Manchester United "Đội Hình Chúng Ta Đủ Mạnh"

Status
Không mở trả lời sau này.
Móa từ lúc mou vô địch C1 cùng porto đến h ngót cũng gần 20 năm.. Nhanh ghê vại... Nhớ mua đấy Giuly và morientes kéo monaco vào tận chung kết C1.. hay cách Deportivo để thua con lan già 4 - 1 rồi thắng ngược 4 - 0 trên sân nhà.. Quá nhanh :(.
Con deport éo ảo diệu bằng con Monaco thắng ngược Real
 
Ai chơi hay thì đá chính. Có gì đâu mà đối xử tệ.
Vấn đề là De Gea không tệ. Chúng ta đang nhìn nhận là De Gea bị cái lương cao chứ không ai bảo De Gea dỡ hơn Dean.
 
Tầm này, Tot gà đuổi Mou đi rồi thì liệu rước ai về thay thế ? Simeone hay Sarri ball ???
Chắc lại qua Southampton tòm tem Ralph Hasenhüttl thôi :2cool_misdoubt:
 
Ghét thằng Son từ mấy cái clip nó chơi game thua toàn đổ thừa, chỉ trích đồng đội, thằng này trò Mou là hợp lắm rồi.

 
Câu hỏi khó nhất bây giờ là tiễn De Gea đi thì Dean còn bắt hay vậy ko? :8onion38:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hqua bàn nào cũng đáng tiền, khả năng chạy chỗ của Cavani giải phóng nhiều vị trí quá.
 
Hậu SAF chắc thời Ole là nhiều trận cảm xúc phê lòi đã đời kiểu này nhất, bốc đại đã có ngay mấy trận derby thành M, 2 lần thắng PSG, trận Liverpool cup FA mùa này... rồi trận hôm qua ức chế nguyên hiệp 1, sang hiệp 2 bung lụa phê gì đâu :4cool_beauty:
 
Hậu SAF chắc thời Ole là nhiều trận cảm xúc phê lòi đã đời kiểu này nhất, bốc đại đã có ngay mấy trận derby thành M, 2 lần thắng PSG, trận Liverpool cup FA mùa này... rồi trận hôm qua ức chế nguyên hiệp 1, sang hiệp 2 bung lụa phê gì đâu :4cool_beauty:
Cum tung cmn toé lun à =))
 
Mấy pha ghi bàn của Cavani trận này và 2 bàn trận vs South mang lại 1 cái cảm giác rất đặc biệt luôn mà chả biết tả sao.
 
Bàn 2-1 hqua nếu k phải góc quay trên cao thấy rõ thì chắc hv sẽ cảm giác như là từ dưới đất chui lên ý.
 
Ko bị var quả đầu chưa chắc đã ăn :1cool_byebye:
 
Sau trận đấu, HLV Solskjaer cũng đã có những chia sẻ về tình huống tiền đạo người Hàn Quốc nằm ra sân khiến đội nhà bị "đánh cắp" bàn thắng: "Trận đấu đã đi qua và tất cả cũng đã an bài rồi. Và nếu nhìn lại rõ ràng việc không công nhận bàn thắng của chúng tôi là sai lầm, thật sự sai lầm của trọng tài.
Và tôi cũng phải nói rằng, nếu cậu con trai của tôi chẳng bị tác động gì to tát mà vẫn nằm 1 chỗ trong 3 phút như thế để nhận được sự quan tâm, chăm sóc của 10 đồng đội trong cùng 1 lúc... Thì tôi sẽ không cho cậu ấy dùng bữa ăn tối nay."
 
Đứng về phía Tot thì Son nó nằm ăn vạ củng đúng thôi, nó phải tìm đủ mọi cách để bảo vệ đội nó chứ, bỏ qua cho em nó đi =]]
Cavani 7 bàn trong đó 5 bàn bằng đầu mà bàn nào củng đẹp vl và cảm xúc.
 
nhà báo dịch ncl vậy. Đơn giản là con trai tôi mà như thế thì tôi sẽ ko cho nó ăn, đhs lại dùng từ cậu ấy vào đây =))
 
Nói thẳng , cái chiêu "khiêu khích, bi phản ứng lại, lăn ra ăn vạ ..." để câu thẻ là được chỉ đạo chứ không phải vô tình đâu. Lượt đi thằng Lamela khiêu khích rồi ăn vạ để câu thẻ đỏ (Martial khù khờ bị dính trap) đó, lượt về cũng tính chơi tiếp định câu thẻ tiếp cho Tô mì (trước đó bị 1 thẻ vàng) , cuối hiệp 1, Cavani cũng nổi khùng định phản ứng tính ăn thua đủ với chiêu ăn vạ của tên Rodon luôn đó (Cavani cũng phải dính thẻ vàng)..

Đá banh thì lo đá banh thôi, tính chơi chiêu ăn quen làm hoài. Cuối cùng đá dở cũng thua là thua thôi... :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì đó củng là chiến thuật mà.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top