Mẹ ma (Mama) (2013)

Sau 12 ngày công chiếu thì phim này cũng thu được 53 triệu đô, trong khi kinh phí chỉ... 15 triệu. Trừ đi 26.5 triệu chia cho nhà rạp theo tỉ lệ 50/50, rồi trừ 15 triệu kinh phí thì phim này có lãi 11.5 triệu.

Bất ngờ là 50 triệu đô trong số này (95%) lại ở thị trường nước Mỹ, nơi mà Monk nghĩ khán giả chuộng phim R bạo lực hơn, dù phim này bị chấm điểm rất thấp (61% ở Rottentomatoes và 6.6 ở IMDB).

Có lẽ vì đây là phim ma xếp loại PG-13 nên số lượng khán giả thích xem phim ma không bị hạn chế xem như bản R.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đi cùng 1 đứa con gái mà mặt nó trơ trơ ra .Xung quanh thì các anh chị nam thanh nữ tú bàn tán ầm ầm đầu dãy thì cuối dãy cũng nghe thấy .

Nếu xem vì kinh dị thì cá nhân thấy chẳng kinh dị mấy ,tình tiết kinh dị khá đơn giản và đã được dùng ở nhiều phim trước rồi...Không ám ảnh.

Xét theo phương diện nhân văn thì còn tạm được.
 
xem phim này thấy rất ấn tường và thích thú với những đoạn phim đen trắng(cũng k hẳn là đen trắng,chả biết gọi là gì nữa:5cool_beat_plaster:) kể về quá khứ.rất u tồi và tù túng,ám ảnh.lồng mấy đoạn đó vào chất thật

cơ mà xem thấy ông bác sĩ ngu vđ ra

[SPOIL]tự dưng mò đến căn nhà hoang giữa đêm tối,k mang gì phòng thân,lại đi 1 mình nữa.dù biết mẹ ma rất là nguy hiểm và bị tâm thần.cuối cùng thì...xuân này con k về

mà rốt cuộc ổng đến đó làm gi?tâm sự?khuyên nhủ?nghiên cứu?[/SPOIL]
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình dẫn ny đi xem mà mẹ ấy cứ cười khanh khách. Chả thấy khóc lóc j cả =)) có mỗi đoạn đầu hét ầm lên vì con bé victoria đầu phim cute quá còn đâu nhìn con ma cứ cười cười =))
 
Mình coi phim này định dạng "4D", mỗi lần các nhân vật trong phim gặp ma hét như thế nào là xung quanh mình hét lên y chang như vậy. Đôi khi mình ko hiểu cả rạp này có quen biết nhau hay coi phim trc không nữa..

Phim coi được, tạo hình mama nhìn lúc đầu sợ, về sau quay rõ mặt thì thấy ngu ngu + hài :d
 
xem phim này thấy rất ấn tường và thích thú với những đoạn phim đen trắng(cũng k hẳn là đen trắng,chả biết gọi là gì nữa:5cool_beat_plaster:) kể về quá khứ.rất u tồi và tù túng,ám ảnh.lồng mấy đoạn đó vào chất thật

cơ mà xem thấy ông bác sĩ ngu vđ ra

[SPOIL]tự dưng mò đến căn nhà hoang giữa đêm tối,k mang gì phòng thân,lại đi 1 mình nữa.dù biết mẹ ma rất là nguy hiểm và bị tâm thần.cuối cùng thì...xuân này con k về

mà rốt cuộc ổng đến đó làm gi?tâm sự?khuyên nhủ?nghiên cứu?[/SPOIL]

Phim nào chả có 1 nv vì quá tò mò tìm hiểu nên phải chết :))
Nói chung phim này mình xem chỉ thấy mỗi cảm động :| Nhất là cái đoạn con ma khóc :3cool_adore:
 
Sau 12 ngày công chiếu thì phim này cũng thu được 53 triệu đô, trong khi kinh phí chỉ... 15 triệu. Trừ đi 26.5 triệu chia cho nhà rạp theo tỉ lệ 50/50, rồi trừ 15 triệu kinh phí thì phim này có lãi 11.5 triệu.

Bất ngờ là 50 triệu đô trong số này (95%) lại ở thị trường nước Mỹ, nơi mà Monk nghĩ khán giả chuộng phim R bạo lực hơn, dù phim này bị chấm điểm rất thấp (61% ở Rottentomatoes và 6.6 ở IMDB).

Có lẽ vì đây là phim ma xếp loại PG-13 nên số lượng khán giả thích xem phim ma không bị hạn chế xem như bản R.

6.6 cho phim kinh dị cũng không phải là thấp lắm :D
Khổ nhất là cái bà Jean, chả có tội lỗi gì mà chết nhạt vãi :7cool_waaaht:
 
6.6 cho phim kinh dị cũng không phải là thấp lắm :D
Khổ nhất là cái bà Jean, chả có tội lỗi gì mà chết nhạt vãi :7cool_waaaht:

Trong phim kinh dị thì tò mò và tọc mạch luôn là tội đáng chết nhất ;))
 
6.6 mà các bác trên đây cũng khen dữ.nhưng nghe nói đoạn kết hơi nhảm chưa xem thử :2cool_misdoubt:
 
xem thấy ông bác sĩ ngu vđ ra


tự dưng mò đến căn nhà hoang giữa đêm tối,k mang gì phòng thân,lại đi 1 mình nữa.dù biết mẹ ma rất là nguy hiểm và bị tâm thần.cuối cùng thì...xuân này con k về

mà rốt cuộc ổng đến đó làm gi?tâm sự?khuyên nhủ?nghiên cứu?
 
6.6 với phim kinh dị là cao lắm rồi đó :v

Hôm đi xem Mama với ý định là tán gái mà cuối cùng tạch :"< em ý sợ thì rất sợ, nhưng mà che mắt bằng tay, ko có ôm lấy mình :"((
 
6.6 với phim kinh dị là cao lắm rồi đó :v

Hôm đi xem Mama với ý định là tán gái mà cuối cùng tạch :"< em ý sợ thì rất sợ, nhưng mà che mắt bằng tay, ko có ôm lấy mình :"((

dốt thế thì đến khúc có ma ta ôm chặt lấy gái.kêu anh sợ lắm,em ôm anh đi:1cool_byebye::1cool_byebye:sợ quá thì úp mặt vô ngục gái:3cool_adore::3cool_adore:

- - - Updated - - -

6.6 với phim kinh dị là cao lắm rồi đó :v

Hôm đi xem Mama với ý định là tán gái mà cuối cùng tạch :"< em ý sợ thì rất sợ, nhưng mà che mắt bằng tay, ko có ôm lấy mình :"((

dốt thế thì đến khúc có ma ta ôm chặt lấy gái.kêu anh sợ lắm,em ôm anh đi:1cool_byebye::1cool_byebye:sợ quá thì úp mặt vô ngục gái:3cool_adore::3cool_adore:
 
Phim này hôm ra rạp xem rồi chán VL, kịch bản nhiều chỗ lủng củng, xong mấy trường đoạn kinh dị thì thiếu chiều xâu, rủ gấu đi xem mà nó bảo chẳng có cảm giác ji, thế là phí mất 300 xem 3d, tưởng chấm mút dc ji ai ngờ :4cool_baffle:
 
Phim này hôm ra rạp xem rồi chán VL, kịch bản nhiều chỗ lủng củng, xong mấy trường đoạn kinh dị thì thiếu chiều xâu, rủ gấu đi xem mà nó bảo chẳng có cảm giác ji, thế là phí mất 300 xem 3d, tưởng chấm mút dc ji ai ngờ :4cool_baffle:

Gấu nhà bác có vẻ "gấu" nhỉ :7cool_feel_good:
 
Phim này hôm ra rạp xem rồi chán VL, kịch bản nhiều chỗ lủng củng, xong mấy trường đoạn kinh dị thì thiếu chiều xâu, rủ gấu đi xem mà nó bảo chẳng có cảm giác ji, thế là phí mất 300 xem 3d, tưởng chấm mút dc ji ai ngờ :4cool_baffle:

chắc gấu nhà chú biết chú có ý định nên là nói thế để chú hẫng đấy! hehehe.
 
Vừa đi xem về, mịa có mấy đoạn giật mình vc. Đoạn gần cuối khúc Mama nó bay phất phơ rồi lao vào con Lili mình bất giác đưa tay lên che mắt >< Mà cái này ko biết có phải lỗi không mà mấy đoạn rợn toàn là ban đêm nhưng nhìn ngoài cửa sổ thì sáng trưng, hài vãi.
 
Ánh đèn đó cha nội.

Coi phim này nó hú nghe ghê vãi hà. Những đoạn nó trợn mắt trừng trừng hú hét lao ầm ầm thật là ghê.
 
Biết là ánh đèn nhưng ánh đèn quái gì mà từ tầng 2 xuống tầng 1 mấy cái cửa sổ vẫn sáng trưng. Có lẽ là 1 cái bug :|
 
Biết là ánh đèn nhưng ánh đèn quái gì mà từ tầng 2 xuống tầng 1 mấy cái cửa sổ vẫn sáng trưng. Có lẽ là 1 cái bug :|

Trên IMDB cũng có nói lỗi này, hình như là quay cảnh đêm vào ban ngày nên để lọt sáng thì phải.

When Annabel hears the girls playing, she goes into their room to tell them how late it is and to go to sleep - but it's light outside. There are about 3 other times when it's supposedly nighttime and the light is streaming in through the windows.
http://www.imdb.com/title/tt2023587/trivia?tab=gf&ref_=tt_trv_gf
 
Nhiều cảnh ta sợ quá hông dám xem nên không để ý :v
 
Back
Top