Mario | Ngày ấy & bây giờ

  • Thread starter Thread starter tamaki
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
phải nói là game Mario ngày xưa chơi là vì đam mê , bị cuốn hút chứ hầu như bây giờ chơi game vì muốn lv cao . cho vui hay khoe khoang ~.~
 
hồi lơp 4 ,5 đa chơi Mario, bây giờ đại học vẫn khoái anh chàng này ;))
 
ngày xưa chơi vì con nít cho chơi gì thì chơi cái đó, chứ bây h chơi Mario được 5' là muốn quăng rồi, đơn giản ko chịu được
 
chơi đồ cổ là 1 thú vui rất tao nhã:),h` vẫn hay chơi:)
 
74839792.jpg
Mình không nói xa, máy trường cấp 3 và đại học của mình vẫn có trò Mario các phiên bản, dù bị thầy xóa cũng đem USB vào để "xả stress". Mario vẫn phù hợp với thời thượng mà.
 
Oh yeah, Mario FTW. Game này lâu lâu chơi lại vẫn thấy vui.
 
Bất kể lúc nào vẫn thấy hay, đang chơi bản mới trên Wii phê vãi =))
 
nếu nói giải trí tao nhã, cổ điển mà vẫn trí tuệ thì tớ chọn Tetris chứ Mario thì chỉ để trưng trong viện bảo tàng thôi
 
Mario là huyền thoại !! Nhớ lúc bé cả xóm mình chỉ có 1 tiệm game chơi máy famicom , trẻ con trong xóm cứ xin được tiền quà của mẹ là chạy ra chơi mario , hoặc hết máy thì đứng xem , nhớ lại kỉ niệm vui quá !! lúc đó máy điện tử cũng hơn nửa tháng lương của người ta , kinh tế lúc đó thì hông cao như giờ , thế mà lúc được ba mua cho cái máy chơi điện tử , thích không thể tả !! Miệt mài chơi mario mấy năm trời , nấm đuôi , nấm nhổ củ cải thời đó trên là thú vị nhất ... về sau thấy hệ máy PS1 của sony có vẻ đình đám , lại chơi = CD hiện đại , rồi thêm các trò starcraft , half life trên PC chơi qua mạng Lan có vẻ nổi trội , mình lại hông rành thông tin của nintendo nên tưởng Mario đã hết ... không còn nữa ...... !! Về sau lớn rồi tìm hiểu kĩ , mới biết mario vẫn còn phát triển trên các hệ máy của nintendo , thiệt là vui lắm !! Ngày nay mình vẫn chơi series Mario trên DS , và trên Wii , dòng game này vẫn xếp vị trí cao nhất trong tim mình , bởi nó phù hợp với phong cách nhẹ nhàng , cổ điển và một chút lãng mạn của mình ... Đặc biệt gần đây có new super mario trên DS , và Wii gợi lại rất nhiều kỉ niệm !! :x
 
thật sự cảm giác với mario là không bao giờ thay đổi biết vì sao không một phần là vì cha đẻ của mario là 1 đại tài biết cách thu hút các gamer đó là nintedo, qua bàn tay của nintendo thì mario bây giờ vẫn không mất chất tớ đã xem các bản Bros mới trên ds và wii kể cả galaxy thì cảm giác vẫn là thế giới muôn màu của mario chính điều đó làm tớ đi đến quyết định tích tiền mua Wii. Các nhà đại gia như Sony hay Microsoft còn học hỏi Nintendo khoản này đó game toàn bất hủ dù chưa xài cái dạng đồ họa cao cấp nhưng vẫn làm người chơi thích thú :D.
 
Mario(bản đầu) là một trong những trò chơi mình chưa bao giờ end game :">, hồi đó còn nhỏ quá nên chơi tới màn 2 đụng mấy con rùa là nghẻo :))
 
hồi còn bé mình có tính mắc cỡ :"> , mỗi lần xin tiền mẹ ra ngoài chơi mario , thì mấy đứa trẻ khác trong xóm cứ đứng dòm dòm , run tay chơi chết hoài , hông qua nỗi World 1 nữa . Về sau được ba mua máy , ở nhà tụng hoài , biết được đường tắt từ W1 > W4 > W8 , phá băng mấy lần mà vẫn thích chơi hoài , nấm đuôi lúc đó mình cũng có bản hack , có cánh P , bay trên trời hoài , hông bị trúng cái gì hết nên cũng phá băng , chỉ có mỗi thằng mario nhổ củ cải là chơi hoài hông phá nổi thôi !! ... Ôi nhắc lại thấy nhớ gì đâu :x !!!
 
Nhớ hồi xưa nhà mình mở tiệm SNES , ông bố 40 tuổi của mình là người phá băng Mario đầu tiên trong xóm :))
 
Mình nhớ hồi xưa có cái mario mà sau khi qua 9 màn xong đến màn 10 là chơi lại mấy màn đầu nhưng khung cảnh bị thay đổi (bọn tôi hay gọi là nấm ảo) không biết là mario nào nữa.Nhớ mãi 1 thủa ấu thơ 4 5 thằng 1 cái máy ngồi chơi mario mãi không biết chán :(.
 
đáng tiếc là hồi đó vẫn chưa có cơ hội phá băng được bạn mario này :(
 
xưa thì lấy tiền tết ra vòi mua bằng được cái máy băng lúc người ta chơi ps1 thì mình vẫn ở nhà tụng mario, contra tiếp. Tụng riết cũng end game mừng hớn hở, càng về sau chơi càng khó mà phải ăn cho nhiều nấm mạng vào tăng up lên mới đi nổi nhất là từ world 6 trở đi :)) chơi chết xong là tức bấm thật mạnh nút vào lấy lại tinh thần rồi chơi lại từ world 1 nhớ ghê luôn.
 
hồi nhỏ thì có game gì để chơi cứ mario rồi contra thẳng tiến
 
Hồi đó chơi Mario sợ nhất phải đi mấy màn như 1-3, 4-2, 5-3... toàn ăn gian từ 1-2 lên 4-1 rồi 4-1 lên 8 =))
 
dù sao thì vẫn thích chơi các bản cũ hơn dù hinh ảnh không đẹp như bây giờ
 
Mario thì đến giờ mình vẫn còn thich tuy ko có máy wii hay ds nhưng nếu giả lập của nó hoàn chỉnh thì sẽ dơn về chơi ngay!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top