dốt+Nhiệt tình=Phá hoại. Không được gái theo thì hận phụ nữ cũng phải thôi :))

Phải công nhận làm việc với Mã thì phải nắm chặt cương, ngồi cho vững và chân đạp mông ngựa liên tục, không thì bị hất ngay như Đan Thanh :((

Chap mới tui nhìn có nhầm không, con mắt bị mù của Nip Fung chảy nước kà :-o
.
___________Auto Merge________________

.
Mà sao Mã hết cách vẽ nhân vật mới rồi hay sao mà thằng nào mới cũng xăm trổ vẽ hình đầy mặt vậy?
 
Mắt anh ấy tức giạn quá nên thế ấy mà.Không khéo lại nhập ma thì bỏ xừ
Mà thằng Mã có vẽ Pts đâu, nó vẽ tay với lên kịch bản đấy.Phần màu nước và pts chủ yếu là đám đàn em lo
;))
 
đoạn ôm xác vợ giống BKV ngày xưa ôm xác con vợ đầu tiên về lăng Hoàng hậu, Np thì trước giờ vẫn 1 câu chuyện, cố gắng nhân nghĩa để rồi cuối cùng cũng phải mất người thân, mà nhìn mặt anh lúc điên lên lại có cảm giác mọi khi anh giả nhân giả nghĩa, ẻo lả =)). Giờ đám hậu sinh giỡn mặt quá, hay nhất là cho BKV với NP đóng vai ác, dùng sức mạnh vô địch để mà quản lí giang hồ thì hay hơn :D
http://www.kangdm.com/comic/8487/
Phong Vân phiên bản màn ảnh rộng :D
 
Đây, chap mới nhất đó, hiền nhân từ từ nghiên cứu ;))
http://www.kangdm.com/comic/1178/

cám ơn, cám ơn huynh đệ nhìu :-*

Mã khốn nạn ghê, tất cả nhân vật nữ vào tay nó ko chết thảm cũng làm công nhân nghành, có mỗi em Mộng là nó bỏ qua. Nhưng đến giờ ngay cả em Mộng nó cũng cho tèo luôn =))

Mã, em hận anh.
 
Thất thức đao ý thì "Ý" là khó dịch nhất vì không có từ tương đương. Cũng như Đạo, bọn Anh Cát Lợi cuối cùng cũng viết là "Tao" (kiểu phiên của nó) cho xong.

Hình như theo tiếng Trung các từ : chiêu, quyết, ý, công, thức ... đều mang ý nghĩa là các chiêu thức hoặc là bộ chiêu thức, tức là skill

Còn các thế võ phỏng theo hình đáng các con vật hay nói về tư thế cần có của người sử dụng thường gọi là thế : hầu quyền, long quyền, địa phách thế, tả thức kiếm ... English nghĩa là Stance (chơi Granado Espada nên biết từ này=))).

Trong phim PV I (đánh với Hùng Bá) lúc anh phong đánh với con Fire Kirin có dùng tới Ice Heart Skill=)), chắc là Băng Tâm Quyết phải hem :))

Cáp Mô Công tuy có chữ "Công" nhưng lại có tư thế của con cóc nên ko bít gọi là skill hay stance ;))
 
dự đoán kì sau xem anh Phong định làm gì anh Thiên????
 
Xem anh Phong điên lên thích thiệt, dẫm bẹp đầu thằng nghiệt chủng dâm tiện của thằng lão tứ :D :">

Thằng đấy nhìn mặt ghét kinh khủng, ko khác gì mấy thằng bảo kê cho động công nhân nghành :-s
 
Thằng đó chết là phải đó hiệu trưởng, toàn làm chuyện nhảm nhí......nay dám cản đường Nhiếp Phong thì thật là tới số..........=))
 
Cho hỏi tại sao cuối tập thấy anh Phong gầm ghè thằng Thiên với thằng Diệt vậy, bộ chúng nó gây ra cái chết chị Mộng à :-ss
 
Theo ta đoán thì cháu Dịch Phong bị tụi nó lừa cầm thuốc giải đểu về, trên đường phi thân đuối sức cháu vứt tạm cho cháu Thiên. Cháu Thiên tự nhiên tốt đột xuất đem thuốc giải về, éo ngờ đấy là bột phấn đóng viên (cháu mà cứ giữ tính ác khi nhập ma có phải thoát vạ gió ko, khổ). Chị Mộng uống vào tiêu chảy đi luôn.
Anh Phong thì "tao de0' cần biết, rõ ràng mày đưa thuốc cho tao, giờ vẹo tao đứt, mày tính làm sao :-w".
Yên tâm cháu Thiên quả này ko chết đc đâu, lại giống hồi anh Vân định thịt cháu Phong thôi.
Phong Vân đại chiến \m/
 
Phải phải, tuy nhiên theo ta quả này bạn Thiên sẽ bị anh Phong chém bay đầu, nên nhớ anh Phong mà bức xúc thì điên cuồng như chó dại, anh vân còn phải teo d@i' chứ đừng nói ...

Chém mẹ thằng Thiên vô tích sự cho nhanh :-w
 
Còn thằng Diệt làm body guard nữa, nhưng với trình thằng Diệt chắc éo chịu nổi 2 cước của anh Phong đang nổi điên. Nghi lần này 2 thằng chết chung 1 lượt quá =)) Sau đó Hoài Không hiện hồn về hợp sức với BKV báo thù cho thân nhân :-*

Với cái đầu bệnh hoạn của Mã thì dễ thế lắm :-"
 
Suy cho cùng thì có làm gì thằng Thiên cũng chỉ là giải pháp nhất thời thôi, nếu làm thế mà để hung thủ thật thoát thì ko phải là ko nhân nghĩa mà là ngu, NP giờ vẫn còn chút lí trí nên chắc ko tới nỗi đó đâu ;)), đợt này NP nên hợp với BKV làm cuộc thanh tẩy giang hồ, thời của Hùng Bá tuy đôc đoán nhưng thiên hạ yên ổn, còn về sau 2 anh lên lão làng ko màn thế sự nhưng cuối cùng bị hậu nhân nó quay như dế =))
 
Có thằng đeo mặt nạ kinh kịch gì đó chắc cũng là boss, mà hình như nó cho bà Mộng nhiễn giun sán thì phải :))

Nghi tập tới thằng Thiên chết, thế là thằng Vân cuồng lên đánh thằng Phong quá =))Nhưng thằng Phong đang cuồng nên cũng ko phân biệt phải trái đập lại

Thực sự mình thấy thằng Vân trong bản 3 rất là khắm, con chết thì chỉ giận vài cái lấy lệ cho qua, sau vẫn bình thản đấm đá với Đường Thủ và Thánh Vương được :-w Trong khi Khổng Từ, rồi vợ nó chết thì nó cuồng lên như thằng rồ =))

Hay thằng Vân này thương gái hơn thương con nhỉ :-w
 
Cái đan mạch nhà mã chứ, bây h nó điên lên khéo nó cho 2 cháu Phong Vân đánh nhau rồi nổ tung đại địa như Võ Nam với cháu SAT ý =))
 
Cứ thỉnh thoảng bác Mã cho anh Phong nhà ta điên điên như thế này thì truyện lại lôi cuốn hơn nhiều so với cho mấy thằng bựa xuất hiện.:P
 
Thôi thì làm quả dự đoán số phận cháu Thiên nó ra sao. Nhg theo ý kiến của ta thì quả này cháu Thiên éo chết đc đâu, vì ...cháu này mặt mũi giống Tư Mã Bất Quần - sống dai vô đối. Có thằng Diệt quả này dễ teo chym vì đỡ hộ cháu Thiên.
 
Back
Top