• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Máy tính đầu thập niên 90 - bạn có nhớ ?

ặc, còn nhớ cái máy mình hồi đó ... ram 8Mb vid on 1Mb ... keyboard nặng mấy ký , chuột cắm cổng dẹt ... đếch chơi gì cả ... ra chơi điện tử 4 nút hay hơn ... :))
 
Nhớ ngày ấy "bển" gửi về con laptop( giờ tui cũng đang ở bển:D) dầy cui như con Xbox, chạy win95 tè tè, để nhà chơi bài nhện, ping pong, vẽ, coi phim, hát...karaoke=)), hồi đó có dám mơ internet đâu..., giờ vứt xó ở đâu rồi không biết, nghe nói giá lúc nó mới ra là 5000$!!!=((.
 
Một thời để nhớ , game đầu tiên em chơi là DOOM :D
 
Haha lần đó game chơi lần đầu tiên trên PC thập niên 90 là Mario
 
nhà vẫn còn giữ con 386 nè ;;) hông nhớ cấu hình thế nào vì đã lâu ko bật lên :D nhg mà nhớ cái ổ cứng 243MB <bé hơn cái USB 256 nữa> công nghệ phát triển nhanh thật :hug:
 
Hồi đó nhớ Win 3.1 hay sao áh có cái game trượt tuyết mà cứ đi 1 hồi là có 1 con nó nhảy ra ăn thịt. Làm cách nào cũng ko thoát được nó. :))

hồi đó tui cũng có 1 cái máy tính và cũng mê thò này giống bạn lắm và cũng ko sao thoát đc nó,hồi đó còn chơi TDK nữa chứ,vui nhất là Trư Bát Giời có cái chiêu đánh=mông đó:devil:
 
Game đầu tiên là mario, lúc đó qua chơi ké nhà bà chị.
 
mấy cha muốn ko tui để lại cho 1 con bò mộng mới cứng giá hửu nghị kekeke
___________________________
ah con bò này là thời xa xưa tới giờ tui cày như trâu mà ko thấy nó hư hao jif cả nhưng cấu hình thì keke chỉ chạy nổi win 98 bác nào sưu tập đồ cổ thì pm em em cho coi cái hình máy là mê liền mới tinh nhá
 
Back
Top