Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

hôm qua đá thế nào vạay anh em
 
Rooney đá thấp gần như vị trí Carrick, hiệp 1 tấn công ào ào nhưng có phần may mắn. Ít ra là có áp lực và có bàn thắng chứ ko như 3-5-2 thần thánh =))

Qua hiệp 2 đá chán ko tả được, chủ động cầm banh mà ko tạo cảm giác nguy hiểm cho Leicester. Được cái Blind cầm banh khống chế khá tỉnh, chuyền thì vẫn lâu lâu sai vị trí như bt. Maria có vẻ làm quen với vị trí tiền đạo cắm nên đá hơi cá nhân, sút quá dở, toàn lên trời trong khi tạt thì lại ko qua được vai hậu vệ.
 
Nghĩ cũng buồn. Mình toàn cầu thủ top ở các vị trí mà toàn bị bắt đá sai vị trí. Rooney phải đá tiền vệ, Mata bị dự bị, Janujai đá cánh ảo lòi thì bị bắt đá CM. Giá mà năm ngoái ko mua Mata và Falcao thì giờ dễ xếp đội hình bao nhiêu ko. Maria Januzai 2 cánh, Rooney Persie tiền đạo. Carrick Blind trung tâm.

Dự đoán Mata sắp bật bãi. Ở MU ko có đất sống cho ACM.
 
trả falcao về thôi, thấy ảnh chạy về phòng ngự tội vãi =)) Làm ơn để Rôoney trở lại làm tiền đạo ^:)^

P/S : Valencia trên con đường trở thành hậu vệ xuất sắc nhất giải ngoại hạng anh 8->
 
trả falcao về thôi, thấy ảnh chạy về phòng ngự tội vãi =)) Làm ơn để Rôoney trở lại làm tiền đạo ^:)^

P/S : Valencia trên con đường trở thành hậu vệ xuất sắc nhất giải ngoại hạng anh 8->
Lúc trước cứ nghĩ sao trâu bò def như Valen đéo làm RB, RM éo gì, bây giờ đã thõa nguyện
 
Valen cũng tội bỏ mẹ. Ngày xưa hợp với Rafael lên công về thủ. Giờ bị bắt đá RB với wingback nửa mùa nên tịt mẹ mấy quả dốc bóng. Làm ơn dùng cầu thủ đúng vị trí. Còn ko thì đừng mua họ về.
 
Valen cũng tội bỏ mẹ. Ngày xưa hợp với Rafael lên công về thủ. Giờ bị bắt đá RB với wingback nửa mùa nên tịt mẹ mấy quả dốc bóng. Làm ơn dùng cầu thủ đúng vị trí. Còn ko thì đừng mua họ về.

Còn cho đá là may rồi đấy, trước ảnh cũng RB mà .
 
Valen cũng tội bỏ mẹ. Ngày xưa hợp với Rafael lên công về thủ. Giờ bị bắt đá RB với wingback nửa mùa nên tịt mẹ mấy quả dốc bóng. Làm ơn dùng cầu thủ đúng vị trí. Còn ko thì đừng mua họ về.
Ơ này đừng xem thường Valencia nhé, dạo này qua người hơi tởm đấy, không còn chỉ biết cắm đầu chạy nữa rồi
 
Chắc từ ngày tập đá hậu vệ phải train cả decision making nên rê bóng sáng hẳn =))
 
valencia giờ thấy hơi mượt rồi =))
 
vụ Hummels chắc lại tin vịt , làm chờ suốt :6cool_what:
 
Ở MU thì đừng hóng chuyển nhượng nhé :3cool_adore::3cool_adore:.. Cứ thấy em nào cười toe toét cầm áo rồi ăn mừng thôi :3cool_adore::3cool_adore:
 
bây giờ lại ra thêm tin MU đặt lên bàn 1 cục tiền bid chú Marquinhos về nữa kìa :D
 
Southampton thua rồi , lên top 3 nhé anh em \m/
 
Tứ đại gia cuối mùa đã lộ diện: Chelsea, Man City, MU, Arsenal :6cool_sure:
 
Stupid trở lại Liv cũng đáng gờm đấy
 
dimaria2-2.jpg


Vui mừng không lâu sau trận thắng, Di Maria đã gặp cú sốc tinh thần

Truyền thông Anh đưa tin, một nhóm 3 gã côn đồ có vũ trang đã phá vỡ cổng khu biệt thự tại Chesire nơi cả gia đình Di Maria đang cư ngụ, nhưng sau đó lại bỏ chạy vì sợ hãi tiếng chuông báo động.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ tối ngày thứ Bảy (giờ địa phương), tức chỉ vài tiếng sau khi Di Maria trải qua trận thắng 3-1 cùng M.U trước Leicester City tại Old Trafford.

Thời điểm đó, trong nhà cầu thủ người Argentina ngoài anh ra còn có cô vợ và đứa con gái nhỏ. Họ đã được đội ngũ bảo vệ của M.U yêu cầu rời biệt thự rồi được cảnh sát hộ tống tới một khách sạn gần đó.

Qua ngày hôm sau, trên đường tới sân tập, Di Maria cũng phải đi kèm một nhân viên bảo vệ riêng. Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành điều tra danh tính những tên thủ phạm.

VL, đất khách quê người mà còn bị thế này nữa :-ss
 
Manchester là cái xứ loạn mà, Di Maria mua nhà quên chưa cúng rồi
 
Bị thế này nhiều là không ổn đâu. Sợ quá là ra đi đấy :|
 
hóng mãi đết có ai cầm áo cười thôi hóng tiếp mùa hè vậy
 
Back
Top