Manchester United "Đội Hình Chúng Ta Đủ Mạnh"

Status
Không mở trả lời sau này.
Có ai thấy Van đình Bích hôm nay Đô con vcl không . đá chắc chắn và tự tin hẳn. Cầm bóng tốt chứ không chuyền ngay như ngày xưa . Hi vong ole tiến hóa được em nó lối đá cho hợp với đội hình MU
Herrera 2.0
 
Bị Solskjaer thay ra sau 45 phút, Pogba ‘ngoan’ bất ngờ

Paul Pogba thừa nhận HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đúng khi quyết định rút anh ra nghỉ ngay sau hiệp 1 trận thắng Granada.

41816804-9476983-image-a-22_1618529714557.jpg

Pogba nhận thẻ vàng trong hiệp 1
Rạng sáng nay, Man Utd dù dính nhiều tổn thất về mặt lực lượng bởi chấn thương cũng như thẻ phạt nhưng vẫn thể hiện được sự chênh lệch lớn trước Granada. Pha mở tỉ số từ sớm của Edinson Cavani cùng bàn phản lưới của Jesus Vallejo ở phút thi đấu chính thức cuối cùng giúp Quỷ đỏ thắng nhẹ nhàng 2-0, qua đó giành vé vào bán kết Europa League.
Trong ngày Harry Maguire vắng mặt vì án treo giò, Paul Pogba đã được HLV Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng giao phó băng đội trưởng. Tiền vệ người Pháp chơi hay với điểm nhấn là pha kiến tạo bằng đầu để Cavani lập công. Tuy nhiên, anh lại bị rút ra nghỉ ngay sau hiệp 1.
Pogba không chấn thương mà theo xác nhận từ HLV Solskjaer, ông sợ ngôi sao này sẽ dính thêm thẻ vàng sau khi đã bị cảnh cáo bởi pha thúc cùi chỏ với German Sanchez ở phút 17: “Đôi khi, Paul quá khao khát giành chiến thắng. Paul có nhiều tình huống tắc bóng sau khi đã nhận thẻ vàng và tôi không muốn rủi ro, bất chấp việc cậu ấy đã chơi rất tốt”.
Về phần mình, Pogba cũng “ngoan ngoãn” thừa nhận quyết định của HLV Solskjaer là chính xác: “Tôi buộc phải rời sân. Chiếc thẻ vàng đó là không may. Với tôi, đó không phải tình huống đáng phạt thẻ vàng nhưng bạn phải chấp nhận. Tôi nghĩ đây là một pha phạm lỗi với mình.
Tôi bị phạt thẻ vàng nhưng quan trọng là chúng tôi đã giành chiến thắng. Chắc chắn họ muốn tôi bị đuổi khỏi sân. Tôi cảm thấy như người nào bên họ cũng cố để tôi phải rời sân. Tôi nghĩ HLV đã thấy rõ điều đó và tốt hơn hết là tôi ra nghỉ trước nhận một thẻ đỏ và khiến đội nhà rơi vào tình cảnh khó khăn”.

Pogba thật đã chết.. Người chúng ta đang thấy chắc chắn là Agent P được Solsa cài cắm vào.. Nếu không thì không có chuyện " ngoan " như thế được :-w.
 
Những chiếc cúp của MU đạt gần nhất đều có dấu giày Lingard.

174675101_124881782992445_665065574607199536_n.jpeg
 
Martial tôi từng kì vọng rất nhiều tưởng đâu Mu sẽ có 1 Henry mới ai ngờ chờ đợi suốt 7 năm nó vẫn ko chụi lớn.

Thằng này chụi áp lực kém và thái độ thi đấu rất hời hợt dù suốt 7 năm qua Mu chả có tiền đạo nào thuộc hàng đẳng cấp ( Ibra hay Cavani đến Mu khi đã hết thời) cạnh tranh với nó.

2 cháu lao động đường phố với gỗ thì để từ từ kiểm chứng.
 
lao động đường phố với mình vậy là khá ngon rồi, giữ phong độ vậy và cải thiện thêm nữa là ok.
Mã mình củng rất thích nó, mùa trước cứ tưởng nó với Bruno là cặp song sát, giờ hết niềm tin vào nó.
 
Tính ra Mã Tiến An khá giống Berbatov: ít di chuyển, kĩ thuật tốt. Nhưng dc cái là Tov chọn vị trí và đánh hơi bàn thắng hơi bị tốt. Còn ông thần Mã thì toàn đứng ngoài biên, mặt cau có khó chịu :-w:-w:-w
 
Hi vọng tuần này MC lại xảy và chúng ta gặt nhẹ thằng Burnley cùi bắp nuôi hi vọng... Screenshot_2021-04-16-20-08-53-23.jpg
 
Pogba nói về Mou và Ole: https://www.skysports.com/football/...chester-united-players-ole-gunnar-solskjaer-i
"What I have now with Ole is different, he wouldn't go against the players," Pogba exclusively told Sky Sports in an interview that will run in full ahead of Manchester United's Super Sunday clash with Burnley. "He wouldn't go against the players.
"Maybe Ole wouldn't pick them, but it's not like he puts them on the side like they don't exist anymore. That's the difference between Mourinho and Ole.

Rooney nói về Mou cũng y hệt.
https://www.reddit.com/r/reddevils/comments/ms1i72/rooneys_scathing_verdict_on_jose_mourinho/

Việc làm đúng đắn nhất mà dàn board từng làm chính là sa thải Mou

Lam Phát cũng học theo cách quản lý của Mou, bảo sao chả bục sớm =))
https://theathletic.com/2298337/202...marina-unhappy-players-and-secret-job-offers/
The problem was, the manager didn’t talk to the players — well only the ones he liked,” one such source explains. “I know of players who weren’t in the team that didn’t hear from him for many months. That’s very frustrating for a player because you don’t know what you have to do to do better, what the manager is thinking. It’s crazy. “Obviously when Chelsea were on their 17-game unbeaten run (between September and December), the coach is not going to make too many changes. But you still need to talk to people. Players are going to be wary about knocking on the manager’s door themselves because it can be perceived negatively.”

Another added: “It was very weird for me that Lampard’s way of working was to be distant to the players. He was a player until very recently (retired 2016). He should know how to approach players but he seemed to have forgotten.”

And one more said: “The communication of Lampard with the players was not fluent. When I met with one of the players last year I was asking if the manager was telling him things. He said to me: ‘No, but usually he never speaks to the players’. I said I could not understand that because Lampard needs a professional relationship with every player. You need to know players need information and guidance.”

One player told The Athletic that Lampard staying on for the rest of the season would have been a “catastrophe”, with the levels of tension in the dressing room too high to recover from and players comparing his criticism of performances to Jose Mourinho in his final days at the club.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đội hình gặp Burnley năm ngoái (thua 2-0) =))
frlkprg2ont61.jpg
 
Jones với Peirera là thấy ảy chỉa rồi.
 
Tính ra Mã Tiến An khá giống Berbatov: ít di chuyển, kĩ thuật tốt. Nhưng dc cái là Tov chọn vị trí và đánh hơi bàn thắng hơi bị tốt. Còn ông thần Mã thì toàn đứng ngoài biên, mặt cau có khó chịu :-w:-w:-w

Sai nhé anh, Berbatov di chuyển ko bóng nhiều lắm đó. Lúc nhận bóng mới đủng đỉnh, chơi kỹ thuật nên hơi lạc nhịp Mu thời đó. So Berbatov với thằng Mã là đánh giá quá cao nó rồi :4cool_baffle:
 
Mà chính ra hội da trắng Canada toàn có tổ tiên gốc Anh nên thấy mấy ông đẻ Canada mà theo nghiệp bóng toàn cho về Anh từ nhỏ, có trình thì theo lứa U của mẫu quốc luôn. Còn mấy thế hệ nhập cư sau này như cu Davies thì không đủ điều kiện đá tuyển Anh. Canada với Úc lợn thật ra thì cũng có khác gì đám Wales với Scotland, Úc thì xịn hơn tí chứ Canada đúng nghĩa cái thuộc địa =))
Hargreaves kể ban đầu hắn muốn chơi NBA mà méo hiểu sao sau lại qua đá bóng :))
 
Người ngoài hành lang hôm nay ko thể gánh nổi westham :(
 
Người ngoài hành lang hôm nay ko thể gánh nổi westham :(
Ko thể gánh nổi Fabianski thì có =)) 3 bàn đều lỗi của hắn phần lớn =))
 
Hai bài dịch đã edit lại bớt lỗi linh tinh (chắc vẫn còn sót mà thôi kệ đi ko sửa thêm gì nữa đâu, thày @Tên truy cập ko ngại thì update lại trong cái sticky cho nó sạch đẹp), làm cái page để lâu dài khi nào lại dịch bài gì hay lưu lên đấy như blog cho tiện. Toy cũng ko định đi theo đám bóng đá giấy hiện thời làm chiên dòn dịch bài chém gió đâu, cái page đơn thuần là kiểu blog chuyên để post bài dịch thôi, trước mắt chắc cũng chỉ để lưu bài dịch về bóng đá, nên nếu tiện cho các thày thì cứ copy mà post chỗ khác luôn khỏi cần dẫn về đấy cũng được, nhưng dĩ nhiên bài gốc thì vẫn phải dẫn nhé :(tv) Thày nào có hàng ngon muốn post mà ngại lộ mặt như tôi thì ib tôi add làm admin cầm page cùng luôn, coi như làm chỗ anh em nhà mù mình lưu trữ hàng tập trung, tiện có luôn cái bình phong đa nhân cách núp sau đi xạo loz dạo =)))

Bài về rebuild, đã dịch thêm đoạn về rebuild thời sir Alex trong comment: https://www.facebook.com/meocogidau/posts/101141272119072
Bài về Mou: https://www.facebook.com/meocogidau/posts/101452468754619

*tiện ai vào thăm thì bấm like cho nó lên đủ chỉ tiêu 10 likes với, nó cứ hiện cái invite your friends nhìn vướng vl, mà mình thì đã méo muốn người quen biết tránh phiền phức rồi =)))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top