Máy điện tử Nes , Snes | Kỷ niệm tuổi thơ

Status
Không mở trả lời sau này.
"Motobikes from Mars" - những tay đua Hỏa tinh, tên Việt hình như là đua xe thú hoặc đua moto 4. Gần gần với thể loại này có đua xe nhảy "Rock n Roll" cũng tương đối trứ danh ở thời SNES.

Cái trò Rock N' Roll Racing đó chơi từ thời còn chơi băng SEGA cơ mà, hồi đó toàn trò chơi 2 tay vui . Còn bây giờ càng ngày game ra càng thiên về mặt đánh solo 1 mình thôi thì phải .
 
Tớ tưởng trò đó là Biker Mice from Mars chứ nhỉ:-?
Hồi trước chơi NES cũng vui lắm,ninja rùa rồi cậu bé 3 mắt...
Nghĩ lại thấy vui:x
 
Kỉ niệm lớn nhất với Nes là khi papa mua máy về,cả nhà dành nhau chơi Mario cứu công chứ :xChơi qua đêm luôn.Ai chít thì người kia vào thay :'>
 
Game đầu tiên đưa mình đến với game chính là Jackal ( hay còn gọi là trò xe Jeep ) lúc đấy là khoảng năm 88-89 j` đấy, rồi sau đấy là những Mario, Contra, Kage, Pacman, Xe tăng, Galaxian ( bắn ruồi ), Double Dragon... Game mà mình thấy khó nhất có lẽ là Lode Runner ( Ăn gạo ), chơi trò này hồi hộp vãi :D.Còn cái trò Ballon Fight có thằng bay = 2 quả bóng để đập nổ bóng của mấy con chim nữa chứ, toàn bay là là mặt nước cho cá mập nó ngoi lên đớp :))
Có bạn nào biết tên trò mà có con tròn tròn như cục kẹo gôm, lên xuống cái cầu thang rồi đẩy những cái hộp có hình cam, táo, dưa, nho o ?
 
Tớ tưởng trò đó là Biker Mice from Mars chứ nhỉ:-?
Hồi trước chơi NES cũng vui lắm,ninja rùa rồi cậu bé 3 mắt...
Nghĩ lại thấy vui:x

Rock N' Roll Racing là trò này
rrr.png

Còn Biker Mice From Mars thì là trò này :
Foto+Biker+Mice+from+Mars.jpg

Đều là 2 game đua xe nổi tiếng 1 thời cả ::) .
 
a cái trò hùi xưa các quán hay gọi là đua xe hắc lây....cái nỳ....tớ toàn dùng con chuột vàng vì rất thc con này...
còn cái Rock N' Roll Racing hay gọi là đua xe dã chiến thì phải.....:D
 
Tớ tưởng trò đó là Biker Mice from Mars chứ nhỉ:-?

tên này mới đúng,
trò Rock & Roll đúng là có từ SEGA nhưng mà nó lại được biết đến nhiều hơn trên SNES :D, tuy là ko hay = Biker Mice nhưng mà được cái chơi lâu hơn (nhiều phần hơn :D ) chơi trò này mình toàn tạo 1 bãi mìn cho thằng đi sau rơi vào =))
 
Cả 2 phong cách đều na ná. Rock & Roll "dân gian" kêu là đua xe hành tinh! :'>
 
NEs bắn tăng phê =))
 
NEs thì contra và mario thì khỏi chê , tuổi thơ gắn liền 2 trò này :x
 
Foto+Biker+Mice+from+Mars.jpg


hồi đó ở chỗ tôi thì trò này có tên là đua xe chuột, chơi mà hài vãi, chỉ biết đua mỗi con chuột còn mấy con kia thì ko vì khó điều khiển quá :D
 
Khoái nhất cái trò đua xe phía trên ,5 anh em siêu nhân và trò cú đấm ngàn cân :hug:
 
kết trò đá banh subasa và robin thoai :hug:
và serie Kunio Kun nữa :D
 
Bà xã bây giờ là con gái của chủ tiệm nes hồi còn nhỏ mình chuyên wa chơi... 7 tuổi chơi contra 1-2 chỉ 1 mạng về nước. Ninza gaiden chơi bản I-II đi từ đầu đến cuối ko mất giọt máu nào :p ... Bọn trong xóm cứ thấy mình sang chơi là ùn ùn kéo đến chụm đầu lại coi, đông như sòng bài ấy :cool: . Hồi đó trên nes mình hay chơi Contra, Ninja thỏ, Batman, rockman, TinyToon, series Kunio Kun, Rambo càng (trò này chơi hoài ko hết mạng), Beast Master; rùi cái trò gì mà vừa vào có 4 hành tinh, nhân vật chính là 1 chú thỏ, cách chơi giống như rockman ấy, mỗi hành tinh có 1 con trùm, chiến thắng con trùm nào là đc điều khiển nó luôn... Giờ mình tính kiếm chơi lại mà ko biết tên :-s
Trên hệ máy snes thì chơi rất nhiều trò như Super Mario Collection, Rock man 7-X1-X2-X3, FireEmBlem 1-2-3-4, Super Robot Wars 1-2-3-4, Biker Mice From Mars, Thanh gươm thần chiến, Saga... Ôi thôi nhiều wá kể ko hết hihi
PS: Mới lên chức bố ku Bin rồi, ngày xưa bà xã là 1 trong những fan của mình :D . Giờ 2 vợ chồng đều đi làm hết nhưng nhà sưu tầm đầy đủ mọi loại console đã từng có tại vn ấy nha... Cuối tuần nếu rảnh là lại lôi mấy cái máy ra lau chùi, xong cắm vào tivi chơi, 2 đứa ngồi cười nắc nẻ :p
 
Có ai chơi trò Đi tìm nemo ko ?? Cái thằng bé tóc tím đi tìm cái chìa khóa thì phải , đi rồi ném kẹo cho mấy con thú ăn rồi leo lên cưỡi , chơi vui phết =)) ... Rồi trò cậu bé 3 mắt, mãi sau này mình mới biết cách gọi cây gậy ra để nhảy lên đi cho dễ ...Nhưng hình như cũng chả phá đảo được ::(
 
Hồi xưa có cái trò Chiến binh thép của Konami, nếu chơi phần New Game chỉ có duy nhất con Robo bắn súng và chơi kiếm bay được thôi. Chơi phần Multi đấu nhau chia đôi ngang màn hình cho lựa con chơi trong New Game, con Nitro gì đó chơi búa và trượt rất nhanh, con tròn tròn lăn lăn mỗi lần bắn phải dừng lại và gồng bắn cục lửa được, con bự bự đi chậm bắn mạnh có chiêu phun lửa, con nhện, con dĩa bay sao biển có chiêu biến thành cái khiên rớt xuống đầu đối thủ là chết ngay, có thể đổi robo bằng cách cho thằng lính nhỏ bay đi kiếm con khác.
Có ai biết tên gốc của trò đó là gì và down được ở đâu không? (Trên hệ Snes)
 
Bà xã bây giờ là con gái của chủ tiệm nes hồi còn nhỏ mình chuyên wa chơi... 7 tuổi chơi contra 1-2 chỉ 1 mạng về nước. Ninza gaiden chơi bản I-II đi từ đầu đến cuối ko mất giọt máu nào :p ... Bọn trong xóm cứ thấy mình sang chơi là ùn ùn kéo đến chụm đầu lại coi, đông như sòng bài ấy :cool: . Hồi đó trên nes mình hay chơi Contra, Ninja thỏ, Batman, rockman, TinyToon, series Kunio Kun, Rambo càng (trò này chơi hoài ko hết mạng), Beast Master; rùi cái trò gì mà vừa vào có 4 hành tinh, nhân vật chính là 1 chú thỏ, cách chơi giống như rockman ấy, mỗi hành tinh có 1 con trùm, chiến thắng con trùm nào là đc điều khiển nó luôn... Giờ mình tính kiếm chơi lại mà ko biết tên :-s
Trên hệ máy snes thì chơi rất nhiều trò như Super Mario Collection, Rock man 7-X1-X2-X3, FireEmBlem 1-2-3-4, Super Robot Wars 1-2-3-4, Biker Mice From Mars, Thanh gươm thần chiến, Saga... Ôi thôi nhiều wá kể ko hết hihi
PS: Mới lên chức bố ku Bin rồi, ngày xưa bà xã là 1 trong những fan của mình :D . Giờ 2 vợ chồng đều đi làm hết nhưng nhà sưu tầm đầy đủ mọi loại console đã từng có tại vn ấy nha... Cuối tuần nếu rảnh là lại lôi mấy cái máy ra lau chùi, xong cắm vào tivi chơi, 2 đứa ngồi cười nắc nẻ :p
Ôi kinh điển nhỉ?
Kai cũng có quen và kết 1 chị hơn kai 1 tuổi ... cũng là con bà chủ tiệm, thân như ở nhà vậy :'> Lên ĐH rồi hầu như ko còn liên lạc nữa mặc dù nhà sát bên :|
@My Name of Mine: tôi biết game này và là fan của nó nhưng lâu quá cũng quên tên, nhớ sẽ trả lời ngay. Nhớ na ná là Metal ... gì gì đó. Chơi mãi mà chưa phá băng đc chế độ Single
 
Contra, xe tăng và mario. Nhớ mãi lần 2 anh em giành nhau chơi đến mức bị bố mẹ đánh, cất máy không cho chơi. Giờ thì game 3D, đẹp lung linh, nhưng ko còn cái cảm giác ngày xưa::(
 
Nes thì nhớ đến KAGE,Ninja Gaiden,Contra,Mario và Final Mission....Toàn những trò kinh điển mà thực sự dù chơi các hệ bây giờ thấy không hào hứng như trước nữa.

À,nhân tiện đây hỏi các bác trong này xem ai còn nhớ một trò Fighting đối kháng khá ngộ mà giờ không nhớ tên.Game cho phép chọn 2 người đấu với 2 người của máy tùy bài,nhớ có bài ném vào chông,bài có điện và đoạn cuối là đánh 2 con máy có đeo mặt nạ con hổ.Nhớ nhất trò này là khi mình hay đối phương trúng đòn thì mắt lồi ra trông rất buồn cười....:D
 
Ôi kinh điển nhỉ?
Kai cũng có quen và kết 1 chị hơn kai 1 tuổi ... cũng là con bà chủ tiệm, thân như ở nhà vậy :'> Lên ĐH rồi hầu như ko còn liên lạc nữa mặc dù nhà sát bên :|
@My Name of Mine: tôi biết game này và là fan của nó nhưng lâu quá cũng quên tên, nhớ sẽ trả lời ngay. Nhớ na ná là Metal ... gì gì đó. Chơi mãi mà chưa phá băng đc chế độ Single
Chế độ single cực kì khó, hồi xưa tui đi tới khúc đánh con robo bự bay qua bay lại ném bom bi là hết qua nổi, lúc đó còn nhỏ chơi game dở tệ. Hồi xưa chơi lại khoái chơi vs hơn là single nên thường rủ bạn đi chơi chung :D
Nếu biết thì cho tui biết với nhé, cám ơn nhiều lắm :hug:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top