[Manga] GANTZ - Truyện Dịch

  • Thread starter Thread starter DevilX
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Thằng Izumi thì khỏi nói, Elite từ đầu đến chân :)) chỉ tiếc là chết quã lãng xẹt và chưa được thấy cái Ultimate weapon mà nó mới đạt được, đúng là tác giả có vẻ hơi gượng ép đoạn này khi cho Izumi chiến đấu với lũ Vampire!

Bộ này mới ra tới tập 22 phải ko, đoạn nhóm Reika bị tele wa Osaka gặp toàn pro. Mà sao thằng Kei chết lại ko bị chuyển vào Black Ball Room dể chiến tiếp...:-/
 
Thằng Kei mà yêu em Reika thì dám nó cũng làm như thế này nhưng mà nó đã lỡ yêu Tae nên giờ không yêu Reika được nữa. Reika đã bao lần "tấn công gián tiếp" mà thằng này nó có lay động đâu . Nếu Reika mà xuất hiện trước Tae thì có lẽ mọi việc đã khác, chỉ tiếc là Tae xuất hiện quá sớm và Reika trở thành người đến sau. Nhưng nếu nói một cách công bằng không có Tae thì chưa thằng thằng Kei đã thay đổi tính nết và được Reika ngưỡng mộ như hiện nay . Hay nhất có lẽ là để Tae ra đi vĩnh viễn, không có vụ Revive và Reika sẽ đường hoàng trở thành GF của Kei

Mới đọc xong vol 10 đang thấy đôi Kei-Tae đẹp thì cha tác giả lại chia lìa đôi lứa =((
 
Ko biết truyện này có bao h dc publish ở VN ko.....tập nào hình như cũng có xx. Có cả BJ nữa :whew:
 
Thằng Izumi thì khỏi nói, Elite từ đầu đến chân :)) chỉ tiếc là chết quã lãng xẹt và chưa được thấy cái Ultimate weapon mà nó mới đạt được, đúng là tác giả có vẻ hơi gượng ép đoạn này khi cho Izumi chiến đấu với lũ Vampire!

Cái chết của Izumi theo tôi thấy cũng là khá hợp lý rồi.Trong trận đấu với đại ca quỷ trước đó chẳng phải nhóm vampire đã nói nếu như team Gantz có thể hạ được đại ca quỷ đó thì đích thân nhóm vampire sẽ chăm sóc đặc biệt team Gantz đó sao?Đánh rắn phải đập vào đầu rắn chơi ngay lúc team Gantz còn đang chưa tập trung lại diệt ngay 2 người đứng đầu là Kei và Izumi để cho những thành viên còn lại của Gantz kô kịp trở tay là 1 kế hoạch khả thi nhất.Vả lại 1 rừng kô thể có 2-3 con hổ vừa Izumi(dũng mãnh),Satou(chiến lược và tinh thần đồng đội) lẫn Kei (hội tụ cả trí dũng song toàn :hug:) thì còn ai đấu lại nữa.

Nhân vật chính bây giờ có thể chuyển qua là Satou và Mr Hot Samurai thì phải?
 
Chả việc gì phải hồi sinh Kishimoto vì Kishimoto thật vẫn sống nhăn răng. Có lẽ đây là trường hợp duy nhất GantZ nhầm vì tele Kishi vào GantZ Room khi mà Kishi chưa chết hắn, mới chỉ hấp hối chính vì vậy sau mission đầu tiên Kishi đã phải ở tạm nhà của Kei do không có nhà để về :-"

Hic , cái vụ này tớ cũng thấy khó hiểu vì cuộc đối thoại giữa bà mẹ với em Kishimoto (mà bà tưởng là đứa em gái) nói rằng nó vẫn sống và đang trong bệnh viện -> nó phải đi ở nhà thằng Kei . Hóa ra là do tele nhầm :))

Thx bác Sinbad :D

P/s : Ủa thế con Kei chiến đấu đến Mission 2 là con nào ? Phân thân được 2 người à ... Gantz quyền năng nhỉ ???
 
Thực ra để hiểu về chuyện này phải trở về mấy vol đầu khi mà thằng Ichiru giải thích về cơ chế dịch chuyển của Gantz cho Kei. Đại loại là ngay trước cái thời điểm bị chết, Gantz ngay lập tức tạo ra 1 bản sao và tương tự như cơ chế Fax truyền tải trực tiếp bản sao đó về Gantz Room chính điều này giải thích cho việc Gantz có thể Revive bất cứ người nào trong memory của Gantz vì nó đã có sẵn bản sao trước đó trong bộ nhớ. Kei và Katou ngay trước khi tan xác đã kịp thời được Gantz ghi nhận và chuyển về Gantz Room. Trường hợp Kishi là tự sát trong phòng tắm lúc hấp hối, sắp die thì được Gantz ghi nhận và chuyển vào Gantz Room nhưng sau đó bà mẹ về và kịp thời đưa Kishi đi. Có thể là do nếu để Kishi tiếp tục nằm đó, mất máu chết luôn nên đành phải tự chuyển trước khi quá muộn nhưng không ngờ tình huống bất ngờ xảy ra :D

Còn vụ xung đột giữa nhóm Vampire và Gantz thì chịu :)), trước sau gì 2 nhóm cũng phải xung đột và tiêu diệt nhau thì việc đó cũng không có gì là lạ nhưng băn khoăn là tại sao bọn Vampire biết vị trí của cá thành viên Gantz mà tập trung tiêu diệt trong khi đó tại sao các thành viên Gantz lại không biết điều đó ~.~
Nói tới nói lui càng lúc càng đau đầu, lão tác giả này công nhận trí tưởng tượng quá sức phong phú!
 
[L]at;6378868 nói:
Hic , cái vụ này tớ cũng thấy khó hiểu vì cuộc đối thoại giữa bà mẹ với em Kishimoto (mà bà tưởng là đứa em gái) nói rằng nó vẫn sống và đang trong bệnh viện -> nó phải đi ở nhà thằng Kei . Hóa ra là do tele nhầm :))

Thx bác Sinbad :D

P/s : Ủa thế con Kei chiến đấu đến Mission 2 là con nào ? Phân thân được 2 người à ... Gantz quyền năng nhỉ ???

Đọc Gantz toàn gặp chuối nguyên nải 8-}
Khúc con Kishi kêu là pet thì ok, pet càng tốt, làm gì chả được, abuse nó thì nó horn lên nó cho fu ck :devil: Đến khúc cả nhà Muscle Rider với lại thầy trò Superhuman thì thôi đúng là lạy ạ, tự dưng thằng Muscle Rider bóp cổ thằng Kuzumi chứ éo đấm hay đá, đánh nhau với đối phương sử dụng súng mà bóp cổ thế thì ^:)^ (chắc có lẽ tác giả mún Gantz thu phục bọn nó chăng)

Còn mấy cái khác thì tác giả tâm lí quá ạ, thằng nào trong tình cảnh của nhân vật thằng ấy tự hiểu, tác giả lột tả được toàn bộ con người, tương tự Battle Royale, khá là đỉnh; nhưng cái phần chiến đấu thì hơi có phần không ổn, mỗi mission mỗi chút lỗi, không có cái mission nào gọi là thực sự đánh đấm cho ra trò và logic. Coi zero one cũng tương đương thế, dù nhân vật có hơi điên hơn một chút.

Ấn tượng nhất là chap 261, ba thằng kia(thậm chí thằng sexkaholic còn nghiêm túc mặc suit lên lại) súng ống ultimate đầy đủ tập kết lén lút trong khi anh hùng (niềm tin8-}) Katou zero lần trăm điểm thì tay cầm súng capture bèo nhèo đứng giữa 2 con alien boss không đổ chút mồ hôi, miệng còn kêu "Kei-chan" -> vãi của vãi của vãi của vãi hàng ạ =)) Anh hùng cái thế còn hơn cả Kurono!:whew:

Việc nhóm Vampire biết các thành viên Kurono thì là do thằng sh!t dog gì gì "người lang thang săn lùng thông tin gì ấy" đang nghiên cứu về Gantz thì bị Vampire bắt vì tội ngu, anh chàng liền đổi thông tin lấy mạng mình ạ =)).

Thằng Samurai Host đúng là buồn cười, mạnh đến mức không mặc suit cũng chém chết 2 con alien trùm kiếm, vác con bồ ngắt ngoải chạy về hỏi cách cứu sống mà còn bày đặt "Tao chỉ mún lấy lại ngón tay thui" -> thế thì anh vác con nhỏ ấy về làm gì ạ #>:) fu ck xác chết chăng 8-}

Thằng kia up cái Boxnet cũng hay đấy, 261 à, tao lên VNS có 257 8-}, stoptazmo thì 260 ^:)^
 
Ấn tượng nhất là chap 261, ba thằng kia(thậm chí thằng sexkaholic còn nghiêm túc mặc suit lên lại) súng ống ultimate đầy đủ tập kết lén lút trong khi anh hùng (niềm tin) Katou zero lần trăm điểm thì tay cầm súng capture bèo nhèo đứng giữa 2 con alien boss không đổ chút mồ hôi, miệng còn kêu "Kei-chan" -> vãi của vãi của vãi của vãi hàng ạ=)) Anh hùng cái thế còn hơn cả Kurono!:whew:
sexkaholic << anh này thì vô đối rồi=))cả wái vật cũng ko tha mà,hình dáng giống người là thịt tất=))
giữa 2 con boss,tay cầm cây súng vô dụng,chắc lại có cái màn dụ cho cả 2 con cùng chém thì anh ấy nhảy ra,2 con chém trúng vào nhau,die hết :))
cái thằng đeo kính,vì cái câu nói của nó khi tưởng sắp chết làm mình lo lắng cho em Reika ghê;))
Thằng Samurai Host đúng là buồn cười, mạnh đến mức không mặc suit cũng chém chết 2 con alien trùm kiếm, vác con bồ ngắt ngoải chạy về hỏi cách cứu sống mà còn bày đặt "Tao chỉ mún lấy lại ngón tay thui" -> thế thì anh vác con nhỏ ấy về làm gì ạ fu ck xác chết chăng
vampire chả phải có tấm thân bất tử sao?tứ chi cũng tự mọc ra lại mà:-s
Việc nhóm Vampire biết các thành viên Kurono thì là do thằng sh!t dog gì gì "người lang thang săn lùng thông tin gì ấy" đang nghiên cứu về Gantz thì bị Vampire bắt vì tội ngu, anh chàng liền đổi thông tin lấy mạng mình ạ .
sure:)),ảnh vảo thấy tụi nó đang chặt đầu,vãi cả ra wần:devil:
 
Mấy hôm nay ngại down , mới đọc đến chap 200 . Cái đoạn thằng vampire giả dạng em Reika lừa 1 thằng (thích ẻm) "make love" . Bỗng em Reika thật đến , thằng kia luống cuông chân tay , còn thằng vampire hiện lại cái đầu (tấm thân vẫn là con gái lại trân truồng) . Đọc đến đoạn đó ko đỡ nổi =))

Thực ra để hiểu về chuyện này phải trở về mấy vol đầu khi mà thằng Ichiru giải thích về cơ chế dịch chuyển của Gantz cho Kei. Đại loại là ngay trước cái thời điểm bị chết, Gantz ngay lập tức tạo ra 1 bản sao và tương tự như cơ chế Fax truyền tải trực tiếp bản sao đó về Gantz Room chính điều này giải thích cho việc Gantz có thể Revive bất cứ người nào trong memory của Gantz vì nó đã có sẵn bản sao trước đó trong bộ nhớ. Kei và Katou ngay trước khi tan xác đã kịp thời được Gantz ghi nhận và chuyển về Gantz Room. Trường hợp Kishi là tự sát trong phòng tắm lúc hấp hối, sắp die thì được Gantz ghi nhận và chuyển vào Gantz Room nhưng sau đó bà mẹ về và kịp thời đưa Kishi đi. Có thể là do nếu để Kishi tiếp tục nằm đó, mất máu chết luôn nên đành phải tự chuyển trước khi quá muộn nhưng không ngờ tình huống bất ngờ xảy ra

Bác Sinbad đưa ra giả thiết đó rất hợp lí . Nhưng sao chỉ mỗi em Kishi là được tạo bản sao . Trong khi Kauto và Korono được chuyển cả thân xác về (lúc đó thân xác bị tàu điện ngầm cho nát bét ra rồi) vì khoảng khắc sau mọi người ở đó ko thấy xác hay vết tích của 2 người nữa .
 
Bác Sinbad đưa ra giả thiết đó rất hợp lí . Nhưng sao chỉ mỗi em Kishi là được tạo bản sao . Trong khi Kauto và Korono được chuyển cả thân xác về (lúc đó thân xác bị tàu điện ngầm cho nát bét ra rồi) vì khoảng khắc sau mọi người ở đó ko thấy xác hay vết tích của 2 người nữa .

Pác Sinbad nói rõ rồi mà.

Trường hợp Kishi là tự sát trong phòng tắm lúc hấp hối, sắp die thì được Gantz ghi nhận và chuyển vào Gantz Room nhưng sau đó bà mẹ về và kịp thời đưa Kishi đi. Có thể là do nếu để Kishi tiếp tục nằm đó, mất máu chết luôn nên đành phải tự chuyển trước khi quá muộn nhưng không ngờ tình huống bất ngờ xảy ra

Kishi chưa chết nhưng Gantz lại xác định là cô ấy đã die và vẫn hút cô ấy vào Black Ball Room .Bản thân thực sự của Kishimoto chưa chết thật và Kishimoto của Gantz game chỉ như một bản copy từ gốc. Kishimoto của Gantz và Kishimoto thật là 2 bản thể hoàn toàn khác nhau, có thể nói đây là một sự nhầm lẫn cẩu thả của Gantz.Có lẽ cũng là trường hợp duy nhất ?!

Còn Katou và Korono đã chết thật khi bị xe điện cán.Cho nên họ ko có bản sao nào cả...

Cả ngày ngồi down đọc xong vol 14.
Izumi đẹp zai thiệt nhưng anh ta ác quá.Vì mục đích của mình mà giết khoảng 387 người khác ngay giữa ban ngày T.T
Xuất hiện lũ Vampire. Em zai của Korono cũng là vampire mới ác chứ :o
Mỗi người có một nhận xét riêng có những bạn
Đọc Gantz toàn gặp chuối nguyên nải
Riêng tớ càng đọc càng thấy hay.

P/S:Thác mắc một chút. Nếu cứ đạt 100 điểm sẽ có một điều ước.Vậy mỗi người có thể có bao nhiêu điều ước nếu như họ clear game nhiều lần nữa???
Ví như người ở Osaka mà các pác nói đã đạt 700 điểm ,vậy anh ta có được ước 7 lần ko? Hay cũng chỉ được một lần.
Pác nào biết thì trả lời giúp mình với ::)
 
Mỗi lần ước là số điểm trừ đi 100 và nếu chưa thoát khỏi GANTZ room thì máy vẫn lưu điểm và tiếp tục các Mission...
 
truyện này ra đến đâu rồi nhỉ ?? hình như đến đoạn bọn ơ tokyo đến đụng độ bọn ở kyoto thì phải , đến đoạn gặp mấy đứa ngoài hành tinh trong dạng ma quỷ nhật bản thì chưa thấy ra tiếp
 
truyện này ra đến đâu rồi nhỉ ?? hình như đến đoạn bọn ơ tokyo đến đụng độ bọn ở kyoto thì phải , đến đoạn gặp mấy đứa ngoài hành tinh trong dạng ma quỷ nhật bản thì chưa thấy ra tiếp

Uh =((
 
truyện này ra đến đâu rồi nhỉ ?? hình như đến đoạn bọn ơ tokyo đến đụng độ bọn ở kyoto thì phải , đến đoạn gặp mấy đứa ngoài hành tinh trong dạng ma quỷ nhật bản thì chưa thấy ra tiếp

Truyện này ra nhỏ giọt bạn àh?Tác giả vừa vẽ vừa rặng nên rất là lâu cỡ cỡ 1 tháng được 1-2 chapters :-s.

Nói chung khó mà đoán trước được kết quả của truyện này,điển hình như anh nhân vật chính Kei Kurono đột nhiên ngỏm khi qua phase 3 :hug:.Còn boss thì càng ngày càng khủng ví như đại ca quỷ nhiệm vụ trước chạy tới đâu sấm nổ sét đánh tới đó + khỏe như Hercules :cool:
 
Khỏe đến đâu thì cũng bị Izumi + Kurono song kiếm hợp bích :D
Hic , cái vol 22 chuối nhỉ ? Izumi chưa kịp sờ đến vũ khí nâng cấp đã teo , Kurono mới được free đã chết . Cái lão tác giả đến là ác :((

Mà team Osaka toàn nhân tài : có 1 thằng xài thuốc để đánh alien , 1 thằng thì rap3 từ woman đến alien :o . Mission lần này đông thật , 3 con Boss thì 1 con 71 point , 1 con 6x point , 1 con 100 point :>

Đang hứng mà bị cụt đến là chán ... :-s
 
Mà thấy tiếc nhất đúng là cái vụ Izumi với Kurono, 2 thằng vừa mới thỏa mãn cái vụ 100 điểm thì chết tức tưởi. Bên Tokyo luyện tập đánh cũng kinh thế mà sang Osaka thì như gà vịt, chỉ biết nhìn mấy đàn anh bên kia múa may quay cuồng. Mà Osaka lần nào cũng đông thế này thì kiểu gì chả có thằng 700 điểm, 1 nhiệm vụ mà từng đấy điểm cơ mà :D
 
Mỗi lần ước là số điểm trừ đi 100 và nếu chưa thoát khỏi GANTZ room thì máy vẫn lưu điểm và tiếp tục các Mission...

THX bạn đã trả lời hộ mình.
Um...như vậy là cứ mỗi lần đạt 100 điểm thì sẽ có 1 điều ước sao?!
Nếu vậy hi vọng những nhân vật cute như Masanobu,Sadayo,Kishimoto...sẽ được hồi sinh.::)

Khỏe đến đâu thì cũng bị Izumi + Kurono song kiếm hợp bích

Ko ưa nổi cha Izumi.
Lúc trước đọc vol 10 tưởng hắn tốt bụng thế nào mà giúp Kurono nhận ra Tae rất quan trọng với anh ấy.Đến vol 11, 12 thì bộ mặt thật của hắn mới lộ diện.Hóa ra hắn muốn Kurono yêu Tae càng nhiều càng tốt để sau đó có thể dùng Tae khống chế Kurono thỏa mãn mục đích quái gở của hắn.
Izumi ko chỉ muốn quay trở lại black ball room mà còn muốn phân định thắng thua với Kurono. Và để Kurono quyết đấu với mình - Izumi đã giết tới 387 người khác ngay giữa ban ngày .Sau đó dùng Tae bắt Kurono đấu súng với mình. Kurono ko có lựa chọn bởi nếu ko đấu Izumi sẽ giết Tae .Mà thật ra nếu Kurono đấu thua thì Izumi cũng xử đẹp Tae T.T
=>đẹp zai mà bệnh hoạn quá .Dù sau này thay đổi thế nào thì tội ác của Izumi là ko thể tha thứ.

P/S: Muốn hỏi một câu mà toàn quên mất. Um...trong nhiệm vụ đánh những bức tượng phật ma,khi Gantz gọi Kishimoto tới black ball room thì cô ấy đang mặc một bộ pyjama và ngủ rất ngon.Mình muốn biết là sau khi rời khỏi nhà của Kurono thì cô ấy đã ở đâu???
Hình như tác giả ko nói rõ hoặc mình đọc tiếng anh nên ko hỉu lắm :'>
Ai bít thì trả lời hộ tớ nghen.THX trước nhé ::)
 
Izumi ko chỉ muốn quay trở lại black ball room mà còn muốn phân định thắng thua với Kurono. Và để Kurono quyết đấu với mình - Izumi đã giết tới 387 người khác ngay giữa ban ngày .Sau đó dùng Tae bắt Kurono đấu súng với mình. Kurono ko có lựa chọn bởi nếu ko đấu Izumi sẽ giết Tae .Mà thật ra nếu Kurono đấu thua thì Izumi cũng xử đẹp Tae T.T
=>đẹp zai mà bệnh hoạn quá .Dù sau này thay đổi thế nào thì tội ác của Izumi là ko thể tha thứ.

Yên tâm, về sau thích nó ngay khi nó xả thân mình để cứu người, còn cứu ai thì đọc tiếp đi, thằng này chưa mất hết nhân tính đâu ;))
 
Hơ,bác ơi,em đọc đến chap mới nhất có thấy thằng Izumi xả thân cứu ai đâu,nó chết cũng là vì 1 mình vs cả lũ Vampire đó chứ.Tác giả ra truyện kiểu này thì đợi mấy năm nữa mới đánh xong 3 con boss này quá
 
Theo tớ thấy thì cái chết nào cũng hợp lí cả rồi. Mission 1 chết nguyên đám vì cả đám xông vào rape 1 em alien, chết quá đúng. Mission 2 toàn người già trẻ con không đáng sống chết sạch sẽ cho bớt nhảm truyện, quá hợp lí =)); mission đứa nào chết cũng được được kiss, được fu ck, được confess, được ngu =)) nên chết quá phải đạo rồi. Mission 4 cả đám alien đổi cả đám lớp học bèo nhèo, quá cân bằng và hợp lí, kết thúc bằng trận đấu boss đỉnh cao giữa hai thằng ku to máu dâm không ít ạ 8-} Mission 5 chết sống tá lả, chẳng qua là tác giả giới thiệu lực lượng(cả ngu lẫn điên) và chuẩn bị pussy cho ku Kunoro thôi ạ =)) Mission 6 kể truyện superman gây ấn tượng với bạn gái thế nào, kết thúc phần sàng lọc lực lượng 8-}, tác giả dường như thấy elite quá hay sao mà Mission 7 free bớt ku leader =)); qua Phase 2 thì 2 thằng mạnh nhất cho về thành dưỡng sức, còn lại cả đám éo biết tự xử thế nào mà lại lọt nhầm vào ổ hút chích với sexkaholic 8-}, phen này về mấy đứa con gái khéo nó lôi cả thằng nằm trong Gantz Ball ra nó 8-}

Lạy tác giả ^:)^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top