Bài học cuộc sống của tôi là, học giỏi thì chưa chắc đã thành công trong cuộc đời.
Và học kiểu gì ? Ngày xưa tôi học 1 ngày 2 tiếng , năm 12 cũng chỉ 3 tiếng, học thêm là cái gì không tồn tại trong từ điển.
Thi lần đầu đỗ luôn, nhưng chuẩn bị nhập học thì bỏ đi làm.
Giờ sự nghiệp cũng chả có gì to tát, nhưng đủ sống, và những đứa bạn tôi quen biết, có 2 đứa thành đạt nhất thì toàn thuộc loại bỏ học giống tôi, quan trọng là chúng tôi biết, bản thân mình cần cái gì và làm được gì trong xã hội.
Có đứa bạn thân ra nước ngoài học, năm nay mới vác bằng master về, giờ vẫn vác đơn đi xin việc, mà nó bằng giỏi và có kinh nghiệm làm ở nước ngoài rồi nhé, vẫn fail đều. Làm nhân viên quèn thì nó ko thích, muốn lên quản lý ngay cơ. Cho nên ở nhà 1 năm rồi.
Cuộc đời không chỉ có đi học, có thể trong forum này nhiều bạn khinh tôi dại gái, nhục v.v... chả sao cả, tôi chỉ cần làm chính bản thân mình, không hổ thẹn với đời là được. Chả cần biết bạn là ai, gia cảnh thế nào, làm gì, cứ làm con người có đạo đức tốt đi đã.
Dám làm , dám chịu. Cho dù có trượt đại học, thì đó cũng là trách nhiệm của bạn phải thực hiện, tư tưởng ích kỷ cá nhân, chỉ biết nghĩ cho mình như thế thì thôi giải tán cái vụ t/c đi cho lành, đỡ tốn thời gian. Mà bạn muốn tập trung học thì khuyên là quên mịa cái vụ bạn gái luôn đi, làm ơn giải thoát cho nó, và cậu cũng có thêm thời gian chơi game và học hành.