- 3/2/07
- 2,272
- 725
Ko bực vì thua lắm, nhưng đéo hiểu sao lại chơi full đội 1 thế này
ole bh cũng làm éo j có áp lực phải ăn cúp đâu nhỉ
ole bh cũng làm éo j có áp lực phải ăn cúp đâu nhỉ
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ole bh cũng làm éo j có áp lực phải ăn cúp đâu nhỉ
Ole éo thích. Ok?Hôm qua cho đội hình trẻ trâu như đầu mùa vào đá là ăn rồi.
Méo gì đá cái đội hình thở bình o xy ra sân
Còn con De Gea lởm vccc vote tế

tế :(Ole éo thích. Ok?![]()
Tế con này để MU win trở lạiOle éo thích. Ok?![]()
Méo liên quanTế con này để MU win trở lại

Dán thông báo mod mới trên box đi. Không thông báo, bố ai biết là box đã có mod....Box mới có mod mới đấy, anh em thỉnh nguyện tế con đặc sản chim đi có khi giải xui ngay![]()
Cái kiểu xếp team của Ole từ đầu trận thấy đúng kiểu nửa vời, nửa muốn trụ cột nghỉ ngơi nhưng vẫn muốn không thua. Cho nghỉ mỗi Pogba, Martial với Greenwood. Đâm ra lúc toang sửa kiểu gì cũng không ổn. Cuối cùng thua thì thua, trụ cột vẫn chẳng được nghỉ ngơi còn ăn thêm vài cú đạp.Đúng là thua ko tức bằng cách tiếp cận trận đấu, đem đội 1 vô 1 trận đấu cũng ko mấy ai kỳ vọng thắng, thắng đc thì tốt ko thắng đc cũng chẳng sao, quan trọng vẫn là cái vé C1 để còn mua thêm lực lượng ấy.
Cái kiểu xếp team của Ole từ đầu trận thấy đúng kiểu nửa vời, nửa muốn trụ cột nghỉ ngơi nhưng vẫn muốn không thua. Cho nghỉ mỗi Pogba, Martial với Greenwood. Đâm ra lúc toang sửa kiểu gì cũng không ổn. Cuối cùng thua thì thua, trụ cột vẫn chẳng được nghỉ ngơi còn ăn thêm vài cú đạp.
Cơ mà trở lại EPL vẫn khá sáng sủa, giờ ăn thua phải xốc lại tinh thần. De Gea láo nháo sút mẹ lên bench kiểu Kepa bị Lampard chém thay bằng Caballero ấy. West Ham nói gì nói vẫn ở nửa dưới BXH, còn thằng Cáo gặp mình trận cuối mà không có cả Soyuncu, Maddison, Chilwell với Fuschs. Không top 4 nữa thì Ole đập đầu chết cmn đi.
Không top 4 thì Ole out mẹ cho rồi, éo bít xoay tua đội hình cc gì cả, đồng thời sút mẹ con Gẹ lên bench mẹ đi, lấy con Henderson về bắt ngon hơn nhiều, hàng nhà trồng và có tinh thần QuỷCái kiểu xếp team của Ole từ đầu trận thấy đúng kiểu nửa vời, nửa muốn trụ cột nghỉ ngơi nhưng vẫn muốn không thua. Cho nghỉ mỗi Pogba, Martial với Greenwood. Đâm ra lúc toang sửa kiểu gì cũng không ổn. Cuối cùng thua thì thua, trụ cột vẫn chẳng được nghỉ ngơi còn ăn thêm vài cú đạp.
Cơ mà trở lại EPL vẫn khá sáng sủa, giờ ăn thua phải xốc lại tinh thần. De Gea láo nháo sút mẹ lên bench kiểu Kepa bị Lampard chém thay bằng Caballero ấy. West Ham nói gì nói vẫn ở nửa dưới BXH, còn thằng Cáo gặp mình trận cuối mà không có cả Soyuncu, Maddison, Chilwell với Fuschs. Không top 4 nữa thì Ole đập đầu chết cmn đi.
Fan De Gea vẫn đông lắm. Đòi bench nó fan thượng đẳng lại chửi.Không top 4 thì Ole out mẹ cho rồi, éo bít xoay tua đội hình cc gì cả, đồng thời sút mẹ con Gẹ lên bench mẹ đi, lấy con Henderson về bắt ngon hơn nhiều, hàng nhà trồng và có tinh thần Quỷ
