Sau 12 ngày công chiếu thì phim này cũng thu được 53 triệu đô, trong khi kinh phí chỉ... 15 triệu. Trừ đi 26.5 triệu chia cho nhà rạp theo tỉ lệ 50/50, rồi trừ 15 triệu kinh phí thì phim này có lãi 11.5 triệu.
Bất ngờ là 50 triệu đô trong số này (95%) lại ở thị trường nước Mỹ, nơi mà Monk nghĩ khán giả chuộng phim R bạo lực hơn, dù phim này bị chấm điểm rất thấp (61% ở Rottentomatoes và 6.6 ở IMDB).
Có lẽ vì đây là phim ma xếp loại PG-13 nên số lượng khán giả thích xem phim ma không bị hạn chế xem như bản R.
Bất ngờ là 50 triệu đô trong số này (95%) lại ở thị trường nước Mỹ, nơi mà Monk nghĩ khán giả chuộng phim R bạo lực hơn, dù phim này bị chấm điểm rất thấp (61% ở Rottentomatoes và 6.6 ở IMDB).
Có lẽ vì đây là phim ma xếp loại PG-13 nên số lượng khán giả thích xem phim ma không bị hạn chế xem như bản R.
Chỉnh sửa cuối:
) kể về quá khứ.rất u tồi và tù túng,ám ảnh.lồng mấy đoạn đó vào chất thật
có mỗi đoạn đầu hét ầm lên vì con bé victoria đầu phim cute quá còn đâu nhìn con ma cứ cười cười 
Nhất là cái đoạn con ma khóc 






