Lèm bèm nhiều quá. Suốt ngày tự nhận mình bị tâm thần thì upload cái giấy chứng nhận lên đây xem nào.
Tâm thần là tôi copy y chang ngôn từ của datngo đấy chứ. Chứ tôi lúc trước tôi tự nói là tôi gõ bipolar disorder type 2 cơ. Dĩ nhiên là 1 dạng xếp vào 2 chữ "mental illness", thế nên các bạn ấy chụp lấy để móc xỉa đó mà
Mà rất tiếc là nó chỉ ảnh hưởng tới mood tôi thôi à, chứ nó chả ảnh hưởng gì mấy logic và khả năng luận cả. Thậm chí lúc đang mood ++ điên điên chút thì nó cũng ko đủ để biến thành trở thành như là 1 số bạn hợm hĩnh, kệch cỡm, thích khoe mẽ và đuối lí luận nên thích móc mấy vấn đề cá nhân riêng tư ra đâu
Và để trả lời thắc mắc của bạn OP2 đầy tài năng đây, thì là tớ sống với chứng này cũng mấy năm rồi thế nên tớ chả nghĩ đến việc lồng kiếng đóng khung treo tường mà làm gì. Dĩ nhiên lúc đầu tớ có thuốc nhá, có therapy nhá, nhưng mà nói chẳng dấu gì thiếu gia Op2 đây thì tớ thì nghèo lắm, tiền bạc thì lo trả student loans cả cha lẫn con, thế nên dần dà tớ nghĩ bỏ đó cũng chả chết đâu, lâu lâu buồn rồi cực khoái cũng vui mà ^^.
(à, trong trường hợp "ai đó" lại vào mỉa là ông già tớ già rồi mà còn học thì tớ đành :( muối mặt thêm 1 lần nữa up cái Phd in chemistry của ổng lên vậy :( ). Biết là sẽ bị chửi, nhưng biết làm sao bây giờ.
---------- Post added at 08:25 ---------- Previous post was at 07:28 ----------
__________________________________________________________________
Không nói gì thêm à ngài Op2.
Thôi mà, nói gì đi, tớ ko có tough đến thế đây. Chẳng có gì là hoàn hảo cả, được cái này thì mất cái kia à. Cuộc sống tớ phía trên dòm có vẻ cũng "ăn-người" quá, nhưng tớ nói thẳng là phần còn lại thì tệ như sh!t ấy.
Hay là để tớ kể lại thêm 1 lần nữa cho các ấy cái gia đình khốn nạn của tớ nhá. Để các ấy tha hồ mà móc xỉa. Mà nói thật, đến lúc ấy mà còn móc xỉa thì tớ sẽ khóc đó. Tớ hay khóc lắm :). Và lúc đó tớ cũng ko ngại phang thẳng 1 câu là các ấy còn tồi tệ hơn 1 thằng shitty ******* ass hole selfish faggot như tớ nữa :).
Còn nếu ko còn gì để nói, thì tớ nghĩ nên thôi đi cho. Được không hở các bạn bề trên?