Máy tính đầu thập niên 90 - bạn có nhớ ?

thua tớ hết, PC cùi Pentium 586, loa Zoltrix nhé
xài win 3.11 rồi qua win95, sau đó nhìn mấy thằng bạn ráp máy sau, có cái AGP 4MB chơi Quake 2 mà thèm rỏ cả dãi ra ::(

bác vẫn thua tui, máy tui pentium 486 tốc độ có 66MHz nè, cardmh 1MB, ram 8MB về sau mua thêm thanh 8MB nữa thành 16MB chơi game ầm ĩ :D
 
thôi các cậu khỏi khoe, hồi trước bố tớ có con altair 8800 :> đố bạn nào đọ được đấy =))
 
Hiện tại đang xài P2 400Mhz, Ram 128MB ,VGa 4MB đây ước mơ lên Quad Core còn xa vời :-s
 
ngày trc chơi nát cái bàn phím cái máy cùi (khoe bên trên) cái Doom và Doom2, ko biết internet là gì :))

giờ nhìn cái Quadcore, sắp tới hình như còn có Quad Sli thì phải :o, thấy nhu cầu kiếm tiền tăng rõ rệt =))
 
Nhớ hồi nhà mở quán điện tử lúc đó là năm 1998 thì phải ... mua mỗi máy đến tận 12 triệu lận =))
 
Hiện tại đang chơi game NES trên cái đầu đĩa VCD :-s.Còn cái máy tính giờ chỉ chơi dc Tactical Ops với người hàng xóm tinh nghịch :((
 
máy hồi xưa đến giờ vẫn còn để để cho mama tập word đấy! cái máy đó mua mắt ác!
 
20 triệu àh thà bi giờ để mua 1 cái xách tay còn ngon
 
Hồi đó lúc Kin dùng PC là chưa có win. Khi ấy toàn học trên dos, chơi game mario tập đánh chữ, NC. Sau đó chuyển sang win 3.1..
 
PC đầu tiên mà mình có là vào đầu năm 94. Máy bộ của HP xài CPU 486 100Mhz, Ram 8M xài win 3.11, hồi đó mua hết 1500$ ( giờ nghĩ lại thấy mắc vãi). Lần đầu tiên thấy cái máy tính mình cứ tưởng cái TV :))
 
Hồi Kin dùng máy thì bé quá, nên chẳng biết cấu hình là cái gì :D, chỉ biết mở lên mà type thôi. Với lại lúc đó ( học lớp 6) nhà chưa có máy, chỉ là máy học ở trường.
 
Hồi nhỏ, lần đần tiên được thấy máy tính là ở trên nhà anh họ. Bố của anh ấy làm về kĩ thuật quân sự, nên máy khá ngon thời ấy (khỏang 97- đầu 98). Lên đấy, lần đầu tiên biết thế nào là game cho PC: Thấy được game Theme Park; Commandos, King Quest 6 (niềm đam mê game phiêu lưu bắt đầu từ cái này) và Fallout 1! Vài năm sau, khỏang cách đây 2 năm, chiếc máy tính ấy đã... xuống gầm giường nhà anh tôi và bị tháo tung các linh kiện để... nghịch chơi. Thấy cái mainboard to tổ bố, khe PCI phải gắn thêm một thanh để thêm 4 khe PCI nữa, main tích hợp modem, 4MB RAM... Cái bàn phím khá ngồ ngộ, cong cong chia giữa bàn phím QWERTY. Hồi ấy nhớ máy tính main hay tích hợp nhiều thứ lắm: Modem, ram, card sound...

Sau đó đến năm 98 - 99, cô chú tôi mua lại một chiếc máy tính từ cơ quan: màn hình phải đến 17', nhưng lồi + tp không thể tả nổi. Hồi ấy sau cái vụ lên nhà anh họ, ngày nào cũng ao ước có được một chiếc PC trong nhà, nghĩ: Có nó mình chơi không bao giờ chán được! Quả thực, chiếc PC cổ lỗ của cô chú tôi là một khởi đầu cho đam mê PC + game: tôi biết sử dụng Words, gõ tiếng việt; chơi các game như Curse Of Monkey Island; Commandos, StarCraft và Army Men 2. Chiếc máy ấy tôi nhớ mang máng cấu hình như sau: 90mhz (chả rõ pen gì) RAM 32MB, VGA khỏi nói cũng đóan ra 1MB...

Máy tính tiếp theo của tôi là vào năm 2001, linh kiện do chú tôi chọn - chiếc máy này thực sự là của tôi và nó đi "tra tấn" suốt từ năm 2001 đến 2006: Pen 3 Celeron 900mhz, RAM 128MB, share 8MB VGA và đau đớn nhất là không có khe AGP!!!! Về sau - cuối đời chiếc máy ấy, cũng chôm được một thanh 64MB RAM từ cơ quan mẹ, về gắn thành 192MB RAM. Nhưng máy vẫn siêu chậm :| :| :| Nhiều lúc đợi lâu tức qua chỉ muốn quăng chuột vào màn hình thôi. Cơn tra tấn kết thức vào tháng 7/2006: tôi được mua một chiếc PC lần này do tôi chọn hòan tòan các linh kiện: Pen4 2.8Ghz HT; RAM 512 DDR2 Corsair, main ASUS P5AD2-E, VGA ATI X300 SE; HDD 80Gb. Khá yên tâm, nhưng main lại có nhược điểm duy nhất là "không có chuyện" cao cấp như dual core hay core2duo mà chỉ kịch là 64bit!
 
Thời 97-98 là máy tính phổ biến ở VN lắm rồi.
Để nhớ xem... Hồi tui mới tiếo xúc với máy tính là vào năm lớp 3 thì phải, lúc đó là năm 90-91 gì đó. Thời đó còn chưa có cái đĩa mềm 1.44, toàn 1.2MB, có nguyến 1 hộp đủ thứ phần mềm cổ như trái đất như Quattro, Sidekick...
Cỡ năm 93 thì daddy đem từ cơ quan về 1 em 386 (những chi tiết phần cứng còn lại thì không biết) --> chơi Wolfenstein 3D xong nằm liệt giường luôn :))
Năm 97 thì có 1 em Pentium MMX 200, ko có khe AGP. Hồi đó cạy cục chạy từa lưa kiếm cái card PCI 4 MB để chơi FF8, khổ ghê, chơi được có 1/4 màn hình 15', bé tẹo tèo teo.
Năm 99 đổi lên em Pen III 500 Slot 1, RAM 64, card TNT2 sau đó nâng cấp lên 256 MB RAM, card Geforce 2MX 200 và xài đến tận tháng 7 vừa rồi mới tống nó đi :D
 
nhớ hồi win98 ra thì nhà có 1 con RAM 32MB, ổ cứng 4.3GHz pen 2, ông già hồi đấy máu chiến, chả biết mua bao nhiều tiền nhưng mà đánh star, bắn virtual cop với đua roadrash ngon lành, đến lúc 1/2life ra thì chơi hết nổi, phải mua con Dell pen3 :))

nhớ hồi mua con Dell ổ cứng nó ghi 20GB mà mình lác mắt hỏi bố bố ơi mua về dùng hết thế quái nào đc =)) công nghệ cứ gọi là chạy vù vù =)) đuổi theo k0 lại

WTF? Ổ cứng 4.3Ghz :o ?

Heh, hồi mua máy mới, mua ổ 80Gb, nghĩ thầm mình dùng bao nhiêu cho hết. Bây giờ ổ Windows còn 700MB, 4 ổ kia mỗi ổ tầm từ 1.2Gb => 900MB....
 
Mấy bác nói gì thế, giờ là năm 2007 rồi mà em vẫn đang sài con Pentium II nè hix :((
 
bố tớ bán cái PC mua năm 96 (lúc tớ 4 tuổi) để mua cái laptop xài cho sướng :x, dù sao thì cũng nhờ cái PC cũ đó mà tớ biết ti tí về tin học :x
 
Pác Shadow gian truân với máy tính quá nhỉ
nghe tui nói ko bít có ai tin ko
2002:papa mua cho 1 con PC 2nd-hand, sướng ko j bằng, em nó là Celeron 800Mhz, 128MB RAM shared 8MB làm VGA onboard, càng dùng càng thấy nó cùi, đau nhất main ko có khe AGP->ko nâng cấp đc-> ko chơi đc Spider-man the movie, đêm nằm mơ cũng thấy trò đấy
2005:tiết kiệm tiền mừng tuổi đc có 300K đi mua card PCI ATI rage128 32MB về mới biết là card này chỉ hơn card on cũ đúng cái dung lượngT_T
2006:lại tk tiền mừng tuổi lần này đc 500K hì hục đi mua PCI Geforce 2MX 32MB, hậu quả là mất xe đạp>_<, mang về lắp thì chạy đc POP2 (giật cà tưng) thế là sướng rơn:D, đến lúc đỗ ĐH papa mới mua cho PC mới, em nó chỉ có Core2 duo E6300, 512MB(mới up lên 1GB), ATIx1300 thui mà em đã sướng lắm các pác ạ:):):)
 
thời đó nhà còn nghèo ......sắm đâu ra cái máy tính ....chỉ còn cái máy game ( dân gian gọi là điện tử băng ấy ).......;))

Hehe , hồi nhỏ tôi nhớ là có tối 3 cái . :D Bây giờ cố gắng kiếm 1 cái để mua làm kỉ niệm nhưng lại không có (Không kiếm được)=((
 
Pác Shadow gian truân với máy tính quá nhỉ
nghe tui nói ko bít có ai tin ko
2002:papa mua cho 1 con PC 2nd-hand, sướng ko j bằng, em nó là Celeron 800Mhz, 128MB RAM shared 8MB làm VGA onboard, càng dùng càng thấy nó cùi, đau nhất main ko có khe AGP->ko nâng cấp đc-> ko chơi đc Spider-man the movie, đêm nằm mơ cũng thấy trò đấy
2005:tiết kiệm tiền mừng tuổi đc có 300K đi mua card PCI ATI rage128 32MB về mới biết là card này chỉ hơn card on cũ đúng cái dung lượngT_T
2006:lại tk tiền mừng tuổi lần này đc 500K hì hục đi mua PCI Geforce 2MX 32MB, hậu quả là mất xe đạp>_<, mang về lắp thì chạy đc POP2 (giật cà tưng) thế là sướng rơn:D, đến lúc đỗ ĐH papa mới mua cho PC mới, em nó chỉ có Core2 duo E6300, 512MB(mới up lên 1GB), ATIx1300 thui mà em đã sướng lắm các pác ạ:):):)

Quá khó tin :-/ Làm thế quái nào mà gắn Geforce 2 MX vào một cái máy không có khe AGP được?
 
hehe, lần đầu tiên em đụng máy là năm lớp 5, chương trình trong trường, nghịch tới lui cái chương trình vẽ gì quên tên rồi, nhưng nó vẽ kiểu gõ chữ vô, quẹo bao nhiêu rồi đi bao nhiêu >___<...đến khoảng năm 98 thì ba em mua về cái máy vi tính, hem rõ cấu hình là gì...chỉ biết nó chơi được diablo 1 (VGA 16 MB :D). lúc đó ghiền diablo 1 phải biết (dù rằng lâu lâu vẫn nhảy vô NC chơi game DOS :D)
 
Back
Top