[God]Athena
Youtube Master Race
- 25/12/10
- 8
- 1
Mình biết tới GVN từ lâu rồi , toàn vô đọc box TS mà chưa reg cái nick . Nay mình lập cái nick vì có chuyện TS với mấy bác GVN & rep topic của mấy bác cần giúp .
Chuyện của mình dài lắm , có thể nói mình là thằng mù quáng vì tình :( . Có nhiều bác ghét những đứa hay chen vô chuyện t.y giữa 2 người , mong mấy bác đọc xong đừng quăng tạ mình @@!
Vì chuyện dài nên mình kể rút gọn nhưng chi tiết và những ý chính để mấy bác hiểu
Mình theo đuổi 1 nhỏ bằng tuổi từ năm lớp 9 đến bây giờ ( nữa năm lớp 10 ) . Hồi cấp 2 học chung với nhỏ 4 năm mà lên lớp 9 mới thích . Nhỏ có người yêu rồi , nhưng em vẫn cứ đeo . Bây giờ lên lớp 10 và em cũng biết mình yêu nhỏ tới mức nào , lúc đầu chỉ thích thôi ( Ở độ tuổi này thì nhiều bác GVN cho là thích thôi không phải yêu , mấy bác nghĩ sao cũng được tùy nhưng em là ng` hiểu bản thân mình nhất nên mới nói từ "yêu") .Tuy học khác lớp nhưng em vẫn qua đèo nhỏ đi học bình thường . Ra chơi lúc nào cũng đi với nhỏ . Mấy thằng bạn cứ tưỡng nhỏ là bồ của em nên cứ gọi thế hoài . Em có kể cho nhỏ , nhỏ nói " Nêu tụi nó có hỏi thì kêu là bạn gái " .
Đeo 1 năm trời mà bây h em hỏi đã có 1 chút tình cảm gì với em chưa thì nhỏ nói : Có , nêu không có thì nói thẳng vs em để em khỏi mắc công đeo đến bây giờ . Nhưng vẫn khi em nói vậy thì 2 đứa mình quen nhau đi thì nhỏ nói " Đến 1 lúc nào đó thích hợp nhỏ sẽ trả lời " => làm nòng lòng bà cố + chờ xem câu tl của nhỏ ra sao
.
Tình cảm thế cứ tiến triển , có đi chơi riêng nhưng vì em bận học nên 1 tuần mình rảnh được có 1 ngày đi chơi . Đi chơi riêng , mình có ôm , nhỏ cũng chã phản đối . Đến ngày lễ người ta đi chơi đông thì mình biết mình có rủ nhỏ cũng không đi đâu vì đi với thằng kia mother rồi , làm người thứ 3 đành chịu thiệt tí
Cả tuần thì lớp 10 có 3 buổi học trái buổi , lớp em học 2 ngày học trái buổi cùng với lớp nhỏ . Nên em qua đèo nhỏ giổng buổi trưa học chính thức . Ngày còn lại không học cùng buổi la ngày thứ 2 lớp nhỏ học , đến giờ ra về em xách cái xe đạp + cái xác lên rước nhỏ , mấy tuần đầu thì suong mượt lắm , đến mấy tuần sau thì có bữa em lên rước thì gặp thằng bf nhỏ đứng chờ , đành xách cái xác đi về với tâm trạng không tả được
. Đến bây giờ là 2 lần gặp như thế rồi và từ nay mình không lên nữa vì không muốn có lần thứ 3 + ở nhà cho khỏe .
Cho mình hỏi cái thời điểm nhỏ nói là thời điểm nào vậy hay nhỏ còn tình cảm với thằng kia không thể quen mình được .
P/s : Con nhỏ bạn thân nhỏ , cũng thân với mình nhưng không thân lắm , nói chuyện với nhỏ mà nó cứ nói đến thằng bf của nhỏ trong khi đó có mặt em nữa . Còn nhỏ thì không nói gì , con bạn thân nhỏ còn tự nhận thằng bf nhỏ là anh của nó nữa chứ , trong khi đó nó với thằng đó không có bà con gì .
=> Con nhỏ bạn này chắc nó ghét người thứ 3 lắm nhỉ
Chuyện của mình dài lắm , có thể nói mình là thằng mù quáng vì tình :( . Có nhiều bác ghét những đứa hay chen vô chuyện t.y giữa 2 người , mong mấy bác đọc xong đừng quăng tạ mình @@!
Vì chuyện dài nên mình kể rút gọn nhưng chi tiết và những ý chính để mấy bác hiểu

Mình theo đuổi 1 nhỏ bằng tuổi từ năm lớp 9 đến bây giờ ( nữa năm lớp 10 ) . Hồi cấp 2 học chung với nhỏ 4 năm mà lên lớp 9 mới thích . Nhỏ có người yêu rồi , nhưng em vẫn cứ đeo . Bây giờ lên lớp 10 và em cũng biết mình yêu nhỏ tới mức nào , lúc đầu chỉ thích thôi ( Ở độ tuổi này thì nhiều bác GVN cho là thích thôi không phải yêu , mấy bác nghĩ sao cũng được tùy nhưng em là ng` hiểu bản thân mình nhất nên mới nói từ "yêu") .Tuy học khác lớp nhưng em vẫn qua đèo nhỏ đi học bình thường . Ra chơi lúc nào cũng đi với nhỏ . Mấy thằng bạn cứ tưỡng nhỏ là bồ của em nên cứ gọi thế hoài . Em có kể cho nhỏ , nhỏ nói " Nêu tụi nó có hỏi thì kêu là bạn gái " .
Đeo 1 năm trời mà bây h em hỏi đã có 1 chút tình cảm gì với em chưa thì nhỏ nói : Có , nêu không có thì nói thẳng vs em để em khỏi mắc công đeo đến bây giờ . Nhưng vẫn khi em nói vậy thì 2 đứa mình quen nhau đi thì nhỏ nói " Đến 1 lúc nào đó thích hợp nhỏ sẽ trả lời " => làm nòng lòng bà cố + chờ xem câu tl của nhỏ ra sao
. Tình cảm thế cứ tiến triển , có đi chơi riêng nhưng vì em bận học nên 1 tuần mình rảnh được có 1 ngày đi chơi . Đi chơi riêng , mình có ôm , nhỏ cũng chã phản đối . Đến ngày lễ người ta đi chơi đông thì mình biết mình có rủ nhỏ cũng không đi đâu vì đi với thằng kia mother rồi , làm người thứ 3 đành chịu thiệt tí

Cả tuần thì lớp 10 có 3 buổi học trái buổi , lớp em học 2 ngày học trái buổi cùng với lớp nhỏ . Nên em qua đèo nhỏ giổng buổi trưa học chính thức . Ngày còn lại không học cùng buổi la ngày thứ 2 lớp nhỏ học , đến giờ ra về em xách cái xe đạp + cái xác lên rước nhỏ , mấy tuần đầu thì suong mượt lắm , đến mấy tuần sau thì có bữa em lên rước thì gặp thằng bf nhỏ đứng chờ , đành xách cái xác đi về với tâm trạng không tả được
. Đến bây giờ là 2 lần gặp như thế rồi và từ nay mình không lên nữa vì không muốn có lần thứ 3 + ở nhà cho khỏe . Cho mình hỏi cái thời điểm nhỏ nói là thời điểm nào vậy hay nhỏ còn tình cảm với thằng kia không thể quen mình được .
P/s : Con nhỏ bạn thân nhỏ , cũng thân với mình nhưng không thân lắm , nói chuyện với nhỏ mà nó cứ nói đến thằng bf của nhỏ trong khi đó có mặt em nữa . Còn nhỏ thì không nói gì , con bạn thân nhỏ còn tự nhận thằng bf nhỏ là anh của nó nữa chứ , trong khi đó nó với thằng đó không có bà con gì .
=> Con nhỏ bạn này chắc nó ghét người thứ 3 lắm nhỉ

dư tg thật
thà để tg đấy đi tìm 1 em khác có khi còn vui hơn

Nhỏ thích có cả 2 thằng, mà hay nhất là 1 thằng chính và 1 thằng sơ cua :wink: Mà có khi cũng còn nhiều thằng sơ cua nữa ấy chứ