Manchester United (2013-2014)-Kỷ nguyên mới

R10 hôm qua ko thích chuyền cho Van,có chuyền thì toàn mấy quả khó ăn. Quả dễ nhất đang trống trải thì anh hói chọn sút xa :5cool_sweat:
 
Thì mấy bữa anh van cũng vậy , toàn chuyền cho r10 quả khó , những quả dễ thì anh van tự sút , và anh ấy đã thành công =))
 
Thanh niên Welbeck năm ngoái hình như ghi chưa tới 5 bàn :3cool_angry:. Theo mình thì nên bán tên này đi...
 
Beck đen cả mùa trước ghi được đúng 1 bàn. =))
 
beck hàng nhà, dễ j bán, mà hắn cũng khỏe chạy biên dc, kiểu j chả dc dùng tiếp
 
Trận này hai đội đá quá chặt chẽ nên hòa là kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu và ý đồ của HLV, đặc biệt là Mou!

Nếu có tiếc thì tiếc nhất là pha bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc của Wellbeck! Chắc chú nó định làm thêm 1 siêu phẩm nữa nhưng ko rùa dc nữa!

R10 đá tốt với sự năng nổ tuyệt vời nhưng độ sắc nét thì có lẽ chưa trở lại được! Hôm qua chuyền cho VPS cũng ko đơn giản vì hậu vệ Chels cũng thủ quá tốt!!!

Chiến thuật của Moy vậy là ok rồi! Nhưng mình ko hiểu tại sao lại cứ phải "đặt dấu ấn" mới dc cho là thành công trong khi kế thừa những tinh túy của người trước để lại thì bảo là cũ kỹ! Hết hiểu nổi!!!
 
Hôm qua 2 cánh đá tối vãi,nghĩa đen lẫn nghĩa bóng :3cool_shame: Nhất là cánh ông VL,phải có Rafael còn đỡ :2cool_burn_joss_sti
 
Sao lại ăn gian của em nó 1 quả như vậy:4cool_doubt:
 
hôm qua thế trận mu tốt mà. cầm bóng tạo áp lực tốt hơn chel. cứ giữ vững lối đá này thì vẫn tranh c1 dc
 
có khi nào vụ "bom tấn" của EPL lại là Mata ko nhỉ? lấy ra làm mồi nhữ R10 mà ko khéo là bị hốt lại Mata thì méo mặt!
 
Năm trước mình đã bảo 2-3 năm nữa Beck sẽ tỏa sáng, đã một năm rồi, cứ chờ mà xem :>.
 
còn 36 vòng nữa mình phải xem cháu Sida dốc bóng, lạy chúa phù hộ cho cái TV nhà con:2cool_burn_joss_sti
 
Năm trước mình đã bảo 2-3 năm nữa Beck sẽ tỏa sáng, đã một năm rồi, cứ chờ mà xem :>.

Lại nhớ tới siêu Xayda ngày xưa :4cool_doubt:

Và bây giờ niềm tin mù quáng của ta đã được đền đáp :6cool_sure:
 
còn 36 vòng nữa mình phải xem cháu Sida dốc bóng, lạy chúa phù hộ cho cái TV nhà con:2cool_burn_joss_sti

Sida đá đỡ hơn năm ngoái nhiều rồi. Tối thì vẫn tối nhưng bây giờ còn thấy le lói ánh đèn dầu.
 
cả trận hôm qua không tạt được quả nào ra hồn vào trong, vẫn kiểu dứ dứ nhìn rất khó chịu, chỉ được cái trâu chó thể lực tì đè tốt, đá như thế thì cần cánh bên kia ngon lành ai dè cánh bên kia cũng lởm nốt
 
hôm qua lúc thằng beck sút ra ngoài quả r10 chuyền , mém đập cái ly nước :)) camera quay mặt hắn cười cười nữa dễ ghét vãi
 
Buồn cười thật mà, hôm qua xem Valen sida với Béc đá mà buồn cười vãi =))

Ku Schurrle bên Chel để nó 1 mình trên đó phế vật tội nghiệp vãi, thiếu kinh nghiệm bị cho ăn hành đậm luôn
 
ăn hành nhiều nhất là ku bruyne (đúng chính tả ???), và ăn luôn cả cùi chỏ. Hồi a persie bên ars có chơi muay thái nhiều 0 nhỉ, chứ từ lúc qua đây thấy a khá lạm dụng võ công (ghét trò này vì nguy hiểm). Về tài năng 0 dám chê bai gì rvp nhưng về tính tình có lẽ a này hơi gian (lật lọng bên ars vụ đi ở, rất biết lấy lòng fan m.u và đồng đội), và lối đá cũng hơi bẩn, chẳng fair-play lắm (mặc dù tiểu xảo là cần thiết để thành công + tự vệ cho bản thân, 0 phủ nhận, chắc nhờ vậy mấy năm nay ít chấn thương hơn)
 
Persie tiểu xảo nhiều lắm, hồi nhỏ có học võ nữa :))

tâm tính cũng chả hiền lành gì đâu, ba cái vụ lùm xùm ở tuyển Hà Lan mấy kì WC, Euro gần đây toàn có màu của ảnh trong đó :))
 
Back
Top