Manchester United (2012 / 2013) - Của Caesar hãy trả lại cho Caesar

^x2 : đọc 2 hàng đầu định cmt là copy của titi hả, kéo xuống cuối mới biết =))
 
a haha , con dog Suarez bị treo giò 10 trận rồi, RVP cầm chắc danh hiệu vua phá lưới =))
 
Persie năm sau chưa chắc còn dc ngon như bây giờ,ủng hộ mua Lewadowski. Nhất là sau trận vừa rồi,xem hắn đá mà nổi da gà,quả ghi bàn thứ 3 phải nói là đỉnh cao của sự bá đạo :))

Ko mua bạn Reus cũng ngon phết,cho một trong hoặc cả hai thằng Nani và Young cuốn gói,rồi để chú Rô đen ở lại và hy vọng hắn lấy lại phong độ

tiền đạo đông âu thì khi nào chả dẻo như thế :))

vấn đề là sang EPL có làm dc gì ko, ngày xưa anh Tov đá ở Đức còn bá hơn Lewan nhiều :))
 
Pavlyuchenko đá hơi bị hay đấy nhé, dẻo wẹo đấy nhé, nghệ sĩ đấy nhé, về Anh vẫn bị bóp như tương =)), 2 anh này có nhiều điểm giống nhau từ ngoại hình đến phong cách đá đấy :-"
 
Anh chị em HCM tổ chức 1 bữa ăn nhậu karaoke đập phá các kiểu ăn mừng the 20th cái nào.
 
Mấy anh Đông Âu ngực bự khoai to về EPL toàn xịt thì phải, Sheva, Pavlyu, Arshavin (dc mỗi mùa đầu khi qua Asernal)
 
còn cả Rebrov nữa, cách đây 15 năm Dinamo Kiev có cặp tiền đạo thật vl:8cool_amazed:
 
cặp tiền đạo của tuyển Nga đã chết chìm là Páp lu sen cô với Bờ rốc cơ bách nữa :">

được anh Tov bá đạo 2 mùa đầu ở Tot, sang nhà mình thì lúc mờ lúc tỏ =))
 
Nani xét ra vượt trội hẳn Reus nhé, Nani thi đấu khó lường hơn Reus nhiều khi mà cầu thủ người Đức thường có lối đá xộc thẳng vào hàng thủ đối phương giống Bale nhưng ở đẳng cấp thấp hơn. Như thế thì thua hẳn Nani từng là tiền vệ cánh hàng đầu TG rồi. Nhớ lại những bàn thắng đẳng cấp toàn cầu mà Nani từng ghi vào lưới ManC, Tot nhé, những pha sục bóng như thế chỉ có ở những thiên tài như Messi, Ronaldo thôi.

Blaszczykowski chẳng có gì hơn đc Young hay Valencia. Thua hẳn cả 2 khoản tạt bóng, tốc độ và sức mạnh nếu so với Valencia.

Anderson những khoảnh khắc xuất thần ở mùa này có gì kém Gundogan? Sức mạnh, tốc độ A8 vượt trội trong khi lại có thêm chất ngẫu hứng samba tạo nên bàn thắng tuyệt phẩm như trận vs Reading mùa này.

Bender thì khỏi bàn, thua đứt đuôi con nòng nọc Cleverley thông minh, chọn vị trí tốt và tạt bóng tuyệt vời.

Còn Lewandowski tưởng ghi 4 bàn là ghê thật ra do hàng thủ Real gà quá thôi, những pha như thế thì Welbeck sẽ còn làm tốt hơn = nhiều :)). Còn ko có cửa đăt chung mâm với RVP, ngoài sức trẻ ra thì kĩ thuật, kinh nghiệm đều thua RVP hết. Đơn giản thôi, Lewan sẽ ko bao h làm đc cú vô lê thần sầu của RVP còn những bàn của Lewan thì RVP ghi nh quá đếm chả hết đc.

Tóm lại may cho Dortmund là trọng tài đã hãm hại để MU ko có đường đoạt chức vô địch C1 lần thứ 3, chứ ko thì Signal Iduna sẽ là mồ chôn Dortmund ngổ ngáo dưới chân bầy Quỷ Đỏ thần thánh rồi :D

Các bác đọc xong hãy bình tĩnh, chém gió theo phong cách Titi_Henry =))) :5cool_big_smile:

tưởng bên mình xuất hiện thêm 1 thánh mnới nữa chứ =))
 
Thực ra mình thấy lewan vẫn cùi. Tiền đạo theo phong cách ko biết tự tạo cơ hội cho mình mà nhăm nhăm chờ bóng ghi bàn thì mình đã có C14 rồi. Dù sao mình cũng nghĩ đấy chỉ là 1 trận xuất thần của Lewan thôi.
 
Thực ra mình thấy lewan vẫn cùi. Tiền đạo theo phong cách ko biết tự tạo cơ hội cho mình mà nhăm nhăm chờ bóng ghi bàn thì mình đã có C14 rồi. Dù sao mình cũng nghĩ đấy chỉ là 1 trận xuất thần của Lewan thôi.

Lewan làm gì phải poacher đâu. Mà Chicha dạo này cũng không chỉ có mỗi nhiệm vụ chờ bóng và ghi bàn nữa đâu :)).
 
Lewan làm gì phải poacher đâu. Mà Chicha dạo này cũng không chỉ có mỗi nhiệm vụ chờ bóng và ghi bàn nữa đâu :)).

Thử kể ra 1 quả Chicha cầm bóng đột phá ghi bàn hay sửa bóng kỹ thuật xem. Dù h đang cố gắng cải thiện nhưng cái tố chất và thiên hướng bẩm sinh khó mà thay đổi được.
 
Thực ra mình thấy lewan vẫn cùi. Tiền đạo theo phong cách ko biết tự tạo cơ hội cho mình mà nhăm nhăm chờ bóng ghi bàn thì mình đã có C14 rồi. Dù sao mình cũng nghĩ đấy chỉ là 1 trận xuất thần của Lewan thôi.

Ko xem Lê Văn Lỷ đá bao giờ à mà phán như thánh thế. Làm tường, dạt cánh, xoay sở phạm vi hẹp, rê bóng, chọn vị trí đều ko tồi chút nào đâu.
Nếu so thì nên đem P20 còn ngang pheo chứ đem C14 ra so sánh người ta cười cho đấy bạn.
 
Lewan giờ chưa so dc với anh Sie, cơ mà 2,3 năm nữa thì chắc cũng dc :">

Cái quan trọng là giờ chọn môi trường để phát triển. Cá nhân thấy tiền đạo Đông Âu cứ bu bám ở Đức là đủ phủ phê, sang chỗ khác dễ ăn hành lắm :-??
 
Lewan giờ chưa so dc với anh Sie, cơ mà 2,3 năm nữa thì chắc cũng dc :">

Cái quan trọng là giờ chọn môi trường để phát triển. Cá nhân thấy tiền đạo Đông Âu cứ bu bám ở Đức là đủ phủ phê, sang chỗ khác dễ ăn hành lắm :-??

Tùy quan điểm cá nhân thôi. Nhưng mà ông kia phán Lê Văn Kỷ là hạng cùi thì đúng là ko hiểu biết gì.
2 năm liền vua phá lưới, 12 trận ghi bàn liên tiếp tại BL thì ko thể nào hạng xoàng được.
Sau trận hôm qua thì có thể cho lên ngang hàng P20, Phan Cao được rồi.
Messi hóa Chaos chắc cũng khó mà ghi Poker vào lưới Real được.
 
Ta thấy cái giải Đức nó cũng mơ hồ lắm, ko cùi nhưng phải ra biển lớn mới đc.

Dzeko sang Anh tuy cũng có những phút xuất thần nhưng mất hẳn cái sự bá đạo khi còn ở Bundesliga :D

^ Mới có trận hwa thôi mà cho lên hàng RVP thì sớm quá, việc Lewan tỏa sáng là nhớ cả hệ thống Dortmund hơn là tự thân như Messi. Messi là kiểu anh ấy cầm banh là cả đội hoảng lên rồi. Chưa kể hwa 4 bàn thì chỉ có 1 quả thứ 3 ấn tượng, còn lại 1 quả pen và 2 quả lộn xộn.

Ko phải dìm hàng nhưng là nhìn nhận khách quan hơn, bỏ qua cảm giác ấn tượng phút ban đầu :D
 
2 quả đầu tiên lộn xộn ở đâu. Bàn đầu tiên phối hợp đẹp, chọn vị trí chuẩn thế mà chê à?
P20 đá nhiều trận thọt vãi cả ra chứ ở đó mà ấn tượng. Nhất là mấy trận quan trọng gặp City, Real, Chelsea vừa rồi.
Xem BVB đá nhiều thì biết những quả như bàn 3-1 hôm qua ko phải là ít. Năm ngoài Bayern cũng từng bị cho ăn hành 3 trái. Chỉ xét về khả năng tỏa sáng trong những trận quan trọng thì thấy Lwk chả kém mấy ai rồi.
 
Lewan vô đối, Lewan lên làm thánh, ớ hợ :6cool_beat_brick:
 
2 quả đầu tiên lộn xộn ở đâu. Bàn đầu tiên phối hợp đẹp, chọn vị trí chuẩn thế mà chê à?
P20 đá nhiều trận thọt vãi cả ra chứ ở đó mà ấn tượng. Nhất là mấy trận quan trọng gặp City, Real, Chelsea vừa rồi.
Xem BVB đá nhiều thì biết những quả như bàn 3-1 hôm qua ko phải là ít. Năm ngoài Bayern cũng từng bị cho ăn hành 3 trái. Chỉ xét về khả năng tỏa sáng trong những trận quan trọng thì thấy Lwk chả kém mấy ai rồi.

Lại bắt mình phải chỉ ra cơ àh?, Trái 2-1 đếu phải lộn xộn thằng Dortmund sút hỏng mới đến chân Lewan là clg? Trái 3-1 cũng là thằng Dortmund nhắm môi nhắm lợi sút trúng chân cầu thủ Real tới chân Lewan, dĩ nhiên là sau đó hắn cũng xử lí quá tốt.

Mình đếu chê Lewan của bạn ko hay cả, chỉ là phân tích nhận xét cấu thủ thì khách quan, ko phải dựa vào cảm tính. Có cần xem lại trận Malaga anh Lewan phế thế nào ko? Còn năm ngoái hả? Nhờ ơn anh Lewan mà Dortmund bị loại từ vòng bảng C1 đấy.

Lewan hiện tại mà đòi ngang RVP? Cái tuổi nào vậy?

Mình đang nói năng nhẹ nhàng mà thích bố đời với mình mới chịu 8-}
 
cũng có 1 dự cảm về lewan như kiểu berba, ở đức thì ảo nhưng sang chỗ khác dễ bị bóp :3cool_nosebleed:
 
Back
Top