Như tui lúc này, làm quái gì có tiền mà mua truyện 10k 1 cuốn, đành phải mơ ước những quyển 3k ngày xưa, nhu cầu của tui chỉ có thế, nhưng với sự phát triển hiện tại thì nhu cầu của tui lại có vẻ là "quá cao".
ko thể có chuyện chất lượng truyện bây giờ ngang bằng chất lượng truyện trước đây.
nhu cầu đòi hỏi truyện có chất lượng có gì gọi là quá đáng

khi mà NXB
chưa bao giờ thỏa mãn nhu cầu xứng đáng
Giờ truyện cũng toàn 10k 1 cuốn thôi cậu à

nhiều NXB giấy đẹp 13k/ cuốn thì phải
Giá xăng, giá thành phẩm tăng mà chù đòi 3k 1 cuốn nó chửi vào mặt ý chứ.
Nói thật chứ quan điểm của cậu tôi thấy có vẻ như 1 ông già, ko có vẻ gì là ko mua được 1 cuốn truyện 10k, trừ khi cậu nghiện truyện đến nỗi phải mua tầm 10 cuốn 1 tuần
Nói thật chứ câu của cậu trước đây 10 năm thì có thể ai cũng đồng ý, nhưng thời này đòi chất lượng như cách đây 10 năm, làm ăn như vậy nó ko đấm vào mặt thì thôi. Vào WTO mà NXB của cả nước vẫn sản xuất đồ ko có bản quyền, đồ ko mua hợp đồng, tự ý chỉnh sửa

Vì sao thằng TVM nó mới xuất hiện chưa được 1 năm lại có nhiều cảm tình, dù truyện nó tới 13k. Vì nó có bản quyền.
Kinh nghiệm của nó rõ ràng ko nhiều, nhưng nó có sự đầu tư xứng đáng. Có thể nói ngoài trừ 1 số bộ, chưa bao giờ NXB chịu đầu tư xứng đáng cho thể loại truyện tranh (thể loại mà họ cho là dành cho trẻ con)
Chuyện dễ hiểu mà, sách bản quyền=>NXB uy tín, nổi tiếng, nhiều tiền...chất lượng chắn chắn phải tốt hơn đồ lậu.

Còn ít hay không thỉ nó vẫn được censored

. Đồ lậu censored nhiều hơn cũng vì lý do tương tự ở trên, nếu có ảnh hưởng gì thì nó cũng dễ die hơn các NXB nổi tiếng. :p
cậu có biết vì sao vào WTO rồi mà VN vẫn cứ xài soft chùa ko
Chính vì thế nó mới nhiều tệ nạn (Love Hotel của nó hình như còn công khai).
Các teen 9x nhà ta ngày càng nảy sinh nhiều tật xấu 1 phần cũng là do "tư tưởng của ta đang dần dần tiến bộ".
Cũng không lạ gì khi các truyện ecchi của Nhật đa số là bệnh.
Giọng của cậu giống hệt mầy ông nhà báo.
Ừ đúng, thời công xã nguyên thủy ko bao giờ có lạm phát vì con người ko có lòng tham. Nhưng tại sao con người lại phải tiến bộ.
Đã chấp nhận tiến bộ, là phải chấp nhận rủi ro, chấp nhận mặt xấu của nó, phải nhìn vào những mặt tốt.
Ví dụ ngoài việc tật xấu, dân 9x tiếp cận công nghệ, ngoại ngữ tốt hơn.
Cái gì cũng có giới hạn của nó, vừa đủ cũng không được, nhưng quá thì càng có hại. Tui chưa từng thấy cái gì nhiều quá mà có lợi cả.
Ví dụ tiền, nhiều tiền quá đâm ra càng tham lam, càng stress, càng dễ dính các vấn đề tệ nạn. Hoặc như thứ không thể thiếu là Vitamin, nếu nhiều quá thì lại sinh ra lắm bệnh tệt kỳ quặc. Càng ngày càng xuất hiện nhiều loại Virus nguy hiểm, do chúng ta càng ngày càng phát triển.
Như 1 ông già ý

Tức là cậu tự thỏa mãn với cuộc sống của mình thời 9x

Thôi cậu bán quách cái máy tình đi, cắt mạng internet đi. Mấy cái này thuộc thời 200x cơ. Thế là chả nhiễm tí virus nào nhé.
Đã chấp nhận hội nhập là phải chấp nhận mạo hiểm, ko có thì ở nhà. Chứ đừng ở đó mà kêu nếu hội nhập thì dân 9x biết sex sớm quá... nếu cậu sợ có thể đề ra các biện pháp phòng tránh, chứ đừng vì thế làm chậm quá trình phát triển