Manchester United - Trang Sử Mới !!!

Rủa mà chết ngay dc thì mềnh thành thần tiên cmnr :4cool_baffle:
Thế là thành thầy mo rồi =))
Moyes chỉ thấy mỗi cái mua sắm còn đỡ đỡ, chắc tại đám Chelsea, MC nó thấy Moyes gà nên không nỡ phá đám.
 
Thằng Tom được lên tuyển thì cũng chả trách Anh kỳ WC/EURO nào cũng đều là sư tử giấy, sư tử không nanh, sư tử éo có vuốt... các kiểu con đà điều =)) =))
 
Cờ lê đúng là thất vọng thật, sau quả chấn thương kinh hoàng mùa 2011-12 là lụt luôn, không còn được như xưa nữa.

Hi vọng Janujai cẩn thận không bị chém để rồi thành phế nhân như thế ::(
 
Hay là do tại ko còn Ando mông to để phối hợp nữa :4cool_baffle:
 
Ando nghe nói đang tiếp bước Tom đóng vai người vô hình bên Fio. Hết cứu chữa rồi, trình chỉ đến thế, cả hai bạn cùng lùi này đều sáng một khoảnh khắc tối cả trăm năm =))
 
Có khi nào đến cuối mùa MU vượt qua Ars để chen chân vào top 4 không nhỉ ????????!! =))
 
Arsenal - Swansea
Tottenham - Arsenal
Chelsea - Arsenal
Arsenal - Man City
Everton - Arsenal
6 trận tiếp theo của ARS .. Chưa tính FA + C1 đụng BM.
Nếu ARS rớt không phanh thì đây thực sự là thời cơ của MU..
Và không thể mất thêm điểm nào nữa.... Ca này siêu khó ..
 
Có khi nào đến cuối mùa MU vượt qua Ars để chen chân vào top 4 không nhỉ ????????!! =))

Top4 thì đã là gì trước trận lượt đi C1 còn mơ lấy C1 như Liv 2005 hay Chel 2012 mới tởm chứ. Chắc giờ vẫn còn cơ số các bé mơ Mu giành C1 =)) =))
 
Top4 thì đã là gì trước trận lượt đi C1 còn mơ lấy C1 như Liv 2005 hay Chel 2012 mới tởm chứ. Chắc giờ vẫn còn cơ số các bé mơ Mu giành C1 =)) =))

Thì sao đồng chí :-?... Thế MU đã bị loại chưa ?.
btw: Nãy kiểm tra lịch của ManC... Lịch nhẹ nhưng bào thể lực kinh phết @.@.
 
Arsenal xảy chân liên tiếp là chuyện hoàn toàn bình thường, xảy ra được

MU ko mất thêm điểm nào mới là cái bất khả thi
 
MU không mất thêm điểm nào - Mission impossible.....
Nội trận tới gặp Liv đây thì không biết có toàn mạng trở về không nữa, thủ kiểu này mà gặp thằng Răng thỏ bên kia chắc nó hiếp giống Tô trắng hồi trước quá :4cool_baffle:
 
Mình là người thực tế, mình đã chấp nhận sự thật là đã mất top 4 và 80% bị loại ở C1. :))
 
Còn Tot nhữa đấy các bố =))
Giữ được ví trí số 6 với Moyes đã là thành công rồi :2cool_sexy_girl:
 
MU không mất thêm điểm nào - Mission impossible.....
Nội trận tới gặp Liv đây thì không biết có toàn mạng trở về không nữa, thủ kiểu này mà gặp thằng Răng thỏ bên kia chắc nó hiếp giống Tô trắng hồi trước quá :4cool_baffle:

Trận đấy đá sân nhà.. Còn mạng trở về là trở về đâu :-?.... Hay về Goodison Park ??
 
Trận đấy đá sân nhà.. Còn mạng trở về là trở về đâu :-?.... Hay về Goodison Park ??

Một cách nói thôi, bắt bẻ thế. Đại ý kiểu như trở về sau trận chiến thôi, có phải trờ về sau đi xa đâu mà nhà với khách.
 
Thực tế chút đi đồng chí. Không 1/16 thì cũng dập mặt ở tứ kết.

Mình đang rất thực tế đấy chứ đồng chí :-?. Trên thực tế là mình vẫn chưa bị loại. Và nếu vào thì cũng chưa biết đối thủ tiếp theo là ai.. Bị dập là bị dập thế nào.
Chưa vào trận thì đã có tâm lý sợ thua thế thì đá dấm cái gì nữa. Dẹp bóng đá đi cho rồi :-?.
 
Mình đang rất thực tế đấy chứ đồng chí :-?. Trên thực tế là mình vẫn chưa bị loại. Và nếu vào thì cũng chưa biết đối thủ tiếp theo là ai.. Bị dập là bị dập thế nào.
Chưa vào trận thì đã có tâm lý sợ thua thế thì đá dấm cái gì nữa. Dẹp bóng đá đi cho rồi :-?.

Ừ rồi chả ai đánh thuế niềm tin, quên bạn là fanboy Moyes nên tin Moyes United vô địch C1 là chuyện bình thường :3cool_embarrassed:
 
Hình như bạn suy luận khá xa vấn đề :-?...
Chuyện mình ủng hộ đội bóng và fanboy của Moyes có liên quan với nhau ???.
 
mình chỉ hy vọng hết mùa trên dc thằng Everton :6cool_beat_brick:
 
Back
Top