[Manga]To-LOVE-Ru [New topic]

Status
Không mở trả lời sau này.
Hoàn cảnh sống hai lứa tuổi nó khác nhau thì suy nghĩ nó khác nhau thôi.

Giả dụ nó làm gắt đợt này, nhờ bọn nước ngoài nó ban IP VN dek cho xem manga thì vui =))

Đấy là đùa thế thôi

Nhỡ đâu thế thật thì chỉ có nước đập đầu vào tường mà chết =((
 
fake ip chắc là được nhỉ, việc gì phải chết :-/ chưa thử vào trang nào ban ip vn bao giờ nên chẳng biết có đúng k, sai đừng bash cảm ơn :p
 
Freewebtown là một ví dụ điển hình đấy thôi, mà yên tâm, chả việc gì bọn nó phải cấm, mà cấm site này thì còn site khác, thiếu gì. Chưa kể torrent nữa :)).
 
Haizz!! Nói thiệt là cũng chưa hiểu sao ông Rito nài " son " chết đi đc.Bao nhiu e theo( lại còn xink nữa )
Có ai đoán đc là về sau Rito sẽ chọn e nào ko???
Chứ như cái truyện " Ichigo 100% " cũng na ná nhưng mà nhiều cảnh shock vs chia tay xem bùn thúi rụt :(
Xem xong tí mắc Trầm Cảm :))
 
Haizz!! Nói thiệt là cũng chưa hiểu sao ông Rito nài " son " chết đi đc.Bao nhiu e theo( lại còn xink nữa )
Có ai đoán đc là về sau Rito sẽ chọn e nào ko???
Chứ như cái truyện " Ichigo 100% " cũng na ná nhưng mà nhiều cảnh shock vs chia tay xem bùn thúi rụt :(
Xem xong tí mắc Trầm Cảm :))

tui cũng mới bị shock xong đây... coi truyện ichigo100% xong ăn cơm hết nổi luôn ....... tối hôm qua ráng thức đọc cho hết ... đọc xong thức tới sáng luôn .......... ấm ức không chịu nổi
Giờ không biết có đọc tu-love-ru không nữa .... sợ nó lại tiếp tục như cái kia ............
biết vậy đừng đọc gì hết thì hơn . mà sao tui xui khủng khiếp ko đọc thì thôi đọc toàn vọc vô mấy cái truyện buồn thảm ............ tinh thần lại yếu ............... giờ muốn quên hết cũng không quên được
 
yên tâm, To Love Ru ko bị ấm ức đâu, dù nó chưa ra hết.
Ichigo đúng là ức thật.
 
ichigo thì ức gì,em nishino là best rồi chứ còn đòi gì nữa ::)
 
Đang TLR sao chuyển qua Ichigo thế kia ;)). Cái kết của Ichigo thì tùy người đọc mà có ức hay không, mình là fan cùa Tsukasa nên thích cái kết của Ichigo :p
 
Xem Ichigo mặc dù rất kết Nishino và đoạn kết đấy là đúng ý mình nhưng cảnh gặp lại của Nishino với Manaka tác giả làm ngắn quá, chẳng có tí ép phê gì cả.
 
ichigo thì ức gì,em nishino là best rồi chứ còn đòi gì nữa ::)
tôi cũng rất vui vì điều đó
không muốn nói sai cái topic nhưng :
cái vấn đềt ở đây là ....... tui không là fan của bất kì ai
nhưng tui cảm thấy có cái gì đó thiếu xót ...... có cái gì đó không đầy đủ không công bằng cho hai nhân nữ còn lại ... tui không biết nói gì mà cũng không muốn nói dài dòng ... thật sự quá bất công cho họ
họ thua kém cái chỗ nào ... họ làm gì sai (chưa hề) thế rồi sao .... hi sinh cả ước mơ của mình cho người khác như thế rồi sao ( cho tôi nói thêm 1 chút nữa đừng bem vì lộn đề tài vì tôi ức lắm ) ... tui không biết như thế nào mới là đúng .. nhưng tui không muốn nó kết thúc như thế
Bạn thử đặt mình vào họ xem ... suy nghĩ như họ đi ... cảm nhận như họ thì nó thế nào
nếu mà nói cho hết thì chắc tôi nói 2trang chưa hết
Ai cười cứ cười đi nhưng tui là thế . tui không thể chấp nhận điều đó
Giá tui đừng thèm đọc thì hay hơn
 
Tùy cảm nhận mỗi ng`,Trong Lilim Kiss thì em Lilim(Toujo) thắng rồi nên Ichigo thì Nishino win chứ ;)),thôi bạn Malak muốn bàn thêm thì vào profile bạn Makoto hoặc lên Y!M mà bàn,đây là topic TLR...
Hi vọng TLR end mở cho độc giả tự tưởng tượng ;))...
 
offtopic thêm 1 phát nữa, cái làm tui ấm ức là cái kết của bộ suzuka. mặc dù là happy ending, nhưng hoàn toàn khác với những gì người đọc (hay ít ra là tui) trông đợi
TLR tui ko mong end sớm, coi nó chủ yếu là do nét vẽ thôi :))
 
Nghi bộ TLR này kết thúc mở lắm, na ná như Ai kora :D

Btw, bộ Suzuka đọc ức chế từ đầu đến cuối chứ đâu phải mỗi cái kết đâu, đọc chỉ muốn quăng dép thôi :|
 
Topic TLR mà cứ hết người này đến người khác off topic tí thì cả cái topic này tòan bài off à :-/

p.s: Suzuka hay từ đầu đến cuối thế mà quăng dép vào mặt ai, end thế cũng quá ổn rồi.
 
TLR chắc 5,6/10 mới ra chap 117 nhỉ :|

@ Suzuka cũng có điểm hay, nếu ko có chỗ hay thì đã chẳng đọc. Nhưng tình yêu của main char như kiểu đi xin vậy, đố ai đọc suzuka mà ko cảm thấy ức chế
 
Dạo này bọn nó hay chơi kiểu ém lại rồi bung 1 phát nhiều chap lắm nên cứ yên tâm mà chờ :-"

@ Với kiểu nữ cá tính quá mạnh như Suzuka thì thằng Yamato phải theo đuổi chứ cái gì mà đi xin, tình yêu mà dễ dàng nói phát gật đầu xong cưới nhau mà không trải qua khó khăn thử thách thì đấy gọi là tình yêu gì :-/ Đọc mà không ức chế thì có nhiều lắm, hỏi chưa sao biết ai đọc cũng ức chế :-/
 
Táng 1 lúc 4,5 chap còn đỡ công chờ, đằng này post có 2 chap ặc ặc

@ Không nói gì đến cách ứng xử của suzuka vì không phải là phụ nữ. Nhưng thằng yamato thì đúng là không chịu được. Cái kiểu quỵ lụy ấy thì xin kiếu. Đời thiếu gì đàn bà mà phải lẽo đẽo theo người đối xử với mình như thế. Riêng trong truyện tôi thấy còn có nhiều người hơn suzuka nhiều ( cả về ngoại hình lẫn tính cách )
 
--> nghe xong quyết định đọc thử xem nó ra sao ... huấn luyện bản thân thành người vô cảm luôn
đọc đi đọc lại 116 chap của TLR sao càng lúc mình càng thích chàng Zastin ác luôn ... có ai cũng là fans của Zastin không ... cũng nhờ cái comedy của chàng này mình bớt buồn phần nào cái vụ Ichigo 100%
hồi trước coi cái fate buồn hết 1 tháng ... giờ tới cái này chắc cũng vài tuần ... có tiến bộ rồi đúng không các bạn
 
Ồ... Coi fate mà cũng... tính tới tháng cơ à 8-} Tớ coi cái đó chả có cảm xúc gì 8-}

Ichigo thì 2 ngày là nguôi.

Tùy cảm nhận mỗi ng`,Trong Lilim Kiss thì em Lilim(Toujo) thắng rồi nên Ichigo thì Nishino win chứ ,thôi bạn Malak muốn bàn thêm thì vào profile bạn Makoto hoặc lên Y!M mà bàn,đây là topic TLR...
Hi vọng TLR end mở cho độc giả tự tưởng tượng

Xem lại tính em Lilim đi, tính cách như thế mà đòi làm Aya à :-"

Mà nói thật, mấy manga của bà này, tớ cảm thấy bà ý thích type tóc ngắn cơ :-"

Ngoại trừ em siêu mẫu hoàn hảo trong Hatsukoi + Aya. Mấy cái còn lại, giả dụ có 2 nv nữ thì thể nào short hair cũng win =((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top