Máy điện tử Nes , Snes | Kỷ niệm tuổi thơ

Status
Không mở trả lời sau này.
trò này tên là Legend of Kage, The, đánh hêt 4 bài nó quay lại bài 1 với mức độ khó hơn , chơi mãi chả thấy hết

Hehe trò này tớ phá đảo 3 lần rồi, tổng cộng đi 4 lần như thế thì phá đảo, phá đảo là 2 mẹ con chạy lại ôm nhau ( chả hiểu mẹ hay vợ nữa :-s). Nói chung là Happy Ending:>
 
cái ninja ếch tiếng anh là gì thế cậu, trước mê lắm nhưng ko biết tên là gì nên giờ chẳng tìm được;))

Thời mà nes nó bắt đầu phủ sóng toàn khu phố thì vui lắm, mấy tiệm game lúc nào cũng đông đúc, người ngồi chơi người vừa xem vừa bình luận (nói lung tung;;)) cũng nhìu lần rủ bạn về nhà chơi thấy rất vui....

NES thì chắc là 2 bản Battletoads, Battletoads & Double Dragon rồi.

Đến tận bi h mới biết phân biệt NES & Famicom. ^^
NES là cái máy cắm băng theo chiều ngang, cái chỗ xọc băng vào như cái cốp xe ô tô.
Famicom là cái máy phập băng theo chiều thẳng đứng.

Bây h chơi lại 1 chút thì thấy vui, còn mê thì chắc mê ko nổi nữa rồi, hình ảnh ra 1 đống hột, hột nào hột nấy bự như hột gạo. ><
.
___________Auto Merge________________

.
Nhớ hồi xưa NES có cái trò người ta hay gọi là "Ăn chuối" ấy, tên tiếng anh của nó hình như là Island Aventure. Giờ Down Game đó ở đâu nhỉ;;), cái Game mà nó cho mình cưỡi mấy con thú nữa ấy.

Rom-world.com
Romnation.net

But, cái trò Island Adventure thì anh tìm ko có. ^^
 
Giờ mấy game Nes với Snes down về chơi chỉ để giải trí thôi vì hồi trước nhỏ quá trình kém, chơi toàn chết :">.Giờ chơi lại nhoằng cái là phá đảo :)) .Nhớ trò song long ếch hồi trước đánh mãi ko được mà giờ chỉ cần hơn 30' là xong :))

Công nhận tuổi thơ thì ai cũng gắn bó với mấy cái máy điện tử này rồi :)
 
Hồi xưa nhà mình cũng có cái máy điện tử băng 4 nút màu đỏ hình chiếc xe oto . nhớ hồi đấy có trò j gọi là rambo hay sao chơi đúng ghiền :))
 
Xưa mê nhất là bóng đá chưởng và Mario khủng long :-* Nhưng chưa bao giờ phá đảo đc Mario khủng long vì chơi gà quá :P
 
Bóng đá chưởng là trò của tụi Nhật lùn ý hả, tui cũng mê cái trò đó lắm. Ngoài ra hồi ý chơi bóng đá còn hay chơi đá bóng Subasa nữa :))
Ngoài ra còn khoái trò đánh nhau của tụi Nhật lùn nữa :D
 
À bây giờ mới thấy topic này xin post chút game hay nhé

Hiệp Sĩ Chuối
Nấm Đuôi
Battle Tank

thấy mấy game này đc ah =)) =))
 
Mấy bác cho mình hỏi , có bác nào biết 1 game đua xe chuột chơi trên UFO bằng dĩa mềm ko ? nếu bác nào biết cho mình xin tên Eng của trò đó nhé . thx:D

Trò đó mình ko nhớ tên tiếng anh, nhưng tiếng việt là đua xe thú
Trò nra61a61t hay
mình chơi rất nhiều đó
 
Nhớ hồi xưa chơi Tank ăn đồ chơi với bọn nó (hồi cấp 1, cấp 2)
mình chưa bao giờ biết thua là gì >:)
 
Nhớ nhất là mấy cái game nấm:)), nấm võ, nấm đuôi, nấm tài thiên, nấm lùn.
 
hi hi nhớ thưở nhỏ thường share những cuốn băng NES với mấy thằng bạn( vì ko có nhiều). Hồi đó mê nhất là trò gì mà có mấy thằng đẹp trai, mỏ nhọn, nhật bổn , mắt lé ấy. Tên tiếng nhật ko nên cũng chả rõ :D. Ngoài ra thì Rockman 1, 2 ,3 ,4,5 thì ko phải bàn :x
 
Nes: Contra,Jackal(xe zíp:P),Sinkworm(chiến tranh vùng vịnh),Kage.
Snes: WildGuns,Gun Power 2000(lại Chiến tranh vùng vịnh),Contra.
Genesis: Gunstar Heroes,Street of Rage 2-3,Contra Corp.

Đó là những trò mà lúc nào ở ngoài c.hàng chơi.Mà ngày nào chơi đi chơi lại cũng không thấy chán....:)) Mà bác nào trên kia lấy avatar của mình thế kia:-w Phải hỏi xin đàng hoàng chứ....;))
 
Cái thời đấy chỉ thấy game trên NES có tuyển tập Võ Lùn ( mấy thằng lùn lùn của Nhật Bản ) hay nhất
 
Với SNES thì tui kết nhất dòng game Street Fighter và Super Stars Soccer (ở VN mình gọi là bóng Nhật)... hồi đó chơi mãi mấy game này mà hok thấy chán... ^^
 
Series Kunio Kun trên NES :x thích nhất là cái đi đánh RPG với cái đi cảnh, cái mà giải là 2 con cọp ấy.
 
Series Kunio Kun trên NES :x thích nhất là cái đi đánh RPG với cái đi cảnh, cái mà giải là 2 con cọp ấy.

+1 :D
Nói thật các game mới bây giờ với tớ không game nào vui bằng series game này :)) Mà sao không hãng nào remake nó nhỉ #-o
 
Có ai nhớ cái trò đi Jeep bắn nhau như kiểu chtranh vùng vịnh là j ko ý nhở ? Đang cài cái giả lập mà ko nhớ tên trò này là j để tải rom về chơi lại
 
Jackal_NES_ScreenShot2.jpg


hình như là Jackal thì phải. Game của Konami ra năm 1988

Favourite list: + Series Kunio Kun ( nhất là cái bóng đã chưởng với cái bóng rổ :>)
+ Popeye
+ Contra
+ Battletoads & Double Dragon (khoái nhất lúc bọn nó túm tóc mấy con cầm roi, rồi thuị vào bụng)

lindaremaster_2.jpg

+ Tank 1942
+ Kungfu
+ Teenage Mutant Ninja Turtles
+ tôn ngộ không ( chả nhớ tên gốc là j =(( )
+ Game có cái đĩa bay, bắn sóng ra thu phục quân đội của địch --> ai tìm giúp tên game này với.
+ Đua xe địa hình ( hình như tên là Excitebike)
mấy game nữa chả nhớ ra :))
Chả hiểu sao chả thích chơi mario tí nào :(
 
cái 4 nút có nhiều trò nhỏ nhỏ, ít người biết mà hay phết
nhớ có trò gì có thằng đi ăn bãi vàng mà bị mấy thằng đuổi, phải chạy sao vừa né bọn nó và ăn hết vàng, còn đào cái hố để chôn tụi kia nữa :))
nhưng chơi buồn cười nhất vẫn là bóng đá chưởng (bóng đá lùn của Nhật ấy), đội Nhật imba vãi, đủ loại cú sút còn các đội kia chỉ có 1 kiểu 8-}
buồn cười nhất là đá vơi Hàn, bọn này đá gà nên toàn thắng, ko biết được cảnh ăn mừng của bọn nó đến lúc cho thằng em chơi nó đá thua mới thấy là thằng cầu thủ Hàn ăn tương ớt cay quá khè ra lửa =))
 
đá với Brasil là khó nhất, tụi nó cứ đá kiểu cá Piranha rất khó đỡ, trong khi mình sút chưởng đủ kiểu vẫn không đánh bại được thủ môn của nó. Sau này mới tìm ra cầu thủ đối phó được với bọn này, đó chính là thằng có cú sút "cá chép", dùng thằng này sút thủ môn của nó rất ngu, rất hay để ghi bàn. Do cú sút này có đặc điểm là quỹ đạo như cóc nhảy, bóng toàn nhảy qua đầu thủ môn thế là vào :D, tuy không phải là 100% nhưng tỉ lệ vào cao hơn hẳn các cầu thủ khác
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top