tuy malak chưa coi VTB nhưng có coi qua sekirei ..... theo bác thì nó kết thúc thế nào
chia tay 5 lấy 1 hả .......... xàm ác vậy

nó mà theo hướng xàm này thì nó biến luôn đí
Bạn nói có cái đúng và cái sai : đúng là ở chỗ tình yêu chân thật thường chỉ có 1 :

:
nhưng không phải là không có ngoại lệ ...... và harem là ngoại lệ rõ ràng trong mắt đọc giả . Đúng không nè
vì sao có nhiều tình yêu mà ta chỉ chọn 1 : câu trả lời vì ta chọn tình yêu chân thật ... đúng không (chân giả thì vứt suy nghĩ làm gì

)
nhưng không phải là không có ngoại lệ ........ đúng không ?
thử suy nghĩ đi nếu bạn là gặp tình huống như vậy thì sao ???? :

:
tui không biết như thế nào mới là đúng nhưng rõ ràng tui không chấp nhận được sự bất công ... thà đừng có thì hơn .cậu sẽ làm gì khi cậu muốn trả ơn những người hi sinh hết lòng vì mình ...... pó tay à

không đâu
Nhưng nói chung đó là những điều rất hiếm xảy ra ... tỉ lệ thực gần như 0%

... vì không lẽ trên đời này có thằng con trai nào mà hên như thằng main char trong ichigo hay trong TLR !?!?!?!?

bộ đời này con trai đoàng hoàng chết hết rồi chắc

và chính nó cũng là người luôn tự nhủ rằng có die thì nó cũng phải trả ơn cho những người hi sinh cả giấc mơ cho nó .... và thế là nó trả ơn = cách .... bỏ

" nghĩ tới cười đau bụng " thế thà nó ở giá luôn lại thành kết thúc hay

... " tui thích nó ở giá lắm ..

ức cái ko được "
Vì vậy kết thúc là do tác giả còn suy nghĩ là do người đọc ... đôi khi có những thứ tác giả thấy mà người đọc không thấy .. và ngược lại
p/s : nhầm đề tài khủng khiếp ... không sao đã nghĩ ra cách trốn tránh nhiệm rồi
cho Malak hỏi : con bé Mikan là em của thằng Rito đúng không ... mà nó có phải em ruột hok vậy .... nó nói với thằng Rito là tụi nó ko chung huyết thống

là sao .... nó có nói thiệt hok ????

( tại nó bảo nó giỡn ) mà cái mặt nó lúc nói sao ko thấy như đang giỡn vậy ???? với lại hai anh em nó nhìn khác nhau quá ..... có khi nào
