Mẹ ma (Mama) (2013)

^
ĐỆch, thật hay đùa vậy bác? MỀnh xem thấy bình thường mà! :6cool_surrender:
 
Thật, hôm đó ta đi với 1 bé mà la hét om sòm, bé ấy ngồi im re :))
 
LA hét om sòm để quay qua ôm chặt bé ý, úp mặt vào ngực run bât2 bật ấy hả? :))
 
Cái phim này có nhiều quả cũng hãi thật, mấy con bé ngồi phía trước mình khóc thút thít, có đứa ngồi phía sau xem đến 3/4 phim thì la ó đòi về, xem xong ra ngoài vẫn có đứa ôm mặt than là phim sợ quá, lúc nó bỏ hai tay ra thấy mắt nó đỏ hoe :| Ấy thế mà con bạn mình đi xem vẫn cười hô hố được, éo hiểu sao :|
 
Cười cho đỡ sợ ấy mà :4cool_baffle:
 
Cái phim này có nhiều quả cũng hãi thật, mấy con bé ngồi phía trước mình khóc thút thít, có đứa ngồi phía sau xem đến 3/4 phim thì la ó đòi về, xem xong ra ngoài vẫn có đứa ôm mặt than là phim sợ quá, lúc nó bỏ hai tay ra thấy mắt nó đỏ hoe :| Ấy thế mà con bạn mình đi xem vẫn cười hô hố được, éo hiểu sao :|

con bạn bị nhập rồi đó !
Mình tính để 14/2 lên rạp xem fim này, mà ko biết lúc ấy Megastar còn ko :5cool_sweat:
 
Cười cho đỡ sợ ấy mà :4cool_baffle:

Thật, cái thể loại này hôm mình đi xem chỉ muốn đứng lên tương thẳng vào mặt chúng nó! ỒN ào vcl! CƠ mà hơn 2/3 rạp đều có tình trạng này nên mềnh k manh động được!
 
bữa mình xem thì hơn 2/3 rạp ngồi im re :1cool_byebye:
mỗi lần mấy cảnh ma xuất hiện do cái âm thanh dc làm kỹ nên có nhiều người toàn giụt mình và la lên :2cool_misdoubt:
 
Chà theo các bác thì phim có vẻ ghể :5cool_still_dreamin chờ đĩa rồi dẫn gấu về nhà >.>!
 
Nói chung là phim ghê thấy pà. Cái sợ ở đây, giật mình là 1 phần, cái chính nằm ở cái đoạn trước khi ma xuất hiện, nó luôn có đoạn âm thanh từ từ đẩy lên cao trào, khiến người xem căng mắt ra, tim đập, đầu óc tưởng tượng. Cái đấy mới là cái chính của phim kinh dị, chứ thực sự ma mà càng thiết kế ghê, càng không đáng sợ nữa. Cái đáng sợ nó đến từ những thứ quen thuộc.
 
Mình xem chả chớp mắt lần nào :v Mà trong khí đó down HD kinh dị về nhà là auto che mắt dù xem một mình =))
 
Phim này thấy nó còn rợn hơn cả Silent Hill mà được chiếu, còn Silent Hill thì bị cấm. Ai biết lý do không :U
 
LÍ do là h thoáng hơn hồi đó, thế thôi!
MÀ sao các bác cứ kêu sợ + giật mình nhỉ, mềnh ngồi xem từ đầu tới cuối chả giật phát nào! HÔm đó đi xem 1 mình, bên cạnh là 1 thằng pêđê, "bả" làm điệu bộ thôi rồi luôn! HAy có khi do vậy mà mềnh k thấy phim đáng sợ chút nào nữa nhể! :|
 
Chiều nay mới đi xem phim về, hẹn đi 1 hội mà rốt cuộc bận hết còn 2 thằng, mình với thằng bạn vừa ngồi vào ghế thì bồ thằng bạn đang đi cùng mình với 1 thằng nữa được bé giới thiệu là bạn học của bé cũng ngồi vào ghế bên cạnh, trùng hợp vl =))
Mà éo hiểu sao người xem ngồi gần kín cả rạp, từ đầu tới cuối phim mấy cảnh kinh dị không ai la hét tiếng nào. Mình cứ ngạc nhiên mãi, chẳng lẽ khán giả giờ thần kinh thép vậy, nhiều cảnh xem muốn xón đái, quay qua thấy con bé bên cạnh đang cười mới sợ.
Do đọc spoil trên này rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm, đúng là 1 trong những phim ma đi coi rạp hiếm hoi có chất lượng. Mình là mình chúa ghét mấy phim kinh dị máu me, chỉ thấy tởm chứ chẳng đọng lại được gì.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình cứ ngạc nhiên mãi, chẳng lẽ khán giả giờ thần kinh thép vậy, nhiều cảnh xem muốn xón đái
xón hết rồi thì còn sức đâu mà la hét nữa :))
 
mình với thằng bạn vừa ngồi vào ghế thì bồ thằng bạn đang đi cùng mình với 1 thằng nữa được bé giới thiệu là bạn học của bé cũng ngồi vào ghế bên cạnh

Ô cái này mới là phim hay nè :o
 
Thì chắc hôm nay hai đứa đi chơi 2 hội riêng, hội con kia cũng bận hết nên chỉ còn 2 đứa như hội mình chứ có gì đâu. :3cool_adore:
 
^ Ai cũng nghĩ được như bác thì thiên hạ này thái cmn bình rồi.

Vụ này mà thằng bạn bác không nói gì thì cũng thật là lạ. Nếu đi cùng hội mà cả đám bận hết thì sao con bé này ko gọi điện kêu ny đi chơi chung mà đi với 1 thằng khác.

Cái phim đó mới thực sự là hay. Bác về bảo thằng bạn coi lại trên đầu xem có gì nó đang nhú ra không :v
 
Cứ tưởng phim này nhảm như bao phim khác nên ko đi coi, giờ hết chiếu rồi sao coi đây:(
 
Back
Top