Manchester United: 10 khó và cuộc cách mạng trọc đầu(Hướng dẫn xem bóng: xem #1)

Thành tích của MU với Ralf Rangnick cho tới cuối mùa? (1 vote cho thành tích EPL và 1 vote cho CL)


  • Total voters
    52
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Fan chỉ trích vì họ phải xem những trận đấu bạc nhược vì những quyết định hèn, à thôi nói nhát cho nhẹ nhàng của ole, chứ có phải ai cũng rảnh đi xem phân tích với tin truyền thông làm gì.

Tất nhiên ai làm hlv thì fan vẫn cổ vũ đội bóng bất chấp thôi. Nhưng ko thể cấm người ta bất mãn khi đá chán đc. Đội hình MU bây jo có kém đội nào trong top 4 đâu, việc đòi hỏi kết quả và thế trận khả quan có gì vô lý?
Đầu tiên là hiểu đủ về game để biết mình chửi đúng ko đã, và hành trình của tôi đến giờ cho thấy sự thật hiển nhiên là bóng đá nó chả khác đéo gì những ngành chuyên môn cao khác cả, mình ko phải người trong ngành thì tìm hiểu cho vui và chửi cũng cho vui thôi, ví dụ ae trên sân ra quyết định sai tấu hài là cái dễ nhận ra dễ chửi, chứ thật ra càng biết ít càng tự tin =)))
Còn bảo tôi dismiss hết phân tích thì hơi nhầm, hiện tại trong box này chắc còn mỗi tôi là chăm kiếm bài chuyên môn về share với dịch thôi :v
 
Nói chung ae ạ, xem bóng đá bằng cả xúc hay giả vờ chiên dòn trí giả thì cũng bớt khổ dâm đi, đội nhà gần 2 năm nay có phải như Arsenal đâu mà phải khổ thế, tôi chỉ thấy mãi đến thời Ole mới có nhiều trận gáy sướng vãi hồ bách thảo thế thôi =)))
Và low nhất thì cũng đéo low nhất bằng thời Mou với Moy, fan MU thật ra bây giờ dễ sống vcl ra đéo hiểu cứ khổ dâm làm gì, thiếu DM á, tuyến giữa 2-3 trận gần đấy như cái nắm cơm nguội á, chuyện nhỏ, 1 trận vẫn qua được dù vấn đề to vcl thế thì là ăn rùa, nhưng 2-3 trận vẫn cứ rùa thì lại khác, vấn đề thì từ từ tính cua trong lỗ làm đéo gì, cứ qua mỗi tuần cục diện lại có biến mới, có khi vị trí DM chưa chắc đã là vấn đề to nhất của mùa này đâu =)))
 
Fan chỉ trích vì họ phải xem những trận đấu bạc nhược vì những quyết định hèn, à thôi nói nhát cho nhẹ nhàng của ole, chứ có phải ai cũng rảnh đi xem phân tích với tin truyền thông làm gì.

Tất nhiên ai làm hlv thì fan vẫn cổ vũ đội bóng bất chấp thôi. Nhưng ko thể cấm người ta bất mãn khi đá chán đc. Đội hình MU bây jo có kém đội nào trong top 4 đâu, việc đòi hỏi kết quả và thế trận khả quan có gì vô lý?
Thì giờ top 3 bằng điểm 2 thằng đầu bảng thua hs chứ muốn gì nữa?
Còn bất mãn, bực thì ai cũng bực thôi. Nhưng mà kiểu như tự kỉ ám thị ấy. Ngày nào vào thớt cũng nghe lải nhải nhức đầu, thắng cũng rên, hòa cũng rên, thua thì khỏi nói.
Xem bóng đá để giải trí mà ngồi đọc mệt cả người
Còn tôi bắt đầu xem MU từ sau thời ri đỗ, Mu trong kí ức chả bao giờ là đội đá thêu hoa dệt gấm hay chiến thuật siêu cấp vũ trụ gì cả, toàn ù ù cạc cạc bài vở cổ điển thôi nên chắc tiêu chuẩn tôi ko cao lắm
 
Nói chung ae ạ, xem bóng đá bằng cả xúc hay giả vờ chiên dòn trí giả thì cũng bớt khổ dâm đi, đội nhà gần 2 năm nay có phải như Arsenal đâu mà phải khổ thế, tôi chỉ thấy mãi đến thời Ole mới có nhiều trận gáy sướng vãi hồ bách thảo thế thôi =)))
Và low nhất thì cũng đéo low nhất bằng thời Mou với Moy, fan MU thật ra bây giờ dễ sống vcl ra đéo hiểu cứ khổ dâm làm gì, thiếu DM á, tuyến giữa 2-3 trận gần đấy như cái nắm cơm nguội á, chuyện nhỏ, 1 trận vẫn qua được dù vấn đề to vcl thế thì là ăn rùa, nhưng 2-3 trận vẫn cứ rùa thì lại khác, vấn đề thì từ từ tính cua trong lỗ làm đéo gì, cứ qua mỗi tuần cục diện lại có biến mới, có khi vị trí DM chưa chắc đã là vấn đề to nhất của mùa này đâu =)))
3 năm Ole cầm thì đúng là như Arsenal thời cuối của Wenger chứ còn j nữa mà chả ko khác =)) Đá thì trận hay trận dở, hăng lên thì Real Barca cũng hiếp, mà xìu cái thì đội hạng bét nào đó cũng thua dc. Mà cái sự bất ổn định rất ổn định đấy nó kéo dài 3 năm nay rồi, các mùa trước thì còn lí do đh thiếu vị trí này vị trí nọ, giờ vị trí nào cũng WC đầy rẫy, đá 5 trận trận nào cũng thủng lưới, cứ thắng 1 trận rồi thua 1 trận. Rốt cuộc thì sau 3 năm có cái j tiến bộ?

Xong đến cuối mùa đéo có cái danh hiệu j thì lại thủ dâm chúng ta đã đá rất đẹp mắt à =))
 
còn đa phần fan bóng đá chỉ trích Ole toàn mấy cái đâu đâu truyền thông cố ý thêu dệt narrative sai bét :v
Đầu tiên là hiểu đủ về game để biết mình chửi đúng ko đã, và hành trình của tôi đến giờ cho thấy sự thật hiển nhiên là bóng đá nó chả khác đéo gì những ngành chuyên môn cao khác cả, mình ko phải người trong ngành thì tìm hiểu cho vui và chửi cũng cho vui thôi, ví dụ ae trên sân ra quyết định sai tấu hài là cái dễ nhận ra dễ chửi, chứ thật ra càng biết ít càng tự tin =)))
Còn bảo tôi dismiss hết phân tích thì hơi nhầm, hiện tại trong box này chắc còn mỗi tôi là chăm kiếm bài chuyên môn về share với dịch thôi :v
Ơ bạn buồn cười nhỉ. Tôi phản bác cái câu bạn nói là đa phần fan chỉ trích vì tin truyền thông thêu dệt là ko đúng. Liên quan gì đến mấy chuyện bạn trình bày ở trên.
 
Ý ông nhatanh là "Anh em chửi hoài đéo ngán à".
Ý ông ichi là "Tôi thấy đá dở vcl đéo được chửi à"

Gọn thế thôi 2 ông thấy ngứa mắt nhau quá thì nên ignore nhau =)) =))
Nói chứ coi bóng mà tức giận như các bác tôi nổ não vứt mẹ mất mấy cái tivi rồi =))
 
3 năm Ole cầm thì đúng là như Arsenal thời cuối của Wenger chứ còn j nữa mà chả ko khác =)) Đá thì trận hay trận dở, hăng lên thì Real Barca cũng hiếp, mà xìu cái thì đội hạng bét nào đó cũng thua dc. Mà nó cái sự bất ổn định rất ổn định đấy nó kéo dài 3 năm nay rồi, các mùa trước thì còn lí do đh thiếu vị trí này vị trí nọ, giờ vị trí nào cũng WC đầy rẫy, đá 5 trận trận nào cũng thủng lưới, cứ thắng 1 trận rồi thua 1 trận. Rốt cuộc thì sau 3 năm có cái j tiến bộ?
Trước mắt kết quả đầu ra 5 vòng đầu mùa này khác hẳn 5 vòng đầu mùa trước cái đã, còn cứ từ từ qua tuần nào ta gáy hoặc rúc hang tuần đấy =)))
Mùa trước sau khi ổn định bộ khung thì vấn đề lớn nhất là gì ông nhớ ko, dĩ nhiên ko phải gặp đám top trên vì 4 vệ + mắc phét thi đấu thật ra khá ổn định (goal conceded hình như chỉ thấp sau MC) trừ def tình huống cố định, mà cái này thì mùa này đang thấy thay đổi tích cực rồi. Vấn đề vẫn là gặp low block ko xuyên phá bê tông được, nhưng hiện tại front 4 còn chưa ăn khớp với nhau nhưng đầu mùa tới giờ vẫn có cách ăn được low block, dù ông thích quá trình hay ko, tôi thì thấy đấy là cơ sở để có thể hi vọng :v Ví dụ favorite hiện tại là Chè hôm nọ gặp AV cũng ko dễ dàng đâu dù tỉ số chung cuộc 3-0. Khác nhau cũng vẫn là chất lượng cầu thủ tận dụng cơ hội tốt hơn thôi :v
2021-09-20T23:29:09,753830048+07:00.png

Nói chung tôi là tôi tầm này tranh thủ gáy nhiều lên, mình thắng toàn kiểu wtf vcl anti thì cay còn mình thì sướng chết mẹ ra tội gì, đến tourmalet chưa chắc đã được gáy thế đâu =)))
 
Ơ bạn buồn cười nhỉ. Tôi phản bác cái câu bạn nói là đa phần fan chỉ trích vì tin truyền thông thêu dệt là ko đúng. Liên quan gì đến mấy chuyện bạn trình bày ở trên.
Fan chỉ trích vì họ phải xem những trận đấu bạc nhược vì những quyết định hèn, à thôi nói nhát cho nhẹ nhàng của ole
Nhưng ko thể cấm người ta bất mãn khi đá chán đc. Đội hình MU bây jo có kém đội nào trong top 4 đâu, việc đòi hỏi kết quả và thế trận khả quan có gì vô,
Tôi rep cái này, ok?
 
Ý ông nhatanh là "Anh em chửi hoài đéo ngán à".
Ý ông ichi là "Tôi thấy đá dở vcl đéo được chửi à"

Gọn thế thôi 2 ông thấy ngứa mắt nhau quá thì nên ignore nhau =)) =))
Nói chứ coi bóng mà tức giận như các bác tôi nổ não vứt mẹ mất mấy cái tivi rồi =))
Thật đấy thầy Kiên xem Tot đá năm này quá tháng khác mà còn đỡ toxic hơn mấy ông trong này, thương Kiên :2cool_sad:
 
Kèo này theo ichi 100 % :4cool_beauty:
Toàn assumption của ông thôi :v
Thay Lingard vào lúc đấy là cực kì mạo hiểm, ví dụ thay Donny vào có ko thắng cũng đỡ bị tế.

Cái này cũng là myth từ mùa 19-20, mà số liệu từ 19-20 cũng cho thấy thực tế ngược lại:
https://theathletic.com/2361878/2021/02/11/manchester-united-ole-and-his-subs/

Tung cả lingard + sancho vào đơn giản là vì solsa muốn thêm khoảng trống thôi. Bảo cái quyết định này mạo hiểm thì cũng khg phải khi đánh chặn chính vẫn là con tomyn+ fred =))
 
Đầu tiên là hiểu đủ về game để biết mình chửi đúng ko đã, và hành trình của tôi đến giờ cho thấy sự thật hiển nhiên là bóng đá nó chả khác đéo gì những ngành chuyên môn cao khác cả, mình ko phải người trong ngành thì tìm hiểu cho vui và chửi cũng cho vui thôi, ví dụ ae trên sân ra quyết định sai tấu hài là cái dễ nhận ra dễ chửi, chứ thật ra càng biết ít càng tự tin =)))
Còn bảo tôi dismiss hết phân tích thì hơi nhầm, hiện tại trong box này chắc còn mỗi tôi là chăm kiếm bài chuyên môn về share với dịch thôi :v
Thế có đúng ý kia là ông nói sai ko?
Còn rep ý này thì càng buồn cười. Bóng đá là môn thể thao vua vì nó dễ chơi dễ hiểu. Fan bóng đá người ta xem đá thấy hay thì khen, dở thì chê. Thế hoá ra phải ở trong ngành, hiểu sâu về chiến thuật các thứ thì mới dc chê trách khi đá kém à?
 
Công nhận các bác chửi nhiều vl. Mình cũng hay chửi nhưng thắng là cười tít mắt rồi. Thật ra mình fan anh 7, a7 ghi bàn thì auto là vui cái đã :)))
 
Ý ông nhatanh là "Anh em chửi hoài đéo ngán à".
Ý ông ichi là "Tôi thấy đá dở vcl đéo được chửi à"

Gọn thế thôi 2 ông thấy ngứa mắt nhau quá thì nên ignore nhau =)) =))
Nói chứ coi bóng mà tức giận như các bác tôi nổ não vứt mẹ mất mấy cái tivi rồi =))
Ơ ko, tôi có chửi bới j ai đâu. T cũng k thích ole mà cũng chưa chửi. Chẳng qua ông kia nói câu đa phần fan ghét ole vì tin vào truyền thông thêu dệt. Tôi chỉ muốn phản bác rằng số fan đó ghét vì đội đá chán và đổ đống tiền xong mãi ko có kết quả thôi chứ chả liên quan j
 
Vụ thay lingard thì tôi thấy hợp lí và chả có gì gọi là mạo hiểm. Trong 1 ngày pogba ko thi đấu tốt thì đưa lingard vào kéo dãn chiều rộng + đưa matic để nhồi bóng trực diện vào vòng cấm + đẩy mctom lên cao
Chắc chỉ mạo hiểm về mặt dư luận thôi. Vì giả sử ko thành công kiểu gì cũng hỏi tại sao ko VDB =))
 
Thế có đúng ý kia là ông nói sai ko?
Còn rep ý này thì càng buồn cười. Bóng đá là môn thể thao vua vì nó dễ chơi dễ hiểu. Fan bóng đá người ta xem đá thấy hay thì khen, dở thì chê. Thế hoá ra phải ở trong ngành, hiểu sâu về chiến thuật các thứ thì mới dc chê trách khi đá kém à?
Tôi nói là tôi đéo sai đâu, vì cái tôi nhận xét (fan bóng đá bị truyền thông nhồi cho narrative vào đầu) là cái tôi quan sát thấy, còn cái bạn nói là bạn quan sát thấy, và thật lòng nhé, là bạn tự phóng chiếu cái mình cảm thấy mình nghĩ thế ra thành "các fan" thôi chứ giờ hỏi đứa nào nó chả nói là "tự tao nghĩ thế", còn tôi thì mặt dày nhận luôn cái tôi nói là qua sát thấy trên MXH đấy, cái này thì ko phải mình tôi thấy đâu :v
Thế hoá ra phải ở trong ngành, hiểu sâu về chiến thuật các thứ thì mới dc chê trách khi đá kém à?
Tôi nói thật nhé, cái lí luận này người ta bây giờ dùng rất nhiều. Và thật ra là nó sai bét :v Cái cơ bản nhất của một ngành chuyên môn cao ko hiểu thì nhận xét tđn nào được công việc của người khác, chẳng hạn bạn nghe bản nhạc pop thấy bùi tai thì hay, nghe bản nhạc cổ điển thì chưa chắc, nghe prog metal thì chắc có người ném mẹ headphone đi vì bị dội, đâu có nghĩa là cái tai ko chuyên môn của mình là tiêu chuẩn vàng đâu. Đấy mới nói chuyện âm nhạc là cái ai cũng nghe được thôi, thể thao đỉnh cao có mấy người làm việc trong môi trường đấy để hiểu hết? Tôi nói rồi, càng biết ít sẽ càng tự tin thôi, như tôi nói ngay trong bài bạn quote đó, nhìn trên sân ae đá ra quyết định sai là việc dễ thấy dễ chửi thì cứ chửi thôi, nhưng đừng quên mình chỉ chửi cho vui thôi, quá trình để tình huống đi được đến cầu thủ mắc sai lầm như thế, sai lầm ngớ ngẩn cũng có, nhưng ở level elite thì thường là có những diễn biến mà ko hiểu chuyên môn ít nhiều thì ko thể thấy được, và ko phải dân trong ngành như thì cũng chả phân tích từ đấy ra insight gì được. Ví dụ đối tượng hay bị chửi là Dan James nhé, Dan James mất bóng thì người ta chửi, nhưng thường là Dan James mất bóng xong sau đấy sẽ track back cướp lại bóng rất nhanh, vì bản thân việc nó mạo hiểm rồi để mất bóng là nó đã tính đến việc sẽ quay lại cướp quả bóng rồi, đấy là một phần của game của nó, và bản thân việc nó dám mạo hiểm như vậy sẽ khiến hậu vệ đối phương buộc phải chú ý đến nó, nhưng như bạn thấy đấy (đừng nói điêu là ko thấy ở đây, ai cũng biết mà =))), fan nhìn thấy thì chỉ chửi nó tù, xử lí tối, chỉ biết cắm đầu chạy và để mất bóng thôi :v

Nên là bạn ạ, muốn thật sự tận hưởng thứ gì, ko thoát khỏi việc phải học tập tìm hiểu được đâu, nói chung ko đi chuyên nghiệp + có môi trường thì cũng chả hiểu hết nổi đâu, nhưng có còn hơn ko, hiểu để biết mình ko thể hiểu hết, hiểu để ko phát biểu mấy câu kiểu "ơ thế ko hiểu thì ko được chê à" dễ như ăn kẹo thế :( Uh thì công nhận mình nhìn được đến đâu chê đến đấy thôi, nhưng tốt nhất cũng phải hiểu đủ để biết level mình đang ở đâu để mà take it easy thôi, đừng nghiêm trọng hoá vấn đề quá khi mình cũng có biết cái đéo gì đâu, và ý kiến của mình làm đéo có giá trị gì đâu, nhất là đối với BHL + clb mình ủng hộ :v Như tôi nói ban nãy đấy, chửi cho vui thì chửi thôi, why so serious, vừa ko chính đáng vừa toxic hại người =))
https://en.wikipedia.org/wiki/Dunning–Kruger_effect
 
Thôi mấy thày đừng chửi nhau nữa. Thắng mà ko ai quay toàn thích khổ dâm =))
 
Ơ ko, tôi có chửi bới j ai đâu. T cũng k thích ole mà cũng chưa chửi. Chẳng qua ông kia nói câu đa phần fan ghét ole vì tin vào truyền thông thêu dệt. Tôi chỉ muốn phản bác rằng số fan đó ghét vì đội đá chán và đổ đống tiền xong mãi ko có kết quả thôi chứ chả liên quan j
Chồng đi vắng hay sao mà vào forum muốn thế???
 
Thôi mấy thày đừng chửi nhau nữa. Thắng mà ko ai quay toàn thích khổ dâm =))
Chắc là là 1 số thằng thích thể hiện bản thân mình "sâu sắc, nhìn nhận xa vời, phân tích tư duy chiến thuật, cầu thủ... tốt..." hơn là thích đội thắng, thắng mà trái với ý chúng nó là cũng không được ?. :-??
 
Cái topic này, thua thì chửi, thắng thì hồi xưa khen vcl, nào tôn vinh lao động đường phố Mã, nào Wanbi bỏ túi xong bọn nó ngu đi. Rồi ae đồng lòng chửi thì bọn nó lại lại đá hay, nên mùa trc tuyệt ko có một câu khen nào nữa, nên giờ vào toàn chửi đúng cmnr còn gì nữa???
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top