• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Mai mình sẽ chia tay bạn gái...

cảm thấy ko hợp nữa thì nên chia tay, chứ yêu nhau mà thấy ko thoải mái thì cả 2 chỉ làm khổ nhau :)
 
mình cũng từng quen 1 người giống như bạn gái bạn vậy, và mình khuyên bạn thật lòng trường hợp này là nên dứt khoát chia tay. Con gái mà cứ quá trọng cái tôi của mình thì chắc chắn sau này không thể làm 1 người vợ tốt được. Bởi vì trong người họ không có hoặc rất ít khái niệm về sự hy sinh vì người khác.
 
cdbh.jpg


Làm gì nhạy cảm như thiếu nữ vậy bạn :3cool_nosebleed:

he is a she :1cool_byebye:.........................
 
chia tay là hợp lý, yêu nhau phải quan tâm và chia sẻ với nhau chứ
 
cảm thấy k hợp nhau thì nên chia tay chứ nếu tiếp tục yêu thì đau khổ
 
Cuộc sống mà bác, cái gì ko giữ được thì đừng níu kéo..GL bác .
 
trong cuộc sống những điều buồn đều khiến con người ta đau lòng.
thủa xa xưa khi chỉ có trái đất với màn đêm u tối. trên trời cao là những vị thần, dưới mặt đất chỉ là quỷ dữ.
ngày đó tia nắng chỉ mải lang thang trên mãi ngàn mây xanh và không có niềm vui nào khác. không bạn và cũng chẳng bè. tình yêu là cái gì quá xa xỉ. nhưng khi tia nắng biết yêu, và đã yêu nàng sương nhỏ bé tia nắng ngày đó đến giờ vẫn yêu. yêu mù quáng. suốt ngày tia nắng chỉ gặp nàng sương có một lần vào mỗi sáng sớm. rùi nàng sương vụt biến mất để rùi tia nắng cả ngày mải cứ kiếm tìm.
tình yêu đợi chờ và kiếm tìm phải chăng tia nắng và nàng sương đã cho người ta cái khái niệm đó. yêu rất rễ bỏ còn rễ hơn. nhưng mất và còn mới là cái khó nhất trong lòng mỗi người sau cuộc tình tan vỡ.
 
Back
Top