Manchester United "Đội Hình Chúng Ta Đủ Mạnh"

Status
Không mở trả lời sau này.
Theo mình giờ phải sa thải hết bọn thể lực với y tế đi. Làm ăn ncc. Mùa nào cũng chấn thương.

Trước OH cũng tố là bọn nó biến anh thành chuột bạch, thử hết liệu pháp này liệu pháp khác. Cuối cùng có khỏi kẹc đâu.
 
Theo mình giờ phải sa thải hết bọn thể lực với y tế đi. Làm ăn ncc. Mùa nào cũng chấn thương.

Trước OH cũng tố là bọn nó biến anh thành chuột bạch, thử hết liệu pháp này liệu pháp khác. Cuối cùng có khỏi kẹc đâu.

Eric baily =)) Đang trong tình trạng vậy =))
 
Fc sa thải ah, page nào cũng thấy sa thải từ trên xuống dưới hết vậy 8-}
 
Đã từng có một thời thứ tiki taka này ở Barca và chưa đến nước Anh... :(

 
Hôm qua Trẻ đá khá ổn đấy chứ. Cơ mà cũng do bên Ars không ra gì nữa.
 
Chú tư hôm qua chấp mẹ nó 1 người là thằng Pepe rồi còn gì, tuyến giữa ưu tiên xếp hẳn 3 ông công nhân cho Pobga tha hồ đùa nghịch với trái bóng.
McTominay đá như một vị thần tả xung hữu đột tuyến giữa, hậu vệ Trẻ lên công về thủ mỗi làn tạt bóng là hàng thủ chú Tư khoái lạc song châu đánh lô tô tim đạp chân run.
Tuanzebe trong một ngày đá trái cánh cũng vẫn dư trình khoá chặt siêu tiền đạo đắt giá nhất của đối thủ, nếu chuyển về đúng cánh thì anh chắc chắn sẽ đẩy Wan Bisaka lên ghế dự bị.
Rash4 vừa khỏi chấn thương tuy không có bán thắng nhưng mỗi khi anh chạm bóng, anh đi bóng đều có tầm nhìn của một cầu thủ vĩ đại, cặp trung vệ của chú tư chỉ biết chạy theo trong vô vọng và mong là anh không toả sáng chói loà.
MU bị cầm hoà chỉ có thể đổ cho cái sự đen đang đeo bám, còn thực sự thế trận hoà trên thế thắng chỉ rõ đẳng cấp của MU vượt xa chú tư hiện tại, chắc chắn khi đầy đủ lực lượng thì việc 3 điểm dễ như trở bàn tay...
 
Chú tư hôm qua chấp mẹ nó 1 người là thằng Pepe rồi còn gì, tuyến giữa ưu tiên xếp hẳn 3 ông công nhân cho Pobga tha hồ đùa nghịch với trái bóng.
McTominay đá như một vị thần tả xung hữu đột tuyến giữa, hậu vệ Trẻ lên công về thủ mỗi làn tạt bóng là hàng thủ chú Tư khoái lạc song châu đánh lô tô tim đạp chân run.
Tuanzebe trong một ngày đá trái cánh cũng vẫn dư trình khoá chặt siêu tiền đạo đắt giá nhất của đối thủ, nếu chuyển về đúng cánh thì anh chắc chắn sẽ đẩy Wan Bisaka lên ghế dự bị.
Rash4 vừa khỏi chấn thương tuy không có bán thắng nhưng mỗi khi anh chạm bóng, anh đi bóng đều có tầm nhìn của một cầu thủ vĩ đại, cặp trung vệ của chú tư chỉ biết chạy theo trong vô vọng và mong là anh không toả sáng chói loà.
MU bị cầm hoà chỉ có thể đổ cho cái sự đen đang đeo bám, còn thực sự thế trận hoà trên thế thắng chỉ rõ đẳng cấp của MU vượt xa chú tư hiện tại, chắc chắn khi đầy đủ lực lượng thì việc 3 điểm dễ như trở bàn tay...
Ra rồi
 
MU bị cầm hoà chỉ có thể đổ cho cái sự đen đang đeo bám, còn thực sự thế trận hoà trên thế thắng chỉ rõ đẳng cấp của MU vượt xa chú tư hiện tại, chắc chắn khi đầy đủ lực lượng thì việc 3 điểm dễ như trở bàn tay...
Không thắng do kém chứ cứ đổ tại thì bao giờ mới khá :6onion17:
 
Chú tư hôm qua chấp mẹ nó 1 người là thằng Pepe rồi còn gì, tuyến giữa ưu tiên xếp hẳn 3 ông công nhân cho Pobga tha hồ đùa nghịch với trái bóng.
McTominay đá như một vị thần tả xung hữu đột tuyến giữa, hậu vệ Trẻ lên công về thủ mỗi làn tạt bóng là hàng thủ chú Tư khoái lạc song châu đánh lô tô tim đạp chân run.
Tuanzebe trong một ngày đá trái cánh cũng vẫn dư trình khoá chặt siêu tiền đạo đắt giá nhất của đối thủ, nếu chuyển về đúng cánh thì anh chắc chắn sẽ đẩy Wan Bisaka lên ghế dự bị.
Rash4 vừa khỏi chấn thương tuy không có bán thắng nhưng mỗi khi anh chạm bóng, anh đi bóng đều có tầm nhìn của một cầu thủ vĩ đại, cặp trung vệ của chú tư chỉ biết chạy theo trong vô vọng và mong là anh không toả sáng chói loà.
MU bị cầm hoà chỉ có thể đổ cho cái sự đen đang đeo bám, còn thực sự thế trận hoà trên thế thắng chỉ rõ đẳng cấp của MU vượt xa chú tư hiện tại, chắc chắn khi đầy đủ lực lượng thì việc 3 điểm dễ như trở bàn tay...
ra rồi :)))

Nói theo cách tích cực hôm qua chấp Young (tính là nửa cầu thủ) , Lingard thì ko đá, 4 với pepe phế như nhau mà hòa dx là giỏi rồi :))
 
thực sự thua hoặc hòa gì cũng ko tức bằng việc , chúng ta đéo có một lối đá lol gì hết , coi cảm giác cầu thủ chỉ chuyền qua lại xong đẩy lên để tự cá nhân hóa hết mọi thứ @@ đm đéo có văn hóa lol gì hết
 
thực sự thua hoặc hòa gì cũng ko tức bằng việc , chúng ta đéo có một lối đá lol gì hết , coi cảm giác cầu thủ chỉ chuyền qua lại xong đẩy lên để tự cá nhân hóa hết mọi thứ @@ đm đéo có văn hóa lol gì hết
ông nên nghỉ xem mu đá mịa luôn đi . hôm qua mà lối đá không rõ ràng thì tốt nhất đừng nên xem nữa
 
ông nên nghỉ xem mu đá mịa luôn đi . hôm qua mà lối đá không rõ ràng thì tốt nhất đừng nên xem nữa

Giờ cứ phải đá như MCmới là có lối đá rõ ràng cơ =))

MU mấy đời hlv gần đây trừ Moyes thì ông nào cũng có lối đá riêng. Còn nó phát huy được hay không thì do con người nữa. Hôm qua đá pressing nhiệt, chuyền bóng theo trục dọc 2 cánh và phản công nhanh. Đúng như những gì Sol miêu tả lúc mới về. Lối đá này thì mình thấy nó hao hao của Bayern thời trước Pep. Nhưng lúc đó Bayern có đôi cánh Robbery quá ảo nên nó mới phát huy được tối đa tinh túy.
 
Giờ cứ phải đá như MCmới là có lối đá rõ ràng cơ =))

MU mấy đời hlv gần đây trừ Moyes thì ông nào cũng có lối đá riêng. Còn nó phát huy được hay không thì do con người nữa. Hôm qua đá pressing nhiệt, chuyền bóng theo trục dọc 2 cánh và phản công nhanh. Đúng như những gì Sol miêu tả lúc mới về. Lối đá này thì mình thấy nó hao hao của Bayern thời trước Pep. Nhưng lúc đó Bayern có đôi cánh Robbery quá ảo nên nó mới phát huy được tối đa tinh túy.
Thề chứ hôm qua chỉ cần 2 cánh là công nhân nghành 7 và Nani , giữa là Hói thì chú 4 lụm 2 -3 quả là ít
 
Thề chứ hôm qua chỉ cần 2 cánh là công nhân nghành 7 và Nani , giữa là Hói thì chú 4 lụm 2 -3 quả là ít
R10 thế r4 thì chú 4 ăn hành ngặp mặt cần gì r7 và nani
 
Vấn đề của Chuỗi ttrận gần đây:
- công: r4 quá phế
- thủ: thua mấy trận do lỗi cá nhân
- 1 loath trụ cột chấn thương + lớp trẻ chưa đáp ứng kỳ vọng
Hy vọng mùa đông tìm được tiền đạo chứ để r4 đá chắc tranh suất trụ hạng
 
Hôm qua Trẻ đá khá ổn đấy chứ. Cơ mà cũng do bên Ars không ra gì nữa.
Young hôm qua đá ncl chứ dc j mà dc. Hôm qua Peireira hỗ trợ phòng ngự quá nhiệt + tiền đạo bên Anal quá cùi nữa, với nó thấy bên cánh kia chú Tuấn đá trái kèo nên mới tập trung khoét cánh đấy. Young đã đéo phải thủ mấy thì chớ, đcm công ncl luôn. Nhìn bn quả có bóng phải ngắm chục giây mới tạt ngứa khoái lạc song châu vl
 
Trước chửi r10 giá 300k nhìn thằng 4 nó 200k cmnr
 
Thà mua lại depay còn hơn nhìn t lin gà quẩy
 
Với kinh nghiệm 10 năm chơi FM ta đề cử con Haland nhé, 19 tuổi 1m94 chuẩn Pressing Forward luôn lại đệ cũ Ole, hoặc con Arp của Bayern, Geubbels của Monaco cũng ngon, trẻ nữa thì có bé Fabio Silva 15 tuổi của Porto
Thêm con Sancho với Maddison thế chỗ Andreas với Lingard hôm qua là đẹp :4cool_doubt:
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top