Máy điện tử Nes , Snes | Kỷ niệm tuổi thơ

Status
Không mở trả lời sau này.
AI chi chơi mấy cái này với nào, ko biết chơi
đi spam ha :P
mình cái giả lập nhưng chơi = bàn phím quen quen
đến lúc xin cheat thì hok đc (contra) :(
có ai nhớ tên tiếng anh của trò xe jeep hok ?
 
xe Jeep là Jackal :)) đang chơi = di động vui phết :))
 
Hồi xưa chơi SNes chỉ biết đá banh Subasa với Chrono Trigger:D:D,thêm cái Fire Emblem nữa:D:D
 
xe Jeep là Jackal :)) đang chơi = di động vui phết :))

Cái game xe Jeep này là game nhìn từ trên xuống hay nhìn từ ngang qua (nếu chơi 1 người thì là máy bay + xe Jeep Coop) :-/
 
Cái game xe Jeep này là game nhìn từ trên xuống hay nhìn từ ngang qua (nếu chơi 1 người thì là máy bay + xe Jeep Coop)
cái jeep mà 2 người chơi ấy
cứu con tin
hình như chơi ko mất mạng nào mà qua bàn thì đc xe nghiêng cho khệnh, hem bít đúng hem :'>
 
Nếu nói về NES thì game chơi nhiều nhất đương nhiên là Battle City và Mario, dân game ở VN thì nhắc đến NES ko thể quên dc 2 game này . NES có 2 game RPG rất hay là Destiny of an Emperor 1 & 2, game này ko phổ biến nên ít ai biết đến . Nhưng cực hay , thi thoảng tôi vẫn lôi ra chơi lại .

Còn về SNES thì là Bice from The Mars , Donkey Kong series v.........v
 
Cái game xe Jeep này là game nhìn từ trên xuống hay nhìn từ ngang qua (nếu chơi 1 người thì là máy bay + xe Jeep Coop) :-/

trò này là chiến tranh vùng vịnh ko phải xe jeep :hug:
 
Game trên Snes có nhiều game hay sau này nhiều người mong remake như Chrono Trigger, loạt FFIV - V - VI, Romancing Saga... Có những game nhỏ mà hay như bắn bong bóng, Aladin... hồi xưa từng say mê.
 
Tớ vẫn còn 1 cái máy SNES từ thời phổ thông đây này. Nhớ lại hồi đó đúng là vui thật có điều giờ so sánh lại thấy nó tàn nhẫn quá. Hồi đó bỏ tiền ra gần 30k để mua 1 cái băng 25 in 1 hay 5 in 1 gì đó về chơi. Mà giờ lên mạng search ra thì có link down 4000 games SNES in 1 chưa đầy 20 MB.:(:(:(
 
Thời đại thay đổi mà, ngày xưa mua game tầm hơn 50 in 1 là toàn trùng, mua mấy cái 4, 5 in 1 mới hay.
btw: contra vô đối :x
 
nhà hồi xưa chỉ có nes thôi......mà nhớ mỗi lần ra đổi băng game lại bù 20k.Snes thì chỉ ra hàng mà chơi, nhớ trò chiến binh thép gì ấy:D
 
Chơi lâu, rất lâu rồi, tớ chỉ nhớ trò Bao Công mà có thằng Triển Chiêu đi đánh từng màng, mỗi màng có mấy thằng boss, như Quách Què,..... ý với lại trò Pokemon nữa, nhiều trò lắm nhưng chỉ nhớ mỗi 2 trò đó là chính thôi :-*
 
Hồi xưa quả thật là ko biết tên E của bất kỳ trò nào (trừ mario :)) ) toàn gọi = những cái tên j ko à
--> bây h chỉ con kahr năng miêu tả lại :))
 
Hồi đó khoái nhất trò song long ếch, nhưng kém quá nên ko end được vì có ít tiền :">. Giờ cài vào máy tính chơi lại tầm hơn 30' là xong :))
 
NES thì nhớ mãi trò Kage, nhạc và gameplay hay thế ko biết, chơi đi chơi lại mà ko chán:). Còn SNES chắc ai cũng có tuổi thơ một thời với đua xe harley (tên tiếng anh gì quên mất rùi)
 
NES thì kết nhất trò bắn xe tăng với xe jeep và trò gì tên là Luộc ấy :D( điều khiển 1 quân lính cầm dao luộc tui enemy =)) )
 
NES thì nhớ mãi trò Kage, nhạc và gameplay hay thế ko biết, chơi đi chơi lại mà ko chán:). Còn SNES chắc ai cũng có tuổi thơ một thời với đua xe harley (tên tiếng anh gì quên mất rùi)

cái trò kage hồi trước ra hàng chơi ầm ầm, có lẽ đó là cái trò co-op thứ 2 đây khoái sau cái contra,ngày nào ra hàng cũng thấy có đứa ngồi chơi...mà đây có ai chơi contra 1 mạch tới cuối chưa? nói thật chứ giờ ngẫm lại cái trò contra sao mà nó khó thế ko bít:D
 
Tuổi thơ của tớ đây nè :D
snes.jpg

Giờ vẫn còn giữ nhưng tiếc là để lâu quá rồi hình như nó hư con mắt đọc đĩa mất rồi. Giờ con này mà đem đi sửa chắc mấy thằng thợ tay mơ bó tay chứ chả chơi =)) Linh kiện đâu mà thay thế =))
 
Cái máy mà mình có hồi bé ko phải cái này mà là cái máy có vỏ màu đỏ cơ :D
Hồi ý được bố mẹ thưởng cho cái máy mà khệnh vãi, cả khu tập thể có mỗi mình là có máy điện tử 4 nút :x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top