[Manga] GANTZ - Truyện Dịch

  • Thread starter Thread starter DevilX
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Thế giới mà Gantz team với alien không đánh nhau là thế giới thực chứ là thế giới nào 8-}...
chúng nó chỉ được invi đi thôi,mà về sau bug gantz cũng tắt cha nó cái chế độ invi rồi...
 
Ganzt để game nhiều bug nhỉ, bắt đầu từ cái con nhìn giống Phide (hay Fide? trong Dragon Ball ấy :|) đến Oni, toàn để lộ cho người thường thấy, rồi cả team Ganzt cũng bị nhìn thấy, Heroes in black suit, cứ như Fantastic Four :devil:

Thằng Host samurai cũng lạnh lùng thạch sùng như Izumi, nhưng rốt cuộc ẩn sau cái vẻ lạnh lùng đấy là trái tim tình cảm đấy chứ nhỉ (nó kêu chỉ muốn nối lại ngón tay, nếu ko muốn cứu nhỏ kia thì để mặc nó đi, băng vết thương lại rồi cõng theo làm chi, thật là ngụy biện...đáng yêu, hô hô :devil:)
 
Hình như Gantz ko quản bọn alien mà :)) Chỉ ẩn bọn Gantz team thôi. Còn mấy chú alien có ẩn hay ko là quyền của các chú :-"
 
Thằng Host Samurai chưa mặc suit mà đã mạnh và nhanh như vậy, nó mặc suit vào không chừng còn hơn mấy thằng clear game 3, 4 lần.
 
Vào đây bàn luận coi Gà =)) chiêu siêu năng lực của boss không là gì so với bộ suit của Oka, quá dữ 8-}

Oka Hachirou chơi vài đòn Thảo La Kinh Quyền và thế là boss toi, nhưng chắc boss 100pts chơi kiểu hồi sinh típ, Oka đánh đã rồi ra chiêu nắm lửa mà đấm quá =))

Phải nói nếu armor và attack của người thường là 10, Gantz member là 100, thì thằng super khủng bố này armor lẫn attack phải là vài ngàn!!!
 
Tui mới đọc đến tập 8....hix....quest budha đánh kinh thật....mỗi thằng Kurono sống sót....nhưng boss mới ở tập 8 có vẻ chỉ cần một mình Kurono cũng có thể đánh được thì phải
 
1-0 nghiên về Oka, ko biết anh Boss 100 sẽ ra chiêu gì phản đòn đây :)).
 
Học Karate Online =))
_______________________
 
Vừa ra chap 270
Chậc,anh Oka cool vãi tè ạ :'> "I PLAYED PING-PONG"...:'>.
 
Play Ping-pong mà không giết được thì cũng chả làm được gì, con boss 100 này thú vật quá, đếch hiểu bao giờ nó mới chết để chứng kiến cảnh hồi sinh của Kurono đây.
Nói đến đây mới nhớ ra không biết con boss 100 pts lần trước anh Oka solo có thú vật như con này không, đánh mãi không chết ~.~
 
Con này bất tử,tùm lum form,chắc anh Oka tẩn cho nó mệt nhừ rồi anh Kato nhảy ra capture tiễn nó về trời là đẹp...
 
Capture xong chú Oka lại cáu tiết vì có thằng thó 100 point của mình nên trước khi tele về thịt cả chú Kaitou luôn...
đẹp mặt...
 
Capture xong chú Oka lại cáu tiết vì có thằng thó 100 point của mình nên trước khi tele về thịt cả chú Kaitou luôn...
đẹp mặt...
anh Oka mới xuất hiện cool vãi =)) studying karate online =)) , mãi chap này mới thấy anh ấy mở mồm :))
kiểu khinh địch thế này có lẽ ko cool được mấy chap nữa :'>
 
Giờ mới nhìn thật rõ bộ suit, trông ngầu kinh, có thanh kiếm gắn 2 bên, mấy cái xúc tu thì nhìn như tóc ấy :))
Anh Oka trận này vẫn chưa tung ra hết sức mà vẫn diệt dc con boss, chứng minh cho mọi người thấy con này chỉ giỏi trò mèo quào trong chap trước thôi 8-}
À mà còn cái "Err...not yet" nữa chứ, lần này là gì nữa đây, phải mạnh mạnh và khủng hơn con trâu nước thì mới khoái nhĩ 8-}.
 
"Despite this look, in grade school i played pingpong!"
-> kô biết anh mặc cảm gì về bề ngoài nhỉ? :-?
 
ôi mẹ ơi...giáp thằng này khủng thật,chiêu của em boss áp lực gãy cả cái cầu,gặp anh tắt đài luôn...
 
"Despite this look, in grade school i played pingpong!"
-> kô biết anh mặc cảm gì về bề ngoài nhỉ?
Như vậy thì tuổi cu cậu chắc cũng tầm tụi Kuroro và Kaito .Sắp được xem dạng tiếp theo của boss 100pts rồi! Có khi nào Oka đang chuẩn bị xuống tay với con boss thì Kaito chạy ra khoác lóc van xin để cho mình ko nhỉ :'>
 
Học karate online =))...
cũng phải,quái vật như vậy mới clear 7 lần được...
boss này gần như bất tử 8-}...
 
Gần một tháng mới ra một chap ! Nản thật ..
Qua onemanga đọc thôi :">
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top