lemanhha1310
Youtube Master Race
Ma nhập là chuyện có thật. Ma cũng tồn tại trong cõi đời này nhưng mà việc gì phải sợ? Quan điểm của tớ đó là mình sống không làm điều ác với ai, không hại cuộc đời ai thì chẳng ma nào hại mình, ngày này ngày nọ thì thắp hương, làm cái lễ xá tội vong nhân. Các bạn sợ, không yên tâm thì ra chùa nhờ sư thầy làm cho lá bùa mà đeo vào cổ, chẳng ma nào dám động vào. Tớ trước cũng sợ nhưng rồi tự mình dặn mình sẽ cứng cỏi lên thôi mà.
...... Thấy rồi không muốn tin cũng không thể giải thích được
, kiếm rượu trong nhà để uống ( chỉ uống thui , ko cần ăn gì lun ) , nhìn mặt bợm trợn ghê lắm , nằm trên giường đổ rượu vào miệng ( cỡ nửa mét ) mà ko đổ 1 giọt
, nhà tớ sợ quá mời ông thầy về cúng , nghe la ó tùm lum => xỉu tiếp , sáng mai ra ko nhớ chuyện gì 2 ngày trước xảy ra





...... Phim hay --> thấm --> khóc
. Nghe các bạn trên bảo phải xem film ma , chơi game này nọ đủ kiểu 
...... Ngoài ra họ còn được mời ra nước ngoài để tìm hài cốt nữa, chứ không phải tìm ở VN không đâu
.....
....... Giờ cuốn sách đó mất tiêu